Phụ nữ hạnh phúc khi dừng đúng lúc và hy sinh cho những điều xứng đáng
Ngọc Linh sinh năm 1979, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi khi mới ba tuổi. Vài năm sau, cô trở thành ngôi sao nhí với ca khúc: Em đi chơi thuyền, Ngày đầu tiên đi học. Năm 1993, cô là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam hòa giọng cùng ngôi sao Michael Jackson tại Thái Lan trong ca khúc “Heal the world”.
Khoảng năm 1998-2000, Ngọc Linh kết hợp cùng Diễm Quyên tạo thành đôi song ca được thế hệ khán giả trẻ cùng thời yêu mến. Bản hit “Tình thơ” của cả hai được giới sinh viên – học sinh thế hệ 8x thuộc nằm lòng. Năm 2001, Diễm Quyên đi du học trong sự tiếc nuối của nhiều người còn Ngọc Linh vẫn bước tiếp trên con đường solo. Năm 2002, Ngọc Linh ra mắt album đầu tay “Lựa chọn một vì sao” và tiếp tục thu hút người nghe nhờ chất giọng trong trẻo qua các nhạc phẩm nhẹ nhàng, dễ thương như “Rồi từ đây”, “Lựa chọn một vì sao”...
Năm 2004, Ngọc Linh quyết định kết hôn và rời bỏ sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh cao. Anh Tùng - chồng của nữ ca sĩ - là người yêu mến giọng hát của cô. Dù ông xã không ngăn cản, Ngọc Linh vẫn quyết định rút lui khỏi showbiz để chăm sóc gia đình và lo việc kinh doanh. Họ có chung một bé gái rất xinh xắn, đã hơn 10 tuổi.
Năm 2013, Ngọc Linh và Diễm Quyên nối lại liên lạc sau hơn 10 năm xa cách. Đôi bạn thân một thời quyết định thực hiện phiên bản "Tình thơ" mới nhằm ghi dấu tình bạn cũng như để tri ân những người vẫn nhớ đến đôi song ca tuổi học trò ngày nào. Cũng trong năm này, cô nhận lời biểu diễn trong "Thay lời muốn nói".
Tháng 6/2015, Ngọc Linh gây bất ngờ khi tái xuất tại sân khấu ngoài trời trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà thiếu nhi thành phố. Ngoại hình cô lúc này mũm mĩm nhưng giọng hát vẫn trong trẻo như ngày nào. Năm 2016, cô trở lại với sân khấu trong chương trình "Thay lời muốn nói". Ngọc Linh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi thể hiện lại ca khúc "Mùa hạ cuối cùng". Dịp này, Ngọc Linh phải đội tóc giả vì đã cạo đầu, khiến khán giả và nhiều người không khỏi thắc mắc.
Mới đây, Ngọc Linh gây xúc động với khán giả khi xuất hiện trong game show "Mặt nạ ngôi sao". Cô đã bật khóc lúc thể hiện lại ca khúc "Tình thơ" vì nhớ Diễm Quyên. Cô chia sẻ có cảm giác sợ khi đứng trên sân khấu vì đã lâu không biểu diễn. Ngọc Linh cho biết cô đi thi vì con gái muốn nhìn thấy mẹ hát, cũng là để thử thách bản thân xem còn đam mê với âm nhạc hay không.
Nữ ca sĩ thật lòng chia sẻ về cuộc sống hiện tại: “Mỗi ngày đi làm, có vấn đề gì buồn bực thì giải quyết hết ở công ty. Buổi tối sẽ quây quần bên gia đình ăn cơm với ba mẹ, anh chị, chồng con và kể chuyện luyên thuyên. Ăn xong sẽ lên lầu hai chơi với ba mẹ và con. Đến 9h ba mẹ đi ngủ thì xuống lầu 1 nói chuyện với ông xã. Tôi nghĩ, những gia đình nào có nếp sống như vậy sẽ hiểu cảm giác của tôi, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà. Tôi thấy mình may mắn lắm.”. Quyết định rời sân khấu ca nhạc năm 2005 để lo cho tổ ấm, Ngọc Linh cho rằng mình đã có một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn.
Trong ca hát, cô tự nhận là thuận lợi hơn nhiều người, được trải thảm đỏ từ nhỏ đến lớn. Nhưng cô thấy mình không đủ đam mê đứng trên sân khấu để hy sinh niềm vui riêng. “Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Bởi tôi nhận ra bản thân không còn duyên với nghề. Tôi có một gia đình bình yên, hạnh phúc. Chồng tôi cũng không muốn tôi đi hát vất vả. Ngoài chăm sóc nhà cửa, tôi quản lý nhân sự cho công việc kinh doanh các nhãn hàng thời trang nước ngoài của chồng. Nếu giờ đi hát, mỗi tối tôi phải đánh son phấn lên sân khấu biểu diễn, bản thân không thể chu toàn được vai trò của người vợ, người mẹ.”
Biết dừng lại đúng lúc là một điều hết sức khó khăn, nhưng khi quyết định đúng thì đó lại là một điều hạnh phúc. Ngọc Linh đã làm được điều khó khăn đó khi đang ở đỉnh cao của nghề nghiệp.
Dù lựa chọn con đường ca hát nhưng nữ ca sĩ là một người học hành bài bản, vì bản thân cô biết rằng ca hát không phải là sự nghiệp lâu dài. Cô học kinh tế và công việc hiện tại rất phù hợp với ngành học của mình. Chồng Ngọc Linh làm kinh doanh từ năm 17 tuổi, là một doanh nhân thành đạt và nhiều kinh nghiệm nên chỉ bảo cho cô rất nhiều. “Công việc của tôi chủ yếu là quản lý về mặt nhân sự - điều này khá phù hợp với tính cách thích giao tiếp, nói chuyện của tôi. Chồng cũng thay tôi đưa đón con đi học mỗi khi vợ bận rộn. Ngoài chia sẻ công việc ở công ty, ông xã khá tôn trọng vợ. Anh cho tôi tự quyết định mọi việc từ chuyện học hành của con cái đến cuộc sống. Chúng tôi thường ngồi lại nói chuyện về một ngày học của con thế nào. Sau đó, anh cũng tranh thủ cùng tôi đi xem phim.
Công việc của chồng tôi đòi hỏi giao tiếp nhiều với khách hàng. Tuy vậy, anh không nhậu nhẹt la cà mà luôn tranh thủ dành thời gian với gia đình. Anh hiền lành và biết nhường nhịn. Ở nhà tôi hay "ăn hiếp" anh vì biết anh thương mình nhiều.”, nữ ca sĩ chia sẻ về hạnh phúc viên mãn hiện tại.
Nói về con cái, “tài sản” quý giá nhất của cô, Ngọc Linh hạnh phúc: “Tôi coi con như bạn và chia sẻ mọi chuyện từ trường lớp, bạn bè. Tôi không chiều theo con những thứ con muốn có. Bé thích điều gì thì phải tự mình thực hiện. Như vậy con mới có ý thức tự lập từ bé. Ví dụ khi bé chưa kiếm ra tiền, bé muốn có bộ đồ mới, đồ chơi đẹp thì phải cố gắng học hành cho ngoan mới nhận được thưởng. Trẻ con thời nay hiểu biết rất nhiều. Mình nên nói chuyện gần gũi với chúng hơn là răn đe, dọa nạt.”
Như bao người khác, việc con nghe lời và thương mẹ là động lực để Ngọc Linh làm việc, làm gương cho con. Cô rời xa sân khấu một phần cũng vì không muốn con chịu áp lực mẹ là người nổi tiếng, con một người của công chúng. Dù kết hôn đã lâu nhưng cô quyết định chỉ sinh một lần vì muốn tập trung vào một đứa con để có thể toàn tâm lo cho con cuộc sống đầy đủ. “Tôi không hy vọng con mình trở thành ông này, bà kia mà chỉ cần chúng sống tốt, biết suy nghĩ.”, Ngọc Linh tâm niệm.
Nói về việc cạo trọc đầu từng khiến mọi người thắc mắc, khó hiểu, cô cười nhẹ nhàng: “Việc cạo trọc đầu để cầu nguyện cho ba tôi, đó không phải là việc gì ghê gớm đâu. Ba tôi vốn khỏe mạnh nhưng đột nhiên ông bị bệnh nặng.
Căn bệnh tiểu đường bị biến chứng, ba bị đột quỵ và chảy máu dạ dày. Nhìn ba nằm viện cả tháng trời, tôi xót quá, không biết làm gì. Ăn chay thì tôi không ăn được nên quyết định lên chùa, nhờ sư thầy lập đàn và cạo tóc".
Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Linh cạo đầu. 10 năm trước khi cô vừa sinh con được 1 tháng thì phát hiện khối u ở mũi. Bác sĩ đã chuẩn đoán khả năng lớn là u ác tính. Ngọc Linh đã rất buồn và suy sụp. Trong khi chờ đợi kết quả từ bệnh viện, cô vào chùa xin nương nhờ cửa Phật và xin cạo tóc. Nữ ca sĩ hy vọng ơn trên sẽ cho cô may mắn, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Điều kỳ diệu đã xảy ra, kết quả cô nhận được là khối u lành. Lần này, Ngọc Linh cạo trọc đầu như một lời nguyện, mong ba khỏi bệnh. Cô còn nhớ rõ, ngày cô từ chùa về nhà, mẹ ôm khóc nức nở vì thương con gái. Ba cô xúc động và cảm ơn tình cảm con dành cho mình. Cuối cùng, sau một tháng con gái cạo đầu, sức khỏe ba cô đã ổn định.
Là nghệ sĩ, vẻ ngoài vốn rất quan trọng nhưng Ngọc Linh không hề đắn đo trước quyết định cạo trọc đầu. Bởi theo cô, tóc ngắn nhưng vẫn có thể mọc dài, còn sức khỏe của ba thì ngày mai chưa biết ra sao. Cô chỉ làm hết sức, thành tâm cầu nguyện để mong những điều tốt nhất cho người thân của mình.
Nói về khả năng quay lại với nghệ thuật, Ngọc Linh khẳng định: "Tôi không quay lại đâu. Tôi không còn cảm thấy vui khi đi hát nữa. Thời tôi hát, mọi thứ nhẹ nhàng, vui vẻ, giờ đi hát áp lực khủng khiếp lắm. Hát hay như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, xinh như Hồ Ngọc Hà còn bị chê mà. Tôi thích sống cuộc đời bình thường đơn giản và không áp lực".
Mỗi người đều có một con đường riêng cho mình. Người thì cháy hết mình với đam mê và sự nghiệp. Người thì mong một đời bình an, chèo chống con thuyền gia đình khỏi những bão tố của hôn nhân và cuộc sống. Người phụ nữ từ bỏ danh vọng khi đang ở đỉnh cao của nó, trở về làm người phụ nữ trọn vẹn với thiên chức làm vợ, làm mẹ hẳn đã có một sự lựa chọn không dễ dàng. Nhưng đó là sự lựa chọn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bởi thành công của một đời người, có khi chỉ là có một mái nhà bình yên, những đứa con ngoan, gia đình khỏe mạnh. Hạnh phúc thật khó định nghĩa nhưng đôi khi cũng thật giản dị. Hài lòng với những gì mình có và được yêu thương, sống trọn vẹn với những điều mình đã lựa chọn - Ngọc Linh hiện tại chính là một người phụ nữ quá hạnh phúc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1