Các ông chồng cứ hay thắc mắc vì sao phụ nữ chúng tôi đi chợ lại mất nhiều thời gian như vậy. Cũng bởi vì các anh đâu đặt địa vị của mình vào vợ, các anh chỉ nghĩ rằng đi chợ thì chỉ cần tới đó mua thứ mình cần cái là xong.
Nhưng các anh có biết để lựa chọn được thứ như ý muốn đâu có đơn giản như vậy. Thực phẩm, đồ bán bây giờ đầy dãy những đồ bẩn, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nếu không lựa chọn kỹ thì người bị hại đầu tiên chính là gia đình mình. Lựa chọn được đồ đảm bảo đòi hỏi người nội trợ phải có kiến thức về thực phẩm đồ tiêu dùng thông thái mới có thể nhìn ra được cái gì là nên mua, chứ thể đâu thể tùy tiện mua tầm bậy tầm bạ được. Nhiều người bán hàng đâu có tâm, đồ để lâu ngày cũng bày ra bán mong có ai ham rẻ rồi thanh lý nó sớm đi, đồ hết hạn có khi người ta còn dán lại cái hạn khác để qua mặt khách hàng, đánh trúng vào tâm lý ưa đồ rẻ của người tiêu dùng họ còn bày ra sale rẻ rồi đủ trò để trục lợi cá nhân, các anh chồng có hiểu được những điều này không? Chưa kể đó là chất lượng, lúc mua còn phải biết trả giá sao cho hợp lý, hợp với túi tiền nữa chứ đâu phải người bán nói bao nhiêu cũng nhắm mắt nhắm mũi mà đưa bấy nhiêu đâu. Dân buôn lúc nào chả muốn buôn may bán đắt, giá đẩy lên càng cao thì họ càng được lời. Đi chợ mà không khác gì như đi đánh trận ấy đâu phải bình thường mà dễ, riêng cái lượn lờ khắp chợ để lựa chọn được đúng thứ mình mua đã tốn kha khá thời gian rồi, lỡ mà có gặp người quen cái kiểu gì chả phải chào hỏi người ta vài câu, nhanh thì chào rồi đi luôn chứ lỡ người quan trọng có chuyện quan trọng lại đứng lâu lâu buôn chuyện với họ.
