Nếu bệnh tật, tai nạn, thiên tai,.. đe dọa cuộc sống của con người thì ngoại tình cũng là một vấn nạn của hôn nhân. Một ngày đẹp trời bạn chiu khó gõ cụm từ “ngoại tình” tìm kiếm trên google sẽ cho 9.580.000 kết quả trong vòng 0,22 giây chứng tỏ người quan tâm đến tệ nạn xã hội này ngày càng nhiều. Không phải đến ngày hôm nay ngoại tình mới có mà thực ra nó đã có từ rất xa xưa khi chưa được bình đẳng nam nữ, đàn ông đa thuê là điều hiển nhiên, khi đàn ông đàn bà chung chạ khác chồng hoặc vợ nhưng internet và báo chí chưa phát triển.



Theo thống kê và nghiên cứu của một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ trên 90% đàn ông có độ tuổi từ 40-50 bước vào thời kỳ “hồi xuân” và có xu hướng ngoại tình. Đến độ tuổi đó đàn ông có sự thay đổi lớn về mặt tâm sinh lý, khi họ đã từng trãi, khi sự nghiệp dần ổn định, khi sự ham muốn cao hơn về mặt sinh lý và khi hôn nhân của họ đã bước vào giai đoạn quen thuộc. Đàn ông ngoại tình cũng bởi:


webtretho


(Nguồn: Internet)


1. Vì họ là đàn ông


Người ta thường nói phụ nữ vốn là hoa, đàn ông vốn là ong. Bản tính đàn ông thích chinh phục và phụ nữ là con mồi. Dĩ nhiên vợ cũng là con mồi khó khăn nhất để chinh phục nhưng đã là đàn bà đã cũ. Phải kể điển hình là những đàn ông trung thành với tính trăng hoa, chỉ biết họ luôn muốn yêu hơn một người phụ nữ. Nếu bị phát hiện họ vẫn tru tréo lên cái lý thiết kinh điển “đàn ông nào chả ngoại tình” hoặc “đàn ông có ngoại tình thì vợ vẫn là nhà” rồi tự cho mình cái quyền được ngoại tình. Ừ thì đàn ông được nhiều người phụ nữ yêu là đào hoa còn phụ nữ được nhiều người yêu là phụ nữ mất nết.



Khi tâm sinh lý đàn ông thay đổi, nhu cầu ngày càng cao tương tự như việc đã ăn phở thì thưởng thức thêm bún bò huế, hoành thắng,..làm đa dạng khẩu vị, đa dạng cuộc sống. Đàn ông họ cần nhiều hơn cái mức quen thuộc của người vợ. Có thể là qua đường, có thể là đổi chát,…đơn giản họ thõa mãn, họ vui và họ vẫn về với vợ.



2. Vì đàn bà



Người ta thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng ngày nay đàn bà cũng biết xây nhà lẫn xây tổ ấm. Phải nói phụ nữ ngày nay càng sống độc lập hơn, họ có kinh tế, làm chủ bản thân.. Vốn dĩ họ đã sâu sắc nay thêm tài năng nên đàn ông càng bị lép vế. Cảm giác mất phong độ, mất vị trí độc tôn làm tổn thương, đàn ông có xu hướng tìm những người nào đó để chia sẻ, lâu dần thành yêu.



Nhưng đâu đó vẫn là sự ngụy biện cho những ông chồng không có trách nhiệm với gia đình, để cho người phụ nữ mình phải gồng gánh trong khi mình lại quá nhàn cư vi nên bất thiện. Bên cạnh đó, đau đớn cho những bà vợ tối ngày quần quật lo chồng lo con, đầu tóc bù xù, lúc nào cũng nồng nặc mùi mắm hành tỏi thì đàn ông lại có sự so sánh khập khiễng, bỏ gà quàng quạc rồi tung tăng đi kiếm bồ câu.



Tuy nhiên, xã hội cứ lên án đàn ông ngoại tình, vậy đàn ông ngoại tình với ai? Chẳng lẽ với đàn ông? Có, nhưng rất rất ít. Vẫn là ngoại tình với đàn bà, những đàn bà chán chồng thấp kém, bê tha, vô tâm , ích kỷ hay chồng cũng đang ngoại tình với đàn bà khác. Ảnh hưởng nhiều văn hóa phương Tây, phụ nữ Việt Nam càng sống thoáng. Phụ nữ cũng cho mình cái đặc quyền về nhu cầu về sinh lý, nhu cầu tìm người để chia sẻ cảm thông mặc dù đâu đó xã hội còn phê phán. Những con người thiếu thốn đó tìm gặp nhau và vô họ lại đến với nhau.



3. Vì xã hội



Về mặt cảm xúc, ngoại tình được chia làm 2 loại: ngoại tình thể xác và tâm hồn.


Khi các phương tiện thông tin ngày càng phát triển thì dường như thế giới được gắn kết gần nhau hơn. Nào zalo, facebook, nào forum,…chỉ cần một cú click chuột là những câu chuyện đẩy đưa mang những người đàn ông đến những thế giới khác lạ, thoải mái, dễ chịu. Và chỉ cần một phút chếnh choáng say là người đàn ông sẽ đưa cảm xúc của mình đi lạc lối. Thế đấy, dẫu biết là tiêu khiển giải trí nhưng mấy ai đã không giữ nổi mình. Cái tình yêu lén lút ngày nay không cần phải chạy xe đạp hàng chục cây số để e thẹn dòm nhau, thủ thỉ bao tâm tình. Chỉ cần mở điện thoại lên, những dòng tin nhắn tỉ tê, những nhớ nhung giãi bày. Kết thúc là “xóa sạch dấu vết trước khi về nhà”.



Thời đại ngày nay khi mà các nhà nghỉ, khách sạn mọc lên như nấm. Ngoại tình thân xác dễ dàng từ đó mà ra. Nào là công sở, nào là đối tác, nào là khách hàng,..khi tất cả đã ngà ngà say thì chuyện gì đến sẽ đến. Ai cũng cho rằng được cả chóng chán nhưng đâu đó vẫn có những chuyện ăn quen, không nỡ bỏ. Các cuộc đánh ghen ầm ĩ, vợ mất chồng cũng từ đó mà ra.



Tóm lại, ngoại tình luôn là chủ đề muôn thưở của các bà, các chị than phiền về các đấng mày râu thiêng liêng của mình. Tuy nhiên, có số ít đàn ông trăng hoa mà ngoại tình là bản chất thì còn lại ngoại tình còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố: có đối tác để ngoại tình và điều kiện để ngoại tình.



Là phụ nữ, đẹp, ngoan, đảm đang, …nói chung là tất tần tật tốt thì chồng cũng có nguy cơ ngoại tình. Không có cách gì để tránh khỏi trừ khi bản thân đàn ông họ không muốn hoặc điều kiện nào đó không cho phép.



Ai chẳng muốn mình có cuộc sống bình yên và hạnh phúc, tuy nhiên giông bão cuộc đời nào đâu tránh khỏi. Dù như thế nào, phụ nữ chúng ta vẫn phải lạc quan và vui vẻ, cứ tin rằng “sometimes by losing a battle, you find a new way to win the war” phụ nữ nhé!