Nỗi xót xa Nguyệt Ánh phải chịu vì bị người yêu phụ bạc trước khi kết hôn
Đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ nhưng ít ai biết, diễn viên Nguyệt Ánh từng phải chịu nỗi đau vì bị phụ bạc khi tình yêu đang ở độ chín muồi bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Khán giả Việt chắc không còn xa lạ gì với diễn viên Nguyệt Ánh, người chuyên trị những vai ngoan hiền, ngây thơ. Cô ghi dấu ấn bởi lối diễn trong sáng, tự nhiên và cực kì duyên dáng. Có thể nói, cô là một trong những diễn viên rất được lòng khán giả Việt.
Cách đây không lâu, khán giả khắp cả nước xôn xao khi biết tin nữ diễn viên Nguyệt Ánh lên xe hoa với người chồng ngoại quốc. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hôn nhân bình yên bên chồng là giáo viên dạy Yoga. Thế nhưng ít ai biết, trong quá khứ, cô từng trải qua nỗi đau khổ vì bị phụ bạc trong tình yêu bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Đáng nói, người thứ ba theo cô kể lại là đàn em trong nghề - Phương Trinh Jolie.
Chuyện xảy ra đến nay nhiều người chắc hẳn không sao quên được. Nhớ ngày đó nhiều người ngưỡng mộ nhan sắc, tài năng của Nguyệt Ánh đều biết cô có mối tình sâu đậm với một người đàn ông trẻ, đẹp trai và có sự nghiệp ổn định. Hai bên gia đình đều biết chuyện, phía nhà bạn trai rất ủng hộ chuyện hai người yêu nhau. Nguyệt Ánh như thần tượng của biết bao cô gái không chỉ bởi nhan sắc mà còn cả chuyện tình yêu.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, Phương Trinh Jolie được xem là "nữ chính" phá hoại tình yêu của Nguyệt Ánh và người đàn ông kia. Nhiều nguồn tin cho rằng Phương Trinh Jolie đã khiến vị doanh nhân đó rời xa Nguyệt Ánh. Trả lời phỏng vấn vào năm 2017, khi nhắc lại chuyện cũ, Phương Trinh Jolie thừa nhận từng yêu chung một người với Nguyệt Ánh. "Thật sự tôi không muốn đào sâu chuyện tình cảm quá khứ vì nó cũng qua lâu rồi và chị Nguyệt Ánh bây giờ cũng đang có hạnh phúc riêng.
Nhưng gần đây mọi người hỏi lại chuyện ngày xưa, tôi xin chia sẻ rằng, tôi và chị Nguyệt Ánh từng yêu chung một người đàn ông. Anh ấy yêu chị Nguyệt Ánh rồi nhưng vẫn làm quen với tôi. Thậm chí, ngay cả khi tôi hỏi anh ta vẫn khẳng định chưa có người yêu.
Vô tình một lần tôi và bạn trai đi ăn ốc lề đường, chị Nguyệt Ánh bắt gặp được rồi tôi mới biết người yêu "bắt cá hai tay". Thú thật, lúc đó tôi rất sốc vì cuộc đời mình chưa bao giờ vướng vào trường hợp đó. Và mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi lại "đụng" đàn chị trong nghề nữa.
Cuối cùng, tôi quyết định chia tay vì dù sao mình cũng là người đến sau. Nhưng sự việc đó cả tôi và chị Nguyệt Ánh đều không có lỗi, lỗi là do người đàn ông quá tham lam mà thôi".
Phương Trinh Jolie luôn một mực khẳng định rằng cô không hề hay biết và không bao giờ muốn xen vào chuyện tình cảm của bất kì ai. Cô không ngờ được người đàn ông đó lại có thể cùng lúc bắt cá hai tay. Mâu thuẫn mỗi lúc một đẩy lên cao trào khi thời điểm đó Phương Trinh Jolie vẫn lên báo để nói về chuyện lùm xùm này. Trong khi đó, người đau khổ nhất là Nguyệt Ánh thì lại kín tiếng trước truyền thông hơn.
Hiếm hoi, trong một cuộc phỏng vấn cách đây khá lâu, Nguyệt Ánh chia sẻ từng cảm thấy bị tổn thương khi đọc những điều không hay về mình. "Thực sự nếu không bình tĩnh, tôi đã có thể kiện cô ấy vì làm ảnh hưởng đến uy tín, tên tuổi và cả danh dự của tôi. Nhưng tôi thông cảm, bởi lỗi không phải ở Phương Trinh" - Nguyệt Ánh từng nói.
Nhiều người nói Nguyệt Ánh nhìn rất bề ngoài rất hiền lành, nhưng thực chất không phải vậy và người đẹp cũng thừa nhận điều này. Nữ diễn viên kể, bạn thân của cô cũng nói, nhìn cô vậy nhưng tính lầm lầm lỳ lỳ. Nguyệt Ánh ít nói nhưng không hề hiền như mọi người lầm tưởng. Nhìn ngoại hình và cả những vai ngoan hiền cô đảm nhiệm, ai cũng nghĩ rằng Nguyệt Ánh đích thị là cô gái ngây thơ, trong sáng của nền điện ảnh Việt. Thế nhưng bật mí trên đây của cô khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Tự khẳng định mình không hiền lành như mọi người vẫn tưởng, đây cũng giống như lời cảnh báo gửi tới những người khác phải dè chừng với cô.
"Tôi không nói gì, không có nghĩa là tôi không biết gì. Tôi ngồi một chỗ nhưng tôi vẫn quan sát mọi chuyện xung quanh. Đừng nghĩ những người ít nói là người hiền. Gia đình tôi ai cũng nói tôi là người dữ ngầm đó. Nói như vậy không có nghĩa tôi sẽ làm điều gì tổn thương cho người khác và càng không muốn người khác làm tổn thương mình. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có luật nhân quả. Chỉ cần làm tốt việc của mình thì tôi cũng không phải áy náy gì cả".
Cô không quên nhắn nhủ Phương Trinh Jolie: "Lúc trước, tôi cũng nghe nhiều người nói, nghệ sỹ thường có nhiều chiêu để người khác nhớ tới. Và để đạt được điều đó, họ sẵn sàng làm tổn thương người khác. Tôi thấy mình đang bị rơi vào trường hợp đó.
Tôi bị nhắc tới lâu lắm rồi, khoảng hơn 1 năm trước. Khi đó, tôi coi những thông tin ấy là tin đồn và không quan tâm. Bởi đó không phải là sự thật. Nhưng gần đây, cô ấy đưa đích danh tên tôi lên báo thì không thể chấp nhận được. Nếu để người khác nhớ tới mình thì nên nỗ lực, cố gắng hết mình với nghề.
Giờ đây mỗi người đều đã có cho mình một sự nghiệp riêng. Ngay cả người đàn ông trước kia cũng đã sớm kết thúc mối quan hệ giữa 2 người đẹp này. Phương Trinh Jolie vẫn đều đặn tham gia các bộ phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ. Còn riêng về Nguyệt Ánh, cô đang hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ và có tin đồn hai người đang có tin vui với nhau khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Ngoài ra diễn viên Nguyệt Ánh còn bận rộn với khá nhiều dự án phim ảnh. Có thể nói, sau rất nhiều chuyện đau khổ trong tình cảm, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng đã tìm được người đàn ông đích thực để gửi gắm cuộc đời mình. Giai đoạn mới có thông tin Nguyệt Ánh lấy chồng, nhiều người giễu cợt, dùng những lời lẽ không hay để nói về người chồng của cô. Thế nhưng những gì Nguyệt Ánh "đáp trả" là sự hạnh phúc viên mãn, không bon chen xô bồ với gia đình nhỏ.
Người ta nói hồng nhan bạc phận, thế nhưng cứ đặt niềm tin vào tình yêu thì sớm muộn gì cũng được đền đáp quả ngọt. Diễn viên Nguyệt Ánh là cô gái dịu dàng, mong manh nhưng trong tình yêu lại tỉnh táo chọn cho mình nơi gửi gắm bình yên. Trong showbiz Việt, không ít những mỹ nhân mải miết chạy theo đại gia, danh vọng hão huyền để rồi cuối cùng chuốc phải những chuyện ê chề, nhục nhã. Còn Nguyệt Ánh như đứng rìa những xô bồ, cô lặng lẽ quan sát và rút ra được những vốn sống cần thiết để làm hành trang cho mình.
Về phía Phương Trinh Jolie, chuyện quá khứ dù đúng dù sai cũng đã 7 năm trôi qua. Thế nhưng đâu đó vẫn nghe người ta nhắc đến cô kèm theo ba chữ: kẻ thứ 3. Mặc dù cô đã nhiều lần thanh minh, tự bào chữa cho chính mình nhưng dường như dư luận cho bao giờ thông cảm./.