Đừng nghĩ rằng ngực to là đáng ghen tị và là niềm tự hào của phụ nữ. Những nàng ngực to đôi lúc còn ước cho ngực mình có thể bé lại vài size nữa đấy. Vì sao ư? Đó là bởi vì...
Họ hông thể chạy nhanh được với trọng lượng của hai "quả núi" đung đưa trĩu nặng về phía trước.
Cũng không thể bước xuống cầu thang vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng mà vẫn thanh lịch.
Chuyện nhảy nhót đối với họ là điều vô cùng kinh khủng!
Họ không thể ôm ai đó thấp hơn họ.
Chẳng bao giờ có thể tìm được chiếc áo ngực đáng yêu nào size to cả.
Không mặc áo ngực ư? Chuyện thật là không tưởng!
Họ chẳng thể mặc được những chiếc áo cổ sâu mà không bị xem là khiêu gợi quá đáng.
Họ hẳng bao giờ có thể nhìn được ngón chân của mình.
Họ không thể đeo những chiếc túi chéo người.
Áo, váy quây không dây? Xếp xó hết luôn nha!
Họ cài dây an toàn cũng khó khăn hơn.
Thật khó để tìm được một chiếc áo ngực có thể giữ cả hai "cô bé" ngoan ngoãn bên trong.
Hộc tủ đựng đồ lót cũng phải to hơn người thường.
Quần áo vừa kích cỡ cũng vô cùng khó kiếm.
Đặc biệt là đồ bơi! Làm sao để vừa che chắn được an toàn mà vừa gợi cảm trong mức độ cho phép?
Chứng đau lưng là "người bạn" thường xuyên ghé thăm.
Những vết rạn da cũng rất là xấu xí.
Đầm kiểu nữ hoàng, bèo nhún hay dây đai quần thời trang? Xin lỗi nha!
Thời trang sơ mi cởi nút cũng không bao giờ được họ ứng dụng.
Một chiếc áo ngực thể thao không thấm thía gì với độ nặng của hai "cô bé".
Áo có lót ngực sẵn cũng không bao giờ vừa.
Họ cũng không bao giờ được ngủ tư thế nằm sấp yêu thích của mình.
Họ không thể đứng tựa vào thứ gì mà không trông như thể đang gác ngực lên đó.
Đường gập ghềnh và những đoạn sóc khi ngồi xe thật làm cho họ ngượng chín mặt.
Những tai nạn do ngực "càn quét" rất hay xảy ra.
Họ không thể làm những công việc nhà lâu hơn 5 phút mà không bị đau lưng.
Khổ nhất là khi họ than vãn về "của trời cho" của mình thì lại bị người khác đánh giá là "làm màu".
Đấy! Ngực to cũng đâu sung sướng gì. Những nàng ngực to vào điểm danh xem có đồng cảm không nhé!