Những tiết lộ đáng kinh ngạc về Ngoại trưởng Hillary Clinton - người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ
Hillary Clinton là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Thế giới, bà hiện đang ứng cử cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Từ khi còn đi học, bà đã đam mê quyền lực và không che giấu điều đó. Bà muốn khẳng định tài năng trong những địa hạt vốn bị đàn ông chiếm lĩnh, bảo vệ nữ quyền. Những tiết lộ về cuộc sống của bà sẽ khiến rất nhiều người không khỏi bất ngờ:
Dù không xinh nhưng bất kì ai cũng phải ngước nhìn.
Hillary khi trẻ có hàm răng thỏ, nhưng bà tự tin về nó, cho đến giờ vẫn vậy. Không những thế mắt bà còn kém, phải đeo kính từ rất sớm, mái tóc bù xù không thẳng nếp và không thể cho nó là sành điệu.
Thẩm mỹ thời trang của Haillary tuổi teen phải nói là con số 0 tròn trĩnh, nếu nó có tồn tại thì là rất thất thường, lên xuống không kiểm soát. Có những lúc bà cũng ăn vận chỉn chu và trang điểm, khiến gương mặt toát lên vẻ quý phái, quyền lực (Hillary càng già, nét quý phái càng rõ). Nhưng hầu hết các bức ảnh thời trẻ cho thấy một Hillary xuề xòa trong việc chăm chút ngoại hình.
Cũng dễ hiểu, bởi lẽ cô gái này quá bận rộn với việc là học sinh xuất sắc toàn diện, lúc nào cũng thuộc hàng top, không ngần ngại thậm chí là thích tranh cử vào các vị trí lãnh đạo các lớp học mà bà tham gia và theo đuổi những ước mơ to lớn. Chính điều này khiến bà được những người xung quanh tôn trọng và ngưỡng mộ, dù bề ngoài không xinh đẹp như những cô gái khác.
Không rập khuôn theo số đông phụ nữ, sẵn sàng mở ra cho mình lối đi riêng khác biệt.
Trong một bức ảnh chụp khi bà đang học trường Cao đẳng Wellesley ở Massachusetts, Hillary mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần sọc dọc, đi xăng đan bệt, và ngồi banh rộng hai chân - dáng ngồi quyền lực và có lợi cho sức khỏe mà hầu hết phụ nữ e ngại không dám ngồi vì trông nó kém duyên, phù hợp với đàn ông hơn.
Nhìn hình ảnh đó người ta thấy bà không quyến rũ, nhưng ngược lại, cũng thật rõ ràng: trông bà thông minh và đầy chủ động.
Bất chấp định kiến, gạt bỏ suy nghĩ tầm thường về rào cản bất bình đẳng giới.
Vào năm 12 tuổi, Hillary viết thư gửi đến Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để bày tỏ ước mơ trở thành phi hành gia. Bởi “phi hành gia” là từ đầu tiên và duy nhất hiện ra trong tâm trí bà bé từ lúc còn nhỏ mỗi khi được người lớn hỏi “Lớn lên cháu muốn làm gì?”. Nhưng ước mơ đã bị dập tắt ngay lập tức khi đại diện NASA lạnh lùng trả lời: “Ở đây KHÔNG BAO GIỜ tuyển phụ nữ”. Đó là màn mở đầu phũ phàng và khó quên về cái gọi là bất bình đẳng giới mà Hillary đã trải nghiệm vô số lần trong đời.
Thời trung học, Hillary theo học trường Maine East ở ngoại ô Chicago, bang Illinois. Đây có thể nói là ngôi trường làm bệ phóng về tư tưởng chính trị cho Ngoại trưởng Mỹ ( tin vào bình đẳng cho phụ nữ và những nhóm người yếu thế). Ngôi trường rất tuyệt vời, nó nổi tiếng toàn liên bang vì tính đa dạng: đông đảo học sinh là dân nhập cư đến từ rất nhiều nơi trên thế giới (châu Á, Châu Á, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ, …), nói tổng cộng 54 ngôn ngữ.
Khi học trung học, đầu tiên Hillary đã thắng cử chức phó chủ tịch lớp, sau đó thừa thắng xông lên tranh cử tiếp chức chủ tịch, với đối thủ là 2 nam sinh khác. Bà thất bại và bị 2 đối thủ chế nhạo: “Có ngu thì mới nghĩ là con gái có thể làm chủ tịch”. Với một “đứa con gái” kiên cường như Hillary, lời nói đó chẳng có nghĩa lý gì khác ngoài việc bà có thêm một động lực để vươn lên và vươn lên mãi.
Cũng phải nói thêm là về sau Hillary không tranh cử chức chủ tịch lớp nữa, bà tranh cử chức Tổng thống :D . Với một sự nghiệp chính trị lâu dài và ý chí bền bỉ như của Hillary, điều này chẳng có gì bất ngờ.
Chủ động trong mọi việc, không chăm chút ngoại hình nhưng tình yêu vẫn có cách để tìm đến với bà.
Mùa xuân năm 1971, khi đang học Luật ở Yale, Hillary đã để mắt đến một anh chàng ở thư viện, anh ta tên là Bill (tóc xoăn tít mù khơi, chưa đẹp trai như những năm sau này). Bà tiến lại gần anh và nói: “Xem này, nếu anh cứ nhìn chằm chằm tôi như thế và tôi cứ nhìn chằm chằm lại nãy giờ thì tốt nhất chúng ta nên biết nhau. Tôi là Hillary Rodham. Còn anh tên gì?”.
Tất nhiên người đó không ai khác chính là cựu Tổng thống Bill Clinton :D
Kiên định nhưng biết phân biệt đúng sai, sẵn sàng thấu hiểu và bỏ qua cái tôi cá nhân.
Vào tháng 10/1975 họ tiến tới hôn nhân, Hillary quyết tâm giữ tên họ Rodham của mình. Bà không hề biết rằng đó là một quyết định gây tranh cãi và nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, việc làm đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị của Bill. Thời đó, phụ nữ đổi họ theo chồng là luật bất thành văn nên cử tri ngờ vực cuộc hôn nhân của họ sẽ không bền vững.
Sau khi Bill thất bại trong cuộc tái ứng cử thống đốc bang Arkansas, Hillary đã đổi họ thành Clinton. Cũng là khi bà đã bước qua tuổi trẻ.
Có thể nói Ngoại trưởng - Hillary Clinton - ứng cử viên Tổng thống Mỹ là người đã mang lại cho tôi nguồn cảm hứng và động lực để thực hiện ước mơ của mình, tôi trở nên kiên định và không bận tâm đến định kiến về những việc “chỉ đàn ông mới có thể làm”. Trong xã hội hiện đại này, tôi không cần bó buộc mình trong những khuôn phép, bạn cũng vậy. Hãy tự mình mở ra lối đi riêng, đừng đi theo những lối mòn nhàm chán trước đó nữa :) .