“Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, đó là điều mà ai cũng biết từ ngàn đời nay. Cha mẹ, con cái, vợ chồng, tình thân luôn luôn là những điều thiêng liêng và quý giá nhất của mỗi con người. Thế nhưng, thời gian gần đây nhiều vụ án mạng thương tâm liên tiếp xảy ra khi nạn nhân và hung thủ lại chính là những người thân trong gia đình. Chỉ vì những hiểu lầm, đôi khi mâu thuẫn hay xung đột nhỏ nhưng lại dẫn đến trọng án gây rúng động, bàng hoàng dư luận. Điều này khiến cho nhiều người lo ngại có phải chăng chuẩn mực đạo đức hiện nay đang bị xói mòn?



Những bi kịch từ trong tổ ấm


Cha giết con. Chồng giết vợ. Cháu giết bà, giết cháu và hàng loạt vụ án sát hại thương tâm mà nghe qua không khỏi đau xót. Điểm chung những vụ việc đau lòng này là nạn nhân và hung thủ lại là những người thân máu mủ ruột thịt.


Mới đây, một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Hậu Giang gây chấn động dư luận. Một nghịch tử đã ra tay giết chết chính mẹ ruột của mình, hắn còn phóng hỏa đốt nhà nhằm phi tang chứng cứ. Đối tượng bị bắt là Lâm Văn Bảnh Em (25 tuổi), ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang về hành vi giết người.



Trước đó, một số người dân phát hiện nhà Bảnh Em đang bốc cháy nên tri hô và cùng nhau xách nước chữa cháy gần 30 phút mới dập tắt được lửa. Lúc này mọi người vào nhà kiểm tra thì thấy xác bà Võ Thị Thủy (67 tuổi), mẹ của Bảnh Em bên dưới lớp tro trong buồng ngủ. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định, bà Thủy chết trước khi bị cháy, trên đầu và mặt có 3 vết thương làm chấn thương sọ não dẫn tới tử vong. Sau đó, Bảnh Em đã đến công an xã Thạnh Xuân đầu thú, khai nhận chính y đã chém chết mẹ ruột trong buồng ngủ rồi chất đồ phóng hỏa.



Vụ việc này khiến ai nghe qua cũng bàng hoàng choáng váng, không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể ra tay tàn độc như vậy với mẹ mình.


Gần 1 năm trước, vụ án vợ giết chồng rồi phân xác tại Bình Dương khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Đó là những vụ án mạng kinh hoàng nổi cộm.


Cuối tháng 11/2017, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giam Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi) để điều tra hành vi đầu độc 2 người tử vong. Nạn nhân của Nghĩa lại chính là cha mình và một người hàng xóm. Ông Chí là cha ruột của nghĩa đã rủ bạn hàng xóm là ông Hùng đến nhà nhậu. Khi ông Chí rót ly rượu uống một nửa và đưa cho ông Hùng uống một nửa thì bất ngờ, ông Chí ngã gục xuống nền nhà bất tỉnh, tiếp đó ông Hùng cũng ngã theo. Mặc dù được gia đình nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.


Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì phát hiện cả hai bị nhiễm độc chất cyanua. Sự thật được hé lộ, người ra tay gây án là Nghĩa, đứa con trai của ông Chí. Nghĩa khai đã đặt mua độc chất cyanua với số tiền 3,8 triệu đồng từ trên mạng với mục đích giết người. Nguyên nhân được chính người con tàn độc này khai nhận là vì thường xuyên bị cha mình la mắng trong khi bản thân thanh niên này bị tàn tật, không có sức lao động nên sinh hận thù chính đấng sinh thành của mình.


Trong cùng khoảng thời gian này, hàng xóm, đồng nghiệp của Võ Kim Minh (39 tuổi, Gia Lai) thì bàng hoàng khi hay tin Minh bị bắt để điều tra việc đâm chết con trai. Trước đó, Võ Kim Minh sau khi cãi nhau với vợ cũ đã ôm con trai 5 tuổi ra lề đường rồi đâm chết cháu bé. Những người quen biết Minh thì bất ngờ, xót xa cho cháu bé tội nghiệp. Không ai tin được Minh có thể xuống tay đâm chết chính con ruột mình. Cách đây khoảng 1 năm, Minh bị tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não. Khoảng 2,3 tháng nay giữa Minh và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Sau khi ly hôn, người đàn ông này đã nhiều lần đe dọa sẽ ôm con tự tử để níu kéo vợ quay lại. Từ mâu thuẫn với vợ cũ mà người cha này đã nhẫn tâm sát hại chính đứa con trai còn nhỏ dại của mình.





Thảm án gia đình, vì đâu nên nỗi?



Cuộc sống hiện nay đặt nặng những giá trị thực dụng khiến cho các thành viên trong gia đình ngày càng xa nhau, cha mẹ thiếu sự quan tâm và giáo dục con trẻ. Vì thế, đôi khi chỉ vì sức ép trong cuộc sống hay những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình bị dồn nén lâu ngày dẫn đến những xung đột, đỉnh điểm là các vụ thảm án mạng thương tâm. Hàng loạt vụ thảm án xảy ra thời gian qua tại nhiều địa phương khiến dư luận xã hội không khỏi bất an và lo sợ. Người chết, kẻ phải đền tội trước pháp luật nhưng nỗi đau để lại cho những người thân trong gia đình mình thì không gì có thể so sánh được.


Lý giải điều này, các chuyên gia tâm lý cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ thảm án thương tâm xảy ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho việc nông nổi và nóng giận nhất thời mà nguyên nhân sâu xa chính là sự rạn nứt, suy thoái về đạo đức lối sống của những người trong cuộc.


Bà Võ Thị Minh Huệ – Chuyên gia tâm lý trị liệu (Phòng khám Nhi đồng TPHCM) cho rằng: “Đứng về góc độ tâm lý chúng tôi gọi là thảm họa bởi vì khi nhân cách con người, lòng tự trọng tự tôn của con người, có sự suy thoái nhất định. Những hành động bạo lực, có thể là bạo lực đối với những người thân trong gia đình, bạo lực với bạn bè đồng nghiệp và ngoài xã hội khi mà người ta cảm thấy người đối diện với mình nói chuyện với mình có lời nói hay cử chỉ không hài lòng là họ bộc phát lên gây tổn thương lên người khác. Nhẹ thì bằng lời nói nặng thì gây thương tích kể cả giết người. Có lẽ, chúng ta nên quay lại học cách xây dựng 1 văn hóa gia đình, con cái cha mẹ phải gần nhau nhiều hơn, giảm bớt áp lực về mặt kinh tế cũng như học tập. Chắc hẳn trong cuộc sống có những áp lực và căng thẳng. Nhưng những lú đó, hãy nhìn vào gương và tự nhắc nhở mình: Tôi đang là cái gương cho con của mình, cho cháu của mình. Tôi phải cư xử làm sao cho đúng là một người lớn để tạo niềm tin các cháu về mặt nhân cách.”


Những vụ án thương tâm là bài học đắt giá cho những người có suy nghĩ nông cạn, bất chấp pháp luật. Khi hành vi tàn độc xảy ra dẫu có hối hận cũng đã quá muộn. Thực tế đáng lo ngại ấy đặt ra yêu cầu đối với mỗi gia đình cần phải giáo dục con cái nhiều hơn. Đồng thời, phải nhận thức sâu sắc hơn những chuẩn mực đạo đức bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Làm cha làm mẹ chưa bao giờ là điều đơn giản phải không các chị? Dạy dỗ con cái mình thành người lương thiện, tử tế, biết nói không với cái xấu, cái ác chắc chắn là trách nhiệm của những bậc cha mẹ như chúng ta!