Đã rất lâu rồi em không đọc được tin tức gì mới về chị Ngọc Trinh, nữ diễn viên chính trong bộ phim “Mùi ngò gai”. Mới đây lại thấy chị lộ diện trên truyền thông nhưng lại trong một sự việc rất buồn. Lần lộ diện này là bất đắc dĩ vì chị phải đứng ra kiện Nhà hát kịch TP.HCM mà những người đại diện cho nhà hát này đều là bậc cha chú trong nghề. Cùng là nghệ sĩ với nhau, cực chẳng đã chị phải mang tranh chấp ra tòa.



webtretho


Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TPHCM gây xôn xao dư luận. Nguồn: Internet


Chị không ngại mang điều tiếng, chỉ muốn chuyện đúng sai được phân định, phán xét rõ ràng. Thế nhưng, vụ việc này được giới nghệ sĩ xem là một chuyện đáng tiếc vì để công chúng nhìn thấy rõ những mặt khuất tất thay vì là mặt đẹp đẽ của giới nghệ sĩ thực thụ, những người chỉ tập trung làm nghệ thuật và ít khi dính phải tai tiếng gì.



Chuyện chị Ngọc Trinh cực chẳng đã phải vác đơn đi kiện Nhà hát kịch TPHCM là do nhà hát này đã đơn phương chấm dứt hợp tác nên chị bị thiệt hại nặng nề về chi phí đầu tư cho vở diễn. Theo yêu cầu của phía nguyên đơn là chị Ngọc Trinh thì Nhà hát kịch TPHCM phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền 546.297.568 đồng cho chị. Số tiền này bao gồm chi phí đầu tư cho 6 vở diễn "Chỉ có thể là yêu", "Kẻ nói dối đa tình", "Cặp đôi hoàn cảnh", "A...ma...ma", "Mắt âm dương", "49 ngày yêu", chi phí bù lỗ cho diễn viên và chi phí đầu tư cho kịch bản Tết 2015.



webtretho


Ngọc Trinh cực chẳng đã phải vác đơn đi kiện để phân định đúng sai. Nguồn: Internet


Trong phiên tòa nhiều nỗi buồn hơn là sân si này, chị Ngọc Trinh đã nhiều lần mất bình tĩnh và bật khóc. Chị không phải là người đủ vững vàng để lạnh lùng chất vấn những người mà chị luôn xem là bậc tiền bối, cha chú trong nghề. Nghệ sĩ Công Ninh, người từng là thầy và người yêu cũ của chị Ngọc Trinh đã nói về chị như thế này:



“Ngọc Trinh là người rất nóng tính, đôi khi mất kiểm soát nhưng bên trong tâm hồn, cô ấy là người rất yếu đuối. Một mình cô ấy phải đối mặt với một sự việc quá lớn. Tôi thấy cô ấy nhỏ bé và đơn độc. Với tôi đây là một vụ kiện đau lòng. Nghệ sĩ vốn sống bằng cái tình và cảm xúc, cực chẳng đã mới bôi mặt đá nhau như thế này. Tôi hy vọng rằng đừng bao giờ xảy ra một vụ kiện tụng tương tự.”



webtretho



webtretho



webtretho


Ngọc Trinh nhận được sự ủng hộ của nhiều anh em nghệ sĩ. Nguồn: Internet


Vì hiểu rõ chị Ngọc Trinh nên nhiều anh chị em trong giới nghệ sĩ đã đến tòa án để ủng hộ tinh thần cho chị. Và mọi người chẳng ai lạ khi thấy anh Hoài Linh trong bộ đồ bà ba quen thuộc ngồi một góc dõi theo chị Ngọc Trinh với ánh mắt lo lắng, buồn bã. Trước khi phiên tòa diễn ra, anh đã ngồi cạnh an ủi, khích lệ Ngọc Trinh. Anh bảo rằng anh đến theo dõi phiên tòa này thứ nhất là vì muốn hiểu thêm về những gúc mắc khi hợp tác với nhau giữa các nghệ sĩ để sau này có lỡ gặp phải thì cũng biết xử sao cho thuận tình thuận lý.



Còn lý do thứ hai thì khỏi cần nói mọi người đều hiểu tại sao anh lại dành thời gian vàng ngọc để đến đây. Anh Hoài Linh vốn là người sống có tình có nghĩa, nhất là với bậc đàn em trong nghề. Anh xem chị Ngọc Trinh giống như một cô em gái thân thiết, em út gặp chuyện buồn phiền, rắc rối, làm sao mà anh nỡ làm ngơ. Anh cũng biết rõ chị Trinh là người yếu tinh thần, dễ xúc động nên phải có mặt để ủng hộ tinh thần chị.



webtretho


Hoài Linh ủng hộ tinh thần Ngọc Trinh. Nguồn: Internet


Anh Hoài Linh trước nay luôn là người sống có trước có sau, có lý có tình nên cách nhìn nhận của anh về nhiều vấn đề cũng được mọi người tin tưởng. Với vụ việc buồn của đàn em thân thiết, anh chỉ nói 1 câu chốt lại như thế này, mà ai nghe xong cũng thấy phải gật gù đồng ý: “Phiên tòa này ai thắng ai thua thì đều buồn cả vì đều là anh em nghệ sĩ với nhau. Hị vọng rằng mọi chuyện cũng nhẹ nhàng nhưng cũng phải sáng tỏ.”



Câu nói của anh vừa có tình lại không trái lý. Kinh nghiệm sống và nhân cách của anh giúp anh có cái nhìn bình tĩnh, độ lượng, thấu tỏ với sự đời. Không phải bỗng nhiên anh lại là một nghệ sĩ lớn, một người được cả giới nghệ sĩ và công chúng yêu thương, mến mộ!


Xem thêm bài viết về vụ Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TPHCM:


Ngọc Trinh: "Tôi đâu muốn kiện tụng và ra tòa"


Hoài Linh tới ủng hộ tinh thần Ngọc Trinh kiện nhà hát kịch


Hoài Linh mà cũng có lúc "vô duyên" như thế này đây: ngồi cười ruồi khi Phi Nhung chia sẻ về tuổi thơ côi cút trước khán giả!


Xem thêm clip liên quan:


Khám phá nhà thờ Tổ trăm tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/09/pkb3QjvACf-480x286.jpg