Mấy ngày trước, em thấy trên mạng mọi người rần rần chia sẻ câu chuyện về anh Đặng Hữu Nghị, ông bố một mình nuôi 2 đứa con trai bị teo não sau khi vợ bỏ đi vì không chịu đựng nổi cái nghèo và bệnh tật của 2 đứa con. Đọc về cuộc đời của anh Nghị, nhìn hình ảnh anh kéo chiếc lồng nhốt 2 đứa con ngây dại đi khắp phố phường bán giọng mưu sinh mà em gần như bật khóc. Vậy mà hôm nay em lại đọc được biết bao nhiêu bài viết nghi ngờ anh Nghị lợi dụng 2 đứa con bệnh tật để trục lợi kiếm tiền từ thiện. Em còn bán tín bán nghi cho đến khi đọc được status của một nhà báo từng viết bài và kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ anh Nghị vào 4 năm trước.



webtretho


Ông bố nuôi 2 con bị teo não bị nghi ngờ trục lợi lòng thương của mọi người. Nguồn: Internet


Đọc xong mà em bần thần. Em xin trích ra đây nguyên văn status của anh nhà báo này:



“ANH ĐẶNG HỮU NGHỊ



Thưa mọi người!



Là câu chuyện Đặng Hữu Nghị, người cha có hai con teo não, vợ bỏ đi và phải đi bán kẹo mút nuôi con. Tôi muốn có vài lời.



Tôi và các đồng nghiệp có nhiều bài viết về bố con anh Nghị. Sau lần đó, chúng tôi quyên góp được 80 triệu đồng để giúp anh.



Số tiền ấy không lớn. Nhưng nó là tình cảm sẻ chia để mong anh có thêm trợ lực vượt qua nghịch cảnh chăm sóc hai cháu.



Sau bài viết, chúng tôi nhận được nhiều thông tin từ Mạnh Thường Quân cho biết sẽ đến tận nơi sẻ chia với anh. Mong mỏi của chúng tôi là anh Nghị sẽ có điều kiện chuyển nghề, làm một công việc tại gia để có thời gian chăm hai bé. Sài Gòn mưa nắng và khói bụi, nếu anh cứ chở hai cháu bé như hai chú khỉ con đi tới nửa đêm khắp Bình Thạnh, Tân Bình thì sức hai bé chịu sao thấu.



Nhưng cũng có những thông tin từ nhiều người, nhiều nguồn kèm các link bài báo phản ứng chúng tôi. Một bạn đọc gửi cho tôi một tin nhắn rất dài:



" Nhà báo, anh có biết là anh đang tạo ra sự ỉ lại không, hàng chục tờ báo đã kêu gọi giúp anh Nghị từ 4 năm nay. Ngoài ra có hàng trăm mạnh thường quân đến giúp trực tiếp. Với số tiền ấy, anh Nghị có thể dừng ngay việc lôi con đi khắp thành phố cả ngày mưa lẫn ngày nắng để bán kẹo, tìm một việc làm phù hợp hay không?"



Tôi lần theo các link báo thì thấy các tờ báo sau đây đã kêu gọi trong 4 năm qua, tính đến 7-2016:


- Vnexpress


- Dân Trí


- Thanh Niên


- Pháp Luật TP.HCM (gần 80 triệu)


- Phụ Nữ TP.HCM


- Người đưa tin


- Đời sống & Pháp Luật


- .... và rất nhiều báo khác



Ngoài ra có hàng ngàn tài khoản facebook cá nhân và các nhóm từ thiện đã có bài kêu gọi giúp đỡ anh Nghị, tính tới thời điểm đó.



Một nhóm các thầy cô giáo và một DN xây dựng đã gặp tôi. Họ cho biết sẽ xây tặng anh một ngôi nhà. Và tôi cùng đồng nghiệp đồng hành với DN và thầy cô giáo xúc tiến dự án này. Giữa năm 2016 chúng tôi đã làm việc với chính quyền địa phương và được lãnh đạo cho biết hai thông tin:



- Đất của anh Nghị mua là đất nông nghiệp, giấy tay nên không thể cấp phép


- Rất nhiều nhà từ thiện, cơ quan báo chí truyền hình và mạng xã hội đã giúp anh Nghị. Nhiều báo, đài có tin, bài nên có tổ chức cả trong và ngoài nước hỗ trợ rất nhiều; Anh ấy hoàn toàn có thể cải thiện cuộc sống hiện tại nếu thật sư muốn như vậy.


- Anh Nghị thường xuyên không ở nhà này, mà ở quận Bình Tân. Cuối tuần có người vào dọn dẹp nhà; Anh thường chỉ về căn nhà tồi tàn này khi có Mạnh thường Quân đến thăm


- Địa phương nhiều lần đề nghị anh chuyển diện chính sách vào đây để trợ cấp chính sách nhưng anh vẫn không làm mà vẫn để ở Huế.



Tôi cũng cho rằng anh ấy hát hay và xúc động. Nhưng, tôi không tin Đặng Hữu Nghị hiện giờ phải mượn áo đi thi hát.



Tôi không nói suông và trong khả năng đã cùng bạn bè đồng nghiệp của mình giúp anh ấy. Nhưng tôi đau lòng khi biết sau những điều đó, hai bé bị teo não vẫn loi choi cười vô nghĩa trong lồng để dang nắng dầm mưa khắp Sài Gòn.



Tôi rợn cả sống lưng khi cứ phải đọc mãi một chuyện thương tâm và sự oán thán dư luận đổ vào mẹ hai bé.



Tôi không bình luận gì. Những thông tin tôi nêu, tuỳ bạn nghĩ.



Buồn!”



webtretho


Hình ảnh của status trên. Nguồn: Internet




webtretho


Anh Nghị đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tiền bạc trong những năm qua. Nguồn: Internet



Dò sông dò bể cũng không khó dò bằng lòng người. Chúng ta không phải là người trong cuộc, chỉ đơn thuần biết được câu chuyện của anh Nghị qua những bài viết trên mạng. Còn người đăng stt trên là người từng tiếp xúc với anh, từng dõi theo cuộc sống của anh, thậm chí là từng giúp đỡ anh, dĩ nhiên biết và hiểu về anh nhiều hơn là chúng ta. Nếu những điều được viết trong stt trên là sự thật thì sự thật ấy thật đáng buồn!



Một số hình ảnh những bài báo viết về hoàn cảnh của cha con anh Nghị và kêu gọi giúp đỡ anh từ những năm trước:



webtretho



webtretho



webtretho



Trong câu chuyện này, người đúng người sai rất khó xác định được. Anh Nghị có sai không khi kể câu chuyện cuộc đời mình và nhận tiền từ thiện của mọi người? Vợ anh có sai không khi chán nản bỏ đi vì không chịu đựng nổi nghịch cảnh? Những người nghi ngờ anh Nghị như anh nhà báo trên có sai không khi nói ra những điều mình nhìn thấy và cảm xúc của chính mình? Mỗi người trong chúng ta đều có quyền đánh giá và phán xét mọi việc trên đời nhưng cần hiểu rằng chúng ta đang đứng ở góc độ nào để làm điều đó. Không có sự thật nào là tuyệt đối, sự thật là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc theo góc nhìn và giá trị của mình mà thôi!



Xem thêm những bài viết về vụ việc này:



Rớt nước mắt với tâm sự của ông bố 1 mình nuôi 2 con bị teo não đi thi hát, đến Trấn Thành và Cẩm Ly cũng bật khóc


Vợ cũ nói gì với người cha thi hát chữa bệnh teo não cho con?


Sự thật sau tin nhắn bất thường của ông bố đơn thân nuôi 2 con bại não khiến Trấn Thành, Cẩm Ly rơi lệ



Xem thêm clip liên quan:



Người cha bán kẹo nuôi 2 hai con teo não ở Sài Gòn
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/rOfcP3VDf0-480x294.jpg