Theo tôi thì nghèo không phải cái tội, mà người chấp nhân cuộc sống nghèo hèn để cho người khác phải khinh khi mới là cái tội. không ai có quyền lựa chọn mình sẽ sống cuộc đời thế nào, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách mình sẽ thay đổi số phận. Vậy đấy, nên đừng đổ lỗi cho cái nghèo!


Không phải tất cả những người giàu hiện nay đều sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng không phải tất cả những người nghèo hiện nay đều chưa từng đứng ở đỉnh vinh quang. Cái tôi muốn nói ở đây chính là cách bạn đối mặt với vấn đề, chiến đấu với khó khăn và nhanh nhạy để tìm ra đường lui cho mình.


Đừng than vãn nữa! Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng ai cũng có một cái đầu và hai bàn tay. Nếu không thể động não thì hãy lao động đi, dùng sức của mình để thoát cái nghèo đi. Không ai giàu mãi và cũng không ai nghèo mãi. Công sức và thành quả lao động của bạn ngày hôm nay sẽ đập tan cái gông cùm nghèo khó vào ngày mai. Cứ hăng say làm việc đi!

hình ảnh

Bạn chỉ thực sự nghèo khi bạn nghĩ mình không bao giờ thoát khỏi cái nghèo, còn khi nào bạn vẫn ôm mộng đổi đời thì cơ hội vẫn dành cho những ai biết cố gắng. Muốn thoát nghèo trước tiên phải thoát từ trong suy nghĩ. Đừng để cái nghèo ghì cả tâm trí bạn lại, hãy lạc quan lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên và lì lợm lên.


Cố gắng lên nhé, thành công vẫn luôn đợi những người người biết đuổi theo nó. Rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng!