Nói thiệt với mấy chị là cứ sau mỗi dịp lễ nào đó, mở báo ra là em lại thấy hình ảnh chụp lại cảnh rác rến ngập ngụa ở các thành phố lớn hiện đại và văn minh nhất nước. 10 dịp thì y như 10 đều hệt như thế, lần nào cũng ngán ngẩm gì đâu. Em thấy chán cho cái ý thức của người dân mình quá. Mới đây, trên 1 tờ báo lớn người ta lại đăng tải cảnh tượng trung tâm Hà Nội ngập trong xác pháo và rác sau khi lễ đón mừng năm mới kết thúc. Điều đáng nói hơn là thái độ bàng quang của người dân thủ đô trước cảnh tượng này, cứ như thể cái chuyện đáng xấu hổ này là chuyện “thường ngày ở huyện” vậy!!!



webtretho


Quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội ngập trong xác pháo. Nguồn: Internet


webtretho


Nhiều người trẻ ăn kem Tràng Tiền rồi hồn nhiên vứt vỏ ngay dưới chân. Nguồn: Internet



webtretho


Rác đọng ngay các mép vỉa hè. Nguồn: Internet


webtretho


Rác rến tràn ngập khắp nơi. Nguồn: Internet



webtretho


Nhiều người ăn uống xong tiện tay vứt rác tại các hốc cây. Nguồn: Internet


webtretho


Lót bìa cạc tông ngồi xong để y tại chỗ. Nguồn: Internet


webtretho


Rác nhiều đến mức không thu dọn xuể. Nguồn: Internet



webtretho


Thùng rác cũng... quá tải. Nguồn: Internet



Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa người dân mình mới chịu hiểu việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng là nghĩa vụ của mỗi người. Ý thức tập thể và tinh thần tự giác vì cộng đồng của người Việt mình rất kém, chả thế mà từ xưa ông bà ta đã có câu “cha chung không ai khóc, chồng chung không ai thờ” để mô tả cái thói xấu này của người Việt mình. Nhiều người giữ nhà cửa mình rất sạch sẽ nhưng đến các nơi công cộng thì lại vứt rác lung tung, thậm chí còn nghĩ rằng chuyện giữ cho đường phố sạch sẽ là nhiệm vụ của… những người công dân quét rác.



Người nào đang có cái ý nghĩ là tôi bỏ tiền ra đóng thuế trả lương cho những công nhân quét rác thì có quyền xả rác bừa bãi thì nên xem lại mình và đọc lời tâm sự của một chị công nhân vệ sinh phải hì hục làn việc trong đêm giao thừa: “Dân tình mình rất vô ý thức. Đêm này chúng tôi phải làm rất nhiều, rất là vất vả mà vẫn không ăn thua gì. Phải làm suốt, nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng…”. Trước khi vứt rác tùy tiện, hãy nghĩ đến người khác một chút, suy nghĩ cho những người phải vất vả làm việc ngay cả trong dịp lễ tết như thế này, đừng khiến họ phải nhọc nhằn thêm nữa. Điều đó không chỉ thể hiện ý thức sống văn minh mà còn thể hiện nền tảng văn hóa trong ứng xử của mỗi người đấy!



Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, nhiều người đã bình luận chê trách ý thức kém cỏi của một bộ phận lớn người Việt:


“Thật thương các anh chị vệ sinh. Họ ích kỷ, chị nghĩ đến niềm vui của mình nhưng không nghĩ đến nỗi vất vả của người khác”


“Ý thức của một bộ phận người dân còn quá thấp”


“Cái vụ phạt tiền khi xả rác ra đường phố đâu rồi không thực hiện đi”


“Thế hệ mới, trẻ đẹp, học vấn cao, mà ý thức thấp quá”


Xem thêm clip liên quan:


bAwd8eZTjt


Sang năm 2017, vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt nặng