Trong số các hoa hậu của Việt Nam, em luôn rất thần tượng chị Ngô Mỹ Uyên, nàng hoa hậu đình đám một thời. Bây giờ chị không còn xuất hiện trên truyền thông nữa nhưng trong tâm trí của nhiều người, ấn tượng về chị và sự yêu mến dành cho chị không hề phai nhạt vì trên đời này hiếm có người phụ nữ nào được như chị lắm. Chị không những có một nhan sắc nổi bật hơn người mà còn rất tài năng và bản lĩnh. Dù không chọn đi theo đến cùng con đường của một người trong showbiz, chị vẫn rất thành công, còn tạo dựng cho mình một khối tài sản kếch xù hàng trăm tỷ đồng.



webtretho


Gần như biến mất khỏi showbiz Việt, Ngô Mỹ Uyên lựa chọn 1 con đường riêng. Nguồn: Internet


Từ hoa hậu quốc tế cho đến nữ ảo thuật gia thế giới



Những năm 90, hai người đẹp Ngô Mỹ Uyên và Trương Ngọc Ánh là hai tên tuổi nổi đình nổi đám trong làng mẫu Việt. Không chỉ làm người mẫu, cả hai còn là những ngôi sao phim ảnh. Con đường nghệ thuật rất rộng mở với hai người đẹp này. Song sau nhiều năm, khi chị Trương Ngọc Ánh đã có một sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ thì chị Ngô Mỹ Uyên lại rẽ sang một hướng đi khác. Nhiều người thấy chị ít xuất hiện trên truyền thông, “im hơi lặng tiếng” thì nghĩ rằng chị kém may mắn hơn Trương Ngọc Ánh trên con đường sự nghiệp. Song chị Ngô Mỹ Uyên lại rất thành công với hướng đi riêng của mình.



Năm 1994, chị Mỹ Uyên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Điện ảnh và bắt đầu sự nghiệp thời trang, phim ảnh. Đến năm 1999, tên tuổi của chị càng nổi như cồn khi chị chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế là Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập. Sau giải thưởng danh giá này, người ta cứ ngỡ chị sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật cho đến cùng. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, chị bất ngờ tuyên bố mình chuyển sang theo đuổi một con đường khác mà đối với nhiều khán giả Việt, con đường ấy khá xa lạ: trở thành một nữ ảo thuật gia.



webtretho


Cái tên Ngô Mỹ Uyên từng nổi đình nổi đám trong làng giải trí Việt. Nguồn: Internet


Kể từ đó, công chúng Việt thỉnh thoảng mới được nghe một chút thông tin về chị, rằng chị đã trở thành một nữ ảo thuật gia thành công với nhiều giải thưởng quốc tế, rằng chị đã kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc giàu có, rằng chị có về Việt Nam làm MC cho một số sự kiện, chương trình… Mọi thứ đều khá mờ ảo cho đến khi những bài viết về việc chị sở hữu một khối tài sản kếch xù như thế nào, là bà chủ của biệt thự dát vàng sang chảnh bậc nhất Sài Gòn, công chúng mới… “ngã ngửa” và nhận ra rằng dù không có ánh hào quang của danh vọng nâng đỡ, chị vẫn là một người phụ nữ bản lĩnh và đáng ngưỡng mộ.



Người phụ nữ yêu chủ nghĩa xê dịch: cuộc đời là những chuyến đi…



Chị đã rất can đảm khi vứt bỏ danh tiếng để theo đuổi con đường riêng của mình. Người hâm mộ chị có thể thấy nuối tiếc thay cho chị, song có lẽ chị thì không. Trong một bài phỏng vấn, chị từng chia sẻ rằng Mỹ là nơi chị cảm thấy biết ơn nhất rồi đến nước Ý vì đó là những nơi đã giúp chị hoàn thiện con người mình. Từ đó, cuộc đời chị gắn với những chuyến đi, song đó không phải là những chuyến đi vô mục đích. Chị tâm sự rằng: “Mỗi thành phố tôi đến đều gắn với một mục đích nhất định. Khi muốn thỏa mãn đam mê ăn uống và shopping, tôi đi từ New York, San Francisco sang Pháp, Anh, Monaco (Monte Carlo), Ý (Milan). Năm nào tôi cũng tham dự Tuần lễ thời trang của Milan và Paris. Tôi là khách hàng của họ nên thường được họ dẫn đến các fashion show và shopping ngay tại runway”.



Chị là mẫu phụ nữ yêu thích tự do và kiêu hãnh đến mức không cho phép mình trở thành một kẻ “loser” (thất bại). Bằng chính bản lĩnh và sự nỗ lực của mình, chị sống như một bà hoàng đích thực: “Khi còn ở Mỹ, phong cách ăn mặc của tôi phải thích ứng với văn hóa và công việc ở đây. Sống trong thế giới thượng lưu, lúc nào tôi cũng chỉn chu từ đầu đến chân, xe hơi bóng loáng, đi đến đâu cũng phải phô trương (văn hóa Mỹ là phải phô trương để người ta biết mình là ai). Nếu mình đi lặng lẽ mà không nói gì sẽ bị người ta gọi là “loser” (kẻ thua cuộc).



Đa số người dân Mỹ nhìn người châu Á không mấy thiện cảm. Vì vậy, khó khăn nhất của tôi khi làm việc bên ấy là chứng tỏ mình làm được. Tôi phải cố gắng mất mấy năm mới cho sếp và đồng nghiệp thấy mình có thể hoàn thành tốt công việc. Lúc đầu, họ không tin nhưng sau đó nhìn vào hiệu quả công việc, họ mới bị thuyết phục. Giai đoạn qua châu Âu, tôi mềm mỏng và giản dị hơn. Bên Ý không có giai cấp, nhưng nếu bạn không có bằng cấp là đồng nghĩa với việc không có văn hóa”.



webtretho


Bằng bản lĩnh của mình, chị tích lũy được 1 khối tài sản kếch xù. Nguồn: Internet



webtretho


Một góc nhỏ trong căn biệt thự dát vàng đồ sộ của Ngô Mỹ Uyên. Nguồn: Internet


Chị không ngần ngại kẻ rằng chị là một người phụ nữ nghiện mua sắm, nhất là mua sắm những trang sức đắt tiền: “Nữ trang là tài sản đắt nhất tôi có. Tôi mua chúng trong các buổi đấu giá. Tôi có cả một bộ sưu tập vì có nhu cầu dùng đến chúng nhiều… úc trước ở Mỹ, tôi hay mua trang sức của Fred Leighton, một nghệ nhân 80 tuổi. Ông làm những mẫu nữ trang cổ của Cartier. Đầu tiên, ông cho tôi mượn, cái nào thích thì tôi mua luôn. Bên cạnh đó, tôi hay mua của Christie’s, một năm đấu giá hai lần... Tôi là người nghiện mua sắm nặng, rất nặng”.



Đọc những dòng trên, sẽ có rất nhiều cho rằng chị là người phụ nữ “phù phiếm”, song một người phụ nữ biết yêu bản thân là một người biết tự nuông chiều mình. Bản lĩnh như chị, tài năng như chị, nuông chiều bản thân một chút thì đã sao?



Xem thêm những bài viết về hoa hậu Ngô Mỹ Uyên:



Ngô Mỹ Uyên làm dáng bên ngôi nhà dát vàng


Ngô Mỹ Uyên: “Tôi dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay”


Con đường trở thành Hoa hậu giàu nhất Việt Nam của Ngô Mỹ Uyên



Xem thêm clip liên quan:



ACHorcuO0m


Phụ nữ hiện đại phải luôn tự mình nỗ lực