Một cuộc đời đầy khát vọng và ước mơ là điều mà mỗi chúng ta ai cũng ấp ủ trong lòng. Nhưng đến khi đạt đến những ngưỡng mơ ước xa xôi ấy thì chúng ta lại chưa một lần hài lòng. Cứ thế, ta mãi chạy theo những điều lớn lao hơn nữa, những nấc thang nối tiếp những nấc thang cao hơn, ta quy chụp điều đó là sự tiến thủ của bản thân qua từng ngày. Tiếc thay, sự tiến thủ không nằm ở việc mãi chạy theo người đời, chạy theo những thứ phù phiếm mà ta khẳng định đó là hạnh phúc. Mà sự tiến thủ là không chấp nhận việc bạn dậm chân tại chỗ, đứng như trời chồng một chỗ mà nhìn người khác tiến về phía trước bằng con mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Còn bản thân thì không hề có một động thái gì.
Khi người ta có được tất cả, đạt được mọi ước mơ, buộc người ta phải học cách hài lòng. Rằng hạnh phúc của những thứ ta có được đã hơn biết bao nhiêu người còn đang chật vật ngoài kia?, rằng mọi thứ ta đang có chẳng phải là tất cả những gì ta từng muốn trong quá khứ hay sao?. Biết hài lòng với hiện tại không phải là kêu chúng ta hất tay buông bỏ tất cả, mà là vừa biết tận hưởng, vừa biết trân trọng và vừa phải biết ơn cuộc đời, biết ơn chính bản thân mình đã mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách gian nan sau ngần ấy năm tháng chìm nổi giữa biển khơi. Và ngày chúng ta tìm thấy được bến bờ là ngày mà mọi niềm hạnh phúc sẽ tự đến bủa vây, đó chính là hiện tại của ta. Là của cải vật chất ta có được, là vị trí nhất định trong xã hội, là những thành công vẻ vang được người đời tung hô hết mực, hay đơn giản niềm hạnh phúc được gói gọn lại bên cạnh một người bạn đời cùng đồng hành với mình dẫu cơ hàn hay giàu sang.
Hạnh phúc nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản, nghĩ nó phức tạp thì nó sẽ càng phức tạp. Hôm nay bạn hạnh phúc vì điều gì?: Bạn được đi học, bạn có công việc ổn định, bạn vừa mua một căn nhà, một chiếc xế hộp hay bạn vừa mới kết hôn...vv. Tất cả đều là hạnh phúc. Vậy để sống một cuộc đời tràn ngập hạnh phúc chỉ có cách là chúng ta phải vui vẻ hài lòng. Hài lòng kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, nhỏ bé như những việc: Người yêu yêu được là được, bạn bè chơi được là được, xe máy chạy được là được, ăn no mặc ấm là được.
Hạnh phúc sẽ đơn giản hơn nhiều, nó luôn cận kề bên ta mọi lúc mọi nơi nếu chúng ta biết hài lòng đón nhận. Dù cho bên cạnh chúng ta chẳng có nổi một chỗ dựa tinh thần nhưng chắc chắn chúng ta vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Nếu bạn không biết hài lòng với những gì mình đang có thì dẫu cho bạn có nhiều thứ hơn nữa cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ.
MaiVy.

