Mình đã mơ thấy 1 người đàn ông nhưng lại là ác mộng từ lúc mình cởi chiếc tất ra, mình mơ thấy hồn cháu trai mình trong khi cháu nó vẫn còn sống ở thực tại.
Mình đi ngủ lúc 23h, mình có thói quen nghe tarot cho dễ ngủ, nằm liu thiu một lúc mình đã ngủ đến 00:02 mình giật mình dậy, tiếp tục nghe tarot cố gắng nằm ngủ lại, nghĩ nếu hết clip này mình vẫn thức mình sẽ dậy luôn, đến 00:48 mắt mình vẫn sáng. Vậy là dậy lướt tiktok đến tầm 2h mình nghe có nhiều tiếng lạch lạch nhưng chỉ 1 lúc, ngưng rồi lặp lại. Lúc đầu mình nghĩ nó phát từ trên lầu, lấy hết can đảm mình ngồi dậy thì biết nó phát từ hướng ngoài đường trước cửa (mình ngủ phòng khách nha). Mình cận nặng như người mù nhìn ra chả thấy gì, nó vẫn cứ lạch cạch, ta nói bắt đầu thấy hơi teo rồi đó, mình có nhẩm niệm phật cho an tâm. Đến khoảng 2h30 thì ngừng hẳn. Lúc này mình hơi rén không dám ngủ tiếp với phần mình không buồn ngủ nữa, lướt tiktok đến hơn 4h sáng, cảm thấy hơi mệt mắt rồi, mình mở tarot nằm 1 lúc cuối cùng cũng thiu thiu ngủ được. Một lát mình nghe tiếng mẹ và chị mình dậy đi siêu thị (nhà mình được phát phiếu đi chợ hôm nay), mình nhắm chừng khoảng 5h30. Trong khoảng thời gian đó mình chả mơ thấy gì, nghĩ thôi cởi tất ra cho rồi, tại ngủ thật sự có thấy gì đâu =))) Lúc này dưới nhà mẹ mình lục đục, cởi tất xong, mình hơi lơ mơ muốn tỉnh rồi may cố ngủ thì ngủ sâu giấc thẳng cẳng luôn. Rồi khúc này mình dần dần thật sự chìm vào giấc ác mộng đó khiến mình vừa ngủ vừa khóc ròng.
Mình thấy mình đang sống tại căn nhà cũ mà gia đình mình từng ở đó khoảng 17-18 năm về trước (mình ở quận Tân Phú, Sài Gòn nha). Người đàn ông mình gặp khoảng tầm 30 tuổi trở xuống, làm phụ hồ sửa nhà mình ở tầng 1. (Nhà mình 1 tầng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng trước nối với ban công mấy chị em mình ngủ chung, 1 phòng sau là của ba mẹ). Buổi sáng đó mình ngồi phòng khách thấy anh hay chạy lên xuống, mặt thì không rõ nhưng mình nhận thức biết là cũng được trai mà lạ mặt lắm. Lúc này, ba mẹ, chị gái và cháu trai mình (2 tuổi rưỡi) 4 người đã ra ngoài. Chỉ có mình và em gái ở nhà, 2 đứa ngồi chơi ngay phòng khách. Một lúc thì nghe thấy tiếng anh thợ hồ đó từ ngay phòng mình mới nói lớn xuống là “lên coi thằng nhóc làm gì nó khóc quá trời kìa” (cháu trai mình). Mình với nhỏ em nhìn lên hướng cầu thang thì thấy nó từ phòng ba mẹ mình đi ra vừa khóc vừa kêu là “ông ngoại, bà ngoại ơi” (ba mẹ mình), (trước đó mình có nói ba mẹ, chị gái và cháu mình đã ra ngoài). Khúc này mình với em gái bắt đầu thấy sợ, tự nhận thức được đó là ma không thể là cháu mình được, 2 đứa hét tung cửa chạy ra ngoài xóm, chạy qua 2-3 căn nhà em mình nó níu lại. Phía sau mình nghe cháu nó gọi mình “dì ơi dì ơi, T đi T đi” (T tên ở nhà cháu mình). Lúc này mình không chạy nữa, quay lại thấy cháu mình mặt vẫn bình thường không máu me mà trời ơi da tái mét, xanh rờn, 2 mắt thâm, mờ mờ như trong phim ma, hồn nó chạy lại nắm tay mình. Tự nhiên lúc này mình mới nghĩ chắc đi với ba mẹ gặp tai nạn gì rồi nên nó mới thành ra vậy (mình vẫn không biết mình đang mơ tưởng chết thật). Nó nắm tay mình thì mình bắt đầu khóc rồi không còn sợ nữa, mình hỏi nó muốn ăn gì không? nó nói “muốn ăn dưa hấu”, mình mới vào lấy dưa hấu cắt bỏ ra dĩa. Khúc này vô nhà bếp thì thấy ông thợ hồ đó cũng đang cắt dưa hấu dưới bếp, xuất hiện thêm 1 bé gái tầm 10 tuổi, ổng nói nó là em của ổng, mình nhớ là mình có cãi nhau gì với nó thì ổng có can ra, mà mình chả nhớ cãi vụ gì. Nhớ lại quay ra thì không thấy cháu mình đâu nữa, mình nghĩ chắc nó đi rồi (mình khóc ròng) tính mang đĩa đưa hấu lên đặt trước cửa phòng ba mẹ mình (chỗ mình thấy nó khóc đi ra rồi kêu “ông bà ngoại ơi”). Mà tâm trí đang sợ vãi không dám đi lên, mình mới để đĩa dưa hấu trong tủ lạnh rồi ra phòng khách ngồi khóc quá trời khóc, lúc này trong lòng mình hơi nghẹn nức, ngộp tức ngực quá thì mình mới giật mình thức dậy lúc hơn 9:30, vừa mở mắt nước mắt mình không kiềm nổi, giờ mới thật sự khóc thiệt nè. Nằm khóc đã đời 1 lúc thì thấy ba mẹ, chị gái và cháu trai mình vừa đi siêu thị về. Nghe tiếng cháu mình nó đi vào bu lu bu loa may không sao. Lúc mình ngủ dậy mới biết là sáng sớm ba chở mẹ, chị gái đi siêu thị, rồi ba chạy lại về nhà, mua đồ xong thì mẹ gọi ba lái xe ra rước, thì lúc ra rước về thì ba có chở cháu mình theo. Tự nhiên thấy khúc này liên kết giống trong giấc mơ mình dã man. Còn người đàn ông 30 tuổi kia mình mơ không thấy có nhiều chi tiết xuất hiện, gương mặt thì ảo không rõ. Hy vọng người đó không liên can gì đến cuộc sống thật của mình sau này.
Mình xin nhắc lại đây chỉ là giấc mơ và không có thật nha mọi người, mình cũng từng nói là hầu như ngủ là mình nằm mơ, nhiều lúc chợp mắt 5 phút thôi cũng mơ rồi, hồi xưa ngồi ngủ gật trong lớp vậy mà mình cũng mơ =)))) chỉ là mơ ít mơ nhiều thôi. Nên lần này cũng vậy, mơ là mơ, chấm hết hehe.
Mình cũng thường mơ mấy cái nó dị, xàm xí dữ lắm, không hẳn chỉ có cái này.
Mình cũng từng khóc trong mơ nhiều lần rồi, nhưng đến khi giật mình tỉnh dậy thì nước mắt mới chịu tuôn.
Mình cũng từng mơ thấy rất nhiều người đàn ông không rõ mặt nhưng cuộc sống của mình vẫn bình thường, nên lần này mình nghĩ nó không liên quan gì đến duyên âm ấy.
Đây như là trải nghiệm một trong những giấc mơ dị dị mình trải qua, chứ mình còn mơ nhiều cái còn dị hơn =)))). Mặc dù không thấy chồng tương lai như mong đợi gì trơn. Dù sao nó cũng giải toả được cái nết thích mạo hiểm của mình vậy là đủ.
Mình thấy cái này ít thông tin trên mạng lắm, mình cũng mò từng cmt mỏi mắt mới thấy vài bình luận nhỏ nhoi của các anh chị đi trước để lại rồi mình vô tình đi lụm về =)))
Ai đã làm giống mình bình luận review trải nghiệm thử, ở đây chắc nhiều bạn cũng muốn nghe lắm.
À còn cái tiếng lạch cạch lúc nửa đêm, mình không biết đó là tiếng động gì luôn, lúc đó mình muốn chạy lên lầu ra ban công nhìn xuống coi cái gì trước nhà mình, mà sợ vãi ra nên nằm đó luôn cho lành ^^

