Trước khi quyết định đầu tư cho một cuộc dạo chơi hoành tráng đến làng Hobbit, các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng vùng đất xinh đẹp này qua màn ảnh nhé!


Những ngày đầu tháng 5, làng Hobbit bỗng nhiên trở thành địa điểm du lịch nổi rần rần trên mạng xã hội. Những tấm ảnh về vùng đất xinh đẹp này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Ngôi làng này nghiễm nhiên lọt vào danh sách địa điểm du lịch mơ ước của biết bao nhiêu người. Chỉ cần lướt ảnh chụp nơi đây không biết bao nhiêu cô nàng xuýt xoa ước ao được "gấu" dẫn đi chơi. Đến cả HHHV Việt Nam 2017 cũng đã tìm đến ngồi lần trong truyền thuyết này rồi. Vậy làng Hobbit có gì mà lại khiến người người nhà nhà đổ xô đi check- in vậy?


Lời "xì xào" về làng Hobbit:


HH H'Hen Niê đã chia sẻ cảm xúc ngay khi đặt chân “Hen đã xem bộ phim này và không ngờ mình được đến đây, trải nghiệm cảm giác như một cư dân của làng Hobbit. Cứ như Hen đang lạc vào thế giới cổ tích”.



Chị Anh Khuê: "Thích nhất hẳn là mình thích làng Hobbit rồi, giá như không phải lếch đi theo chị dẫn tour thì mình muốn enjoy ở đây lâu hơn và lâu hơn và lâu hơnnnnn hơnnnn" (FB Tran Anh Khue)


"Lúc coi Chúa tể những chiếc nhẫn mình đã mê mẩn khu này rồi, đến xem tận mắt chỉ muốn ở lại đây không muốn về. Biết vậy lúc trước chăm chỉ học qua đây du học là được rồi" (FB Rosy Bui)


Sự thật về làng Hobbit:


Những người đã từng theo dõi loạt phim về người Hobbit chắc không thể quên khung cảnh đồng xanh, thiên nhiên trong lành ở làng Hobbiton, ngôi làng sinh sống của những người lùn có chiều cao bằng một nửa người bình thường. Thực sự ngôi làng này là ngôi làng nhân tạo 100%, được xây dựng ở Matamata, Waikato, Bắc New Zealand để phục vụ cho hai tác phẩm kinh điển của đạo diễn Peter Jackson.



Quang cảnh thực sự của ngôi làng Hobbit.




Đồng xanh, nước trong nhìn cực "đã mắt".




Phim trường mà đầu tư quá hoành tráng luôn nè.




Vào đây rồi thì chỉ ước nhỏ lại để ở đây mãi thôi.





Trên ngọn đồi ở làng Hobbit, các nhà sản xuất đã phải xây dựng tổng cộng 37 hố nhỏ làm nhà cho các nhân vật trong phim. Các hố này được tạo nên bằng giàn giáo và nhựa dẻo, sơn. Vì vậy, mặc dù trông bên ngoài rất đẹp nhưng nó chỉ mang tính thẩm mỹ và chỉ dùng được ở trên phim mà thôi. Dù vậy thăm thú ở đây xong là lạc lối không muốn quay về luôn đấy. Những trảng cỏ dài tít tắp khiến ai cũng mê mẩn. Ở đây hít thở không khí thôi cũng thấy trong lành đến lạ kỳ.


Ở đây mà chụp ảnh thì đúng là "bá cháy bọ chét" mà. Từng mét vuông là từng cảnh vậy khác nhau, sinh động lắm đấy nhé. Các cô gái đến đây xúng xính quần áo như trong phim tha hồ mà sống ảo nghìn like trên FB nhìn HH H'Hien Niê nè:



Cô nàng mê mẩn vùng đất thần tiên này rồi.




Vẻ mặt háo hức đã nói lên tất cả.




Ảnh: FB Tran Anh Khue



Ảnh: FB Tran Anh Khue




Ảnh: FB Tran Anh Khue



Những địa điểm không thể bỏ qua khi đến làng Hobbit


Đã đến làng Hobbit các cô gái nhất định đừng bỏ qua những vùng lân cận. Một lần đến New Zealand sẽ không thể nào quên nếu được trải nghiệm hết những vùng đất này như chia sẻ trên FB Tran Anh Khue: "Đất nước gì mà thanh bình, cỏ cây lạ lẫm, xanh tươi, ở đảo Bắc cứ nắng rồi mưa hờ hững và không khí lại trong lành nên ngày nào cũng được ngắm cầu vồng cả, thích thế không biết. Nghe nhỏ bạn mình mới được quen sống bên ấy bảo ở NZ không có rắn rít thì thấy như mở cờ trong bụng, tha hồ lăn lê bụi rậm rồi các mẹ ơi webtretho=))... Nếu như đảo Bắc trời tươi trong nắng chứa chang thì chị đẹp Đảo Nam biết mình có giá nên hơi làm eo tý, thời tiết chảnh choẹ chút ít nhưng nhờ vậy mới thấy được những cảnh tượng thấm hơn rất nhiều. Mỗi lần hú lên “ cái này trời nắng là đẹp lắm!” thì lại bị chửi sân si webtretho=)) mà đúng thật, Trời cho gì hưởng nấy các mẹ ạ! Không có mưa thì không được ngắm những cảnh tuyết ngày hôm sau, và cũng không biết được dưới một bầu trời mây u ám, hồ Pukaki và TeKaPo vẫn xanh một màu xanh từ nước băng tan chảy, lạ lùng thật huhu."



Ảnh: FB Tran Anh Khue



Ảnh: FB Tran Anh Khue




HH H'Hen Niê khoe sắc trong thời tiết tháng năm siêu đẹp.






Khung cảnh NewZealand xinh quá.




Nếu đã đến New ZeaLand thì nhất định nên ghé qua Coronet Peak, Arrowtown và Queenstown. Lịch trình gợi ý khá thú vị cho những ai thích khám phá đó là: khu du lịch Te Puia – nơi lưu giữ nhiều nét đặc trưng của người Maori, phim trường Hobbiton, thành phố Christchurch,... Và đến với nước này cũng đừng quên thử qua thịt cừu nướng, Hangi (một trong những món ăn truyền thống của người Maori), kiwi, bánh Pavlova, ANZAC Biscuit và hải sản.



Nhìn hình là thấy nôn nao rồi đúng không nào.Tiết kiệm tiền và hãy nhanh chân khám phá thế giới khi còn trẻ nào các cô gái ơi!!!