Trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với nhiều nước mắt, tưởng chừng Minh Ngọc không thể vượt qua được. Nhưng chị đã mạnh mẽ trở thành mẹ đơn thân và làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Hiện tại, Ngọc không chỉ là một người mẹ đảm mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện.



Mang thai để chiều lòng chồng



Tuổi 32, Minh Ngọc quyết định đi đến cuộc sống hôn nhân với người đàn ông mình yêu. Dù là người phụ nữ vì công việc và chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho việc làm mẹ, nhưng để thuận theo ý chồng, Minh Ngọc đã mang thai đứa con trai đầu lòng. Chị cho biết:


“ Thật sự ban đầu mình không hề có ý định mang thai khi còn quá nhiều dự định, ước mơ cho công việc. Cả mình và gia đình đều rất thích bé gái, cho nên bé trai trong bụng cũng không được chào đón lắm. Nhưng khi mang thai và đi khám, cảm nhận được sự lớn dần của em bé trong người, mình thấy được sợi dây liên kết giữa mẹ và con. Từ sâu trong đáy lòng, mình cũng không nỡ phá thai để bỏ con. Có lần, do vì ham mê công việc, đến độ nhập viện. Bác sĩ cảnh bảo với mình nếu cứ tiếp tục sẽ không thể giữ được thai. Nhìn gương mặt của đứa trẻ trên màn hình siêu âm, bỗng dưng tình mẫu tử trỗi dậy.”


Quyết định giữ con, Minh Ngọc cũng như như người mẹ khác, bắt đầu nghĩ cho đứa con nhiều hơn. Cô bắt đầu không mang giày cao gót, không thoa son, không uốn nhuộm tóc, giảm bớt công việc, thực hiện các chế độ dinh dưỡng tốt nhất dành cho những bà mẹ khi mang thai. Tưởng chừng quá trình mang thai sẽ êm xuôi chờ đến ngày con thơ chào đời. Nhưng sự cố xảy ra, Minh Ngọc buộc phải sinh non và sinh mổ. Được hỏi về cảm giác lần đầu khi nhìn thấy thiên thần của mình, Ngọc chia sẻ:


“ Lúc đầu mình khá bất ngờ, vì máu và nhau vẫn còn trên người bé, khá tanh. Nhưng sau đấy, mình lại thấy bé vô cùng dễ thương và nhỏ bé.”



webtretho



Minh Ngọc và đứa con trai đầu lòng




Vì là lần đầu làm mẹ và cũng do chưa sẵn sàng tâm lí sinh con, người mẹ khá lóng ngóng trong việc chăm sóc cho bé. Ngọc kể:


“ Lần đầu tiên cho bé bú, do thiếu kiến thức, mình đã khiến con phải sặc sữa, trào ngược dạ dày. Người con bắt đầu tím tái, cứ gọi ý tá và bác sĩ nhưng không thấy, mình đành lòng bế con chạy thang bộ từ lầu 6 xuống. Thật sự lúc đấy vừa mới mổ, mình không biết sức lực ở đâu mà mình có thể làm được việc đó. Sau lần đấy, mình đã tự trách bản thân rất nhiều.”


Từ sự việc đó, Minh Ngọc bắt đầu cố gắng tìm tòi, nghiên cứu việc chăm sóc cho bé. Vì lần đầu làm mẹ, nên Minh Ngọc không thể tránh khỏi những khó khăn.


“ Cũng khá may mắn, thời gian ở cữ mình ở nhà bố mẹ đẻ, nên cháu cũng được ông bà chăm sóc. Có những việc gì không hiểu, mình lại tìm hiểu sách báo, bác sĩ và từ mẹ.”



Hôn nhân rạn nứt vì người thứ ba khi mẹ bầu ở cữ



Không được như những người phụ nữ khác, khi Minh Ngọc sinh con và ở cữ, người chồng thường không lui tới chăm sóc và hỏi han. Mặc dù, trước đó ông bố này đã rất hào hứng và nôn nóng đứa bé chào đời. Dần dần, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình bị xa cách. Minh Ngọc kể lại:


“ Anh lấy rất nhiều lí do để viện cớ cho sự vắng mặt của mình trong những ngày quan trọng của con như đầy tháng, thôi nôi. Số lần anh đến thăm con đếm trên đầu ngón tay, khi gặp con anh cũng không bế hay chơi với bé, chỉ ngồi đấy vài phút rồi lại về. Lúc đấy, mình đã biết anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài và sống chung với nhau tại nhà riêng của hai vợ chồng.”



webtretho



Quyết định làm mẹ đơn thân, Mịnh Ngọc một mình nuôi con




Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Minh Ngọc có thời gian rơi vào trầm cảm sau sinh. Mặc dù cố gắng nhẫn nhịn và hi vọng người chồng sẽ có lúc quay về với hai mẹ con. Sau 4 năm chịu đựng, cuộc hôn nhân đỗ vỡ, thay vì níu kéo Minh Ngọc đã chọn con đường làm mẹ đơn thân. Từ đó, chị quyết định vựt dậy tinh thần, tạo dựng sự nghiệp lại từ hai bàn tay trắng.



Từ hai bàn tay trắng đến nữ doanh nhân thành đạt



Khi con trai được 20 tháng tuổi, Minh Ngọc cho bé cai sữa và gửi cho bà ngoại để quay lại với công việc. Do rời công việc trong khoảng thời gian dài, nên Minh Ngọc gặp khá nhiều khó khăn. Cô bắt đầu lao vào công việc nhằm tạo nền tảng vật chất vững vàng để lo cho con trai. Ngọc kể:


“ Đi làm lại với hai bàn tay trắng, mình gặp rất nhiều khó khăn, hầu như lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Ban đầu, do vừa mới cai sữa bé, nên ngực lúc nào cũng căng và tức, mình phải đi vào nhà vệ sinh để hút sữa. Mình cứ luôn nhớ con và muốn nhanh về với bé. Rời công ty, mình lại đem việc về nhà, chờ con ngủ mình tranh thủ làm gần đến tận sáng. Suốt một thời gian dài mình lao vào công việc như thế. Nhưng sau đó, để có thể bên cạnh con nhiều hơn, mình đã quyết định ra làm riêng.



webtretho



Minh Ngọc hạnh phúc cùng con trai




Qua nhiều lần thất bại, tưởng chừng Minh Ngọc sẽ buông xuôi, nhưng cô đã gạt nước mắt và đứng dậy. Ngọc kể:


“ Lần thất bại lớn nhất của mình là khi kinh doanh mảng thời trang áo dài dành cho mẹ và bé trai. Mình đã tạo ra một thương hiệu riêng cho mình, nhưng do nôn nóng triển khai, nên khâu chuẩn bị chưa được tốt khiến cho khách hàng không cảm nhận được hết chất lượng, giá trị của sản phẩm. Sau lần đấy, mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu cho một sản phẩm.”


Không dừng lại ở mảng thời trang, Minh Ngọc tiếp tục kinh doanh đá quý, nhà hàng, ngọc trai. Có được nền tảng vật chất vững chắc, Ngọc không chỉ tập trung lo cho gia đình mà còn bắt đầu các việc làm thiện nguyện và tạo điều kiện giúp đỡ các bạn theo học ngành thiết kế.