Mất việc, mất chồng, mất tất cả nhưng một phụ nữ bản lĩnh luôn biết cách giành lại đời mình!
Em viết ra đây những dòng này coi như để rũ bỏ hết quá khứ buồn của mình, cũng như chia sẻ cho chị em nào đang tuyệt vọng vì cuộc sống không như mình mong muốn hay lỡ lâm vào cảnh bất trắc. Trước kia, em là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác, sinh ra trong một gia đình nhà giáo cơ bản, tốt nghiệp đại học, kiếm được một công việc ổn định rồi sau đó lấy chồng. Em làm công việc kế toán tại một ngân hàng, lương bổng cũng khá. Cuộc sống có lẽ sẽ trôi qua bình lặng như thế nếu như em không gặp phải một biến cố lớn.
Em bị sa thải vì chủ trương cắt giảm nhân sự khi ngành ngân hàng lâm vào khủng hoảng. Vì không có quan hệ “thân tình” gì trong cơ quan nên em bị xếp vào danh sách cắt giảm. Khi nghe phong thanh mình sẽ bị sa thải, em đã cố gắng hết sức để giữ công việc của mình dù sếp luôn bóng gió bảo em xin nghỉ việc. Em làm thêm giờ, hoàn thành công việc tốt nhất có thể, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Người tính không bằng trời tính mấy chị ạ. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mà em lại dính bầu ngoài kế hoạch. Lo em bị mất việc, chồng em bảo em đi phá thai, nói với em là: “Em bỏ đứa này đi, rồi sau này đến thời điểm thích hợp vợ chồng mình có đứa khác, lo gì. Giờ quan trọng là…”. Em nghe đến đó là đã cảm thấy đầu óc lùng bùng. Em thức trắng cả một đêm suy nghĩ rồi quyết định giữ lại đứa bé. Mất công việc này thì có thể tìm công việc khác, chứ con là phúc trời ban, mỗi một đứa đều là duy nhất, không thể bảo bỏ đứa này rồi sau lại sinh đứa khác bù vào được.
Quyết định thế nghĩa là em chấp nhận mất đi công việc. Em không xin nghỉ đẻ mà xin nghỉ việc luôn. Chẳng hiểu có phải là nhờ con hay không mà lúc đó em không cảm thấy có chút nào sợ hãi cả. Chồng em giận lắm, lạnh nhạt với em ra mặt. Em mất việc nên gánh nặng tài chính gia đình đều đổ dồn lên vai chồng em hết. Nhưng em vẫn tin là mọi việc sẽ tốt đẹp hơn khi con chào đời.
Mất tất cả, nhiều khi em chỉ muốn chết đi cho xong. Nguồn: Internet
Lúc con gái cất tiếng khóc đầu tiên, dù đau đớn đến mức không thở nổi, em vẫn thấy hạnh phúc vô ngần. Thế nhưng chồng em thì chẳng vui sướng chút nào, nhìn thái độ đó của chồng, em đã linh cảm được điều chẳng lành. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lại thêm con trẻ quấy khóc hằng đêm, chồng em ngày càng trở nên cộc cằn hơn. Vợ chồng em thường xuyên to tiếng. Những lúc như thế em chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng việc khiến em bàng hoàng và đau đớn muốn ngã quỵ là khi con vừa tròn năm tuổi, chồng em đưa đơn ly hôn. Sốc lắm các chị ạ, nhưng em vẫn ký vào đơn và bình thản nói: “Vợ chồng phải cùng chung hoạn nạn. Người đàn ông hèn nhát và ích kỷ như anh thì mẹ con tôi cũng chẳng cần!”.
Lần đầu tiên trong đời em thấy làm phận đàn bà thật bi ai. Mất việc, mất chồng, trên tay bế bồng con nhỏ, em chẳng biết phải làm sao, chẳng biết bấu víu vào đâu. May mà em còn có cha mẹ ở bên an ủi. Mẹ nói với em rằng: “Phụ nữ dù có thiệt thòi đến đâu, lâm vào cảnh bi đát thế nào thì cũng phải mạnh mẽ mà chống chọi, vì con cái và vì bản thân mình nữa”. Em như tỉnh ngộ ra các chị ạ. Cuộc đời của em trước kia quá bình yên nên em đã quên mất làm một người phụ nữ là phải can đảm đối mặt với những bất trắc, những đau khổ và cả những điều không như ý trong cuộc sống.
Em xách đơn đi xin việc khắp nơi mà chẳng có ai nhận, họ đều từ chối khéo dù em biết lý do là vì em có con nhỏ. Thua keo này ta bày keo khác, em bèn tự lên kế hoạch bán hàng online. Em có sở thích là hay tìm tòi làm các món ăn vặt độc, lạ. Vốn tiền không có nhiều nên em quyết định bán online các món ăn vặt các chị ạ. Ai ngờ vậy mà lại thành công, em bèn mở rộng, buôn bán thêm trái cây. Giờ thì cuộc sống của mẹ con em đã tốt hơn rất nhiều. Không cần chồng cũ chu cấp, em vẫn cho con không thiếu thứ gì.
Làm phụ nữ, chị em đừng bao giờ để mình bị số phận cuốn đi. Cuộc sống luôn có những bất trắc. Sóng gió có thể ập đến vào những lúc ta không ngờ đến. Một phụ nữ yếu đuối và lệ thuộc vào người khác chắc chắn sẽ bị sóng gió cuốn phăng đi, trong khi một phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh sẽ tìm mọi cách để trụ vững. Hãy lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn mình, hãy hỏi mình cần gì và thực sự muốn gì trong những thời khắc quyết định của cuộc đời.
Vào thời khắc chênh vênh nhất trong đời, em cũng đã hỏi mình câu hỏi đó. Em cần con, cần tiền, cần cuộc sống, cần hạnh phúc, cần niềm vui và em biết mình có thể tự tạo ra tất cả những thứ đó. Niềm tin vào bản thân và việc tự nhận thức bản thân sẽ giúp chị em chúng ta vượt qua mọi bất hạnh chông chênh và làm được những điều không tưởng.
Chị em có thể sợ hãi những bất trắc của cuộc sống nhưng đừng sợ phải đương đầu với nó. Khi sóng gió ập đến đừng làm con đà điểu rúc đầu vào cát vì như thế sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và có thể khiến chúng ta đánh mất luôn những thứ quý giá còn sót lại. Giờ em thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình, có con bên cạnh và dư dả tiền bạc. Nếu ngày đó em bỏ cuộc thì giờ không biết cuộc sống của hai mẹ con vất vưởng thế nào. Thế nên cuộc sống của mình như thế nào là tùy thuộc vào bản thân mình thôi các chị ạ. Bất cứ điều gì, thách thức tới đâu, chỉ cần muốn và quyết tâm, chị em mình đều làm được hết!