Hôm qua em có coi được cái cip hài hước ghê luôn các chị ạ. Đàn ông thường bảo chị em mình chạy xe “ngu”, giờ coi xong cái clip này em thấy nhiều người đàn ông cũng “ngu” quá chừng. Đã phạm luật giao thông là chạy xe máy vào đường cao tốc thì thôi đi, đã vậy còn bày cái trò “dở hơi biết bơi” như thế này đây:



EaozkuGpfd


Hai thanh niên cố khiêng chiếc xe máy qua hàng rào cao tốc để né cảnh sát


Đoạn clip trên ghi lại cảnh hai thanh niên đang cố gắng bê nguyên chiếc xe máy hiệu Honda Airblade vượt qua hàng rào của một đoạn cao tốc được cho là thuộc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Họ loay hoay đưa chiếc xe qua hàng rào tôn bằng cách “hiệp lực” là người bê đầu xe, người bợ đít xe. Tuy nhiên, vì không có “siêu năng lực” như các anh em siêu nhân, nỗ lực của hai anh đã thất bại :D:D



Nguyên do cho hành động “dở hơi” này không gì khác là để né cảnh sát giao thông. Hai thanh niên “cứng” này đã vi phạm lỗi là chạy vào đường cao tốc. Trong luật tham gia giao thông thì “Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe đi vào đường cao tốc bị phạt tiền từ 200.000 đồng - 400.000 đồng”. Quan trọng nhất là từ ngày 1/8/2016 thì phí phạt của lỗi này đã tăng lên đến 500k đồng đến 1 triệu đồng.



webtretho


2 thanh niên loay hoay tìm cách bê chiếc xe máy qua hàng rào cao tốc để tránh bị phạt. Nguồn: Internet



Em thấy hai anh thanh niên này đúng là “tứ chi phát triển còn đầu óc thì…” :) Thiệt tình em không hiểu nổi sao hai anh trai cứng đó nghĩ rằng mình có thể bê nguyên chiếc xe qua hàng rào chắn của cao tốc như vậy. Tổ trác nhất là hành động “chạy tội” của mấy anh đã bị camera ghi lại. Ngay sau đó, một đội tuần tra giao thông đã bắt gặp hành vi của hai thanh niên, lập biên bản và phạt theo luật. Thế là đi toi cả triệu đồng :D



Thiệt là coi clip mà em cười đến chảy nước mắt, không chỉ cười vì hành động ngu ngốc của hai anh thanh niên này mà còn cười vì cái thói ưa “lách luật và né phạt” của người Việt mình. Không ai có thể khẳng định là cả đời này mình sẽ không bao giờ mắc phải một cái lỗi vi phạm luật giao thông nào hết. Có thể hai thanh niên trong clip chỉ đi nhầm vào đường cao tốc mà thôi.



Ở nước ngoài, khi mắc lỗi giao thông, họ sẵn sàng chấp nhận chịu phạt và coi đó như một bài học, một kinh nghiệm tham gia giao thông. Việc đó cũng thể hiện ý thức cao và lối sống văn minh, tôn trọng luật lệ. Còn người Việt mình thì ngược lại, lúc nào cũng vận dụng đủ mọi mưu mẹo để né phạt, để lách luật, để mình không thiệt thòi. Đã thế nhiều người còn tự vỗ ngực xưng mình “khôn khéo, linh hoạt, nhanh nhạy” nữa. Nghĩ mà ngán ngẩm, hèn gì đường phố nước mình lúc nào cũng hỗn loạn cả!