Lạnh sống lưng với màn đánh đập không ghê tay bạn gái đang mang bầu 4 tháng
Sáng nay đi lang thang trên mạng, tình cờ em thấy cái tin một gã đàn ông đánh đập dã man một cô gái đang mang thai 4 tháng đến thâm tím mặt mũi ngay trên đường Giải Phóng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xem clip mà thấy xót xa cả tim các chị ạ!
am5RKoNFh3
Lý do cô gái này bị đánh rất chi là nhảm! Chỉ vì cô không có tiền đưa cho anh ta nên đã bị đánh đập không ngừng với cái bụng bầu bị như vậy. Thấy cô ngã quỵ xuống, hắn còn lôi dậy đánh tiếp. Màn đánh đập dã man này chỉ dừng lại khi có người chạy đi báo công an. Trời ơi, em mà ở đó thì chắc em đã phang hắn không còn gì, sao lại có loại người khốn nạn như vậy hả các mẹ???
Cũng mới hôm qua thôi, cư dân mạng đã xem và bình luận về một clip bạo hành tương tự, một thanh niên bỗng dưng vật ngửa một cô gái ra giữa đường rồi “phang” tới tấp, đánh đập không chút ghê tay! Vụ bạo hành giữa thanh thiên bạch nhật này bắt nguồn từ một mâu thuẫn vợ chồng. Hai nhân vật chính trong clip vốn là một cặp vợ chồng. Không biết họ có mâu thuẫn gì mà cô gái buông lời mắng nhiếc cha mẹ chồng, còn anh chồng nghe thế thì lao vào đánh đập vợ.
Cô gái bị chồng vật ra đánh tới tấp ngay giữa đường
Mọi người có nhiều bình luận trái chiều khi xem clip này. Người thì lên án anh chồng vì đã có hành vi bạo lực không thể chấp nhận được với vợ mình, người thì cho là cô vợ bị đánh thế là đáng đời. Một ý kiến cho rằng: “những con vợ hỗn láo, lắm mồm, không biết giữ ý nơi đông người như thế là phải tát cho lật mặt ngay lập tức. Anh thanh niên làm rất tốt, chuẩn men!”
Thế đấy, người đàn ông vật vợ ra giữa đường đánh túi bụi mà chẳng màng bao nhiêu con mắt đang nhìn mình là người đàn ông “chuẩn men”! Chuyện gì đang xảy ra với hệ giá trị xã hội của chúng ta vậy? Cái gì là đúng, cái gì là sai, trong những trường hợp như thế này đã quá rõ ràng rồi. Từ bao giờ cái lẽ sai đúng phải trái lại bị đánh tráo một cách trắng trợn như thế này đây?
Ở các nước phương Tây, chỉ cần nói một lời xúc phạm đến phụ nữ, đàn ông đã có nguy cơ vào tù “bóc lịch” rồi. Còn ở Việt Nam, chuyện phụ nữ bị chồng/ người yêu “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” diễn ra nhan nhản, đến mức nó trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Có nhiều vụ bạo hành bi thảm và ghê rợn đến mức khiến người ta phải rùng mình, lạnh cả sống lưng.
Bạo hành phụ nữ đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội ta. Thay vì là một vấn đề đáng báo động và phải bị lên án gay gắt thì với nhiều người, nó lại là vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Ý thức của phụ nữ nước ta về bình đẳng giới, về quyền lợi của người phụ nữ vẫn chưa theo kịp phụ nữ phương Tây, cho nên để đạt được sự công bằng giới tính và để không còn những trường hợp đau lòng như thế nữa, xã hội cần góp tiếng nói mạnh mẽ hơn, gay gắt hơn về vấn đề này.
Trong những vụ bạo hành kiểu như thế này, người ta thường viện cái lý do “đàn ông sỹ diện cao” nên mới thường ra tay đánh phụ nữ, hoặc “đàn bà lắm mồm mất nết” nên mới bị ăn đòn. Cái thói vũ phu đáng lẽ phải bị lên án và trừng phạt thì được cho là bình thường trong xã hội chúng ta. Vậy nên những ông chồng cứ ngang nhiên ra tay đánh vợ một cách “ngọt xớt”, còn các chị vợ cũng im lặng chịu đựng hay dễ dàng cho qua. Thiên hạ nhìn thì dửng dưng bảo “ôi dào, chuyện vợ chồng người ta đóng cửa bảo nhau ấy mà”. Chả thế nên bạo hành phụ nữ ở Việt Nam mới lọt vào “tầm nhìn” của các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ trên thế giới!
Dù là với lý do gì đi chăng nữa, việc đánh đập, mắng nhiếc phụ nữ là không thể tha thứ được, nhất là khi đó lại là vợ/ người yêu của mình. Quan hệ hôn nhân và quan hệ yêu đương đều là những mối quan hệ cần duy trì bằng sự tôn trọng, bình đẳng và cảm thông. Khi bạo lực luôn hiện diện trong những mối quan hệ như thế và khi nhiều người vẫn cho đó là một lẽ thường thì nghĩa là nhân sinh quan và hệ giá trị của chúng ta đang biến chất và bị băng hoại.
Đã đến lúc mỗi người trong chúng ta cần hiểu rằng bạo hành phụ nữ là một tội ác!