Là đàn ông thì đừng so sánh đàn bà với cái ổ khóa vứt đi
Tôi có đọc một mẫu chuyện nói về vấn đề, tại sao đàn ông ngoại tình là chuyên thường tình, còn phụ nữ ngoại tình thì lại bị người đời “dị nghị” nhiều hơn.
Thằng nhóc hỏi chú nó: “Chú ơi, tại sao đàn ông lăng nhăng thì được gọi là đào hoa, còn phụ nữ lăng nhăng thì bị cho là hư hỏng, dâm loàn…”.
Chú nó đáp tỉnh bơ: “Nói thế này con cho con dễ hiểu nhé, cái chìa khóa mở được nhiều ổ khóa thì người ta gọi nó là chìa khóa vạn năng, còn cái ổ khóa mà chìa nào cũng có thể mở được, thì chỉ là ổ khóa vứt đi con ạ!”
Đàn bà không phải cái ổ khóa vứt đi
Có một câu đàn ông rất tâm đắc, và khổ nỗi là đàn bà cũng đồng ý về điều này: “Đàn ông như cái chìa khóa, đàn bà như cái ổ khóa, chìa mà ổ nào cũng mở được là chìa khóa vạn năng, nhưng ổ mà chìa nào cũng mở được là ổ khóa vứt đi”.
Than ôi, chìa với chẳng khoá. Không biết anh đàn ông siêu phàm nào phát ngôn ra cái chân lý mang tính chất tự sướng ở trên thế nhỉ? Thay mặt chị em phụ nữ, tôi xin khẳng định lại với các anh rằng: “Chúng tôi chưa và sẽ không bao giờ có ý định “đồng ý” với cái tư tưởng sặc mùi phong kiến, bất bình đẳng, cổ suý lang chạ kia.
Chúng tôi là người, là đàn bà, là mẹ, là chị em, vợ con các anh. Chứ không phải là cái ổ khoá, thích mắc đâu thì mắc. Càng không có chuyện thích áp đặt tư tưởng, chọc ngoáy vào tâm hồn chúng tôi như thế nào cũng được”.
Bởi bản lĩnh của một người phụ nữ không chỉ nằm ở việc bếp núc, là nội trợ, là những việc nuôi con, chăm con… và bị xem là một cái “ổ khóa”. Bản lĩnh của họ còn nằm ở chỗ họ đã và đang làm được gì cho gia đình, cho chồng con, cho cái tổ ấm mà họ đang muốn giữ gìn ấy. Và họ còn có thể làm những công việc “cao – xa” hơn nữa, nếu như họ có cơ hội được phát huy năng lực của mình.
Đừng so sánh đàn bà với cái ổ khóa vứt đi
Tôi xin phép được khai sáng cho những người đàn ông vẫn đang u mê tâm đắc kia về ý nghĩa của hai từ “chìa khoá”.
Thứ nhất: Mạnh dạn hỏi con cháu các anh xem “tác dụng của chìa khoá” là gì? Xin thưa có phải để giữ nhà không ạ? Để cho mái ấm của mình được an toàn yên bình không ạ? Vậy nên dù là mất chìa hay hỏng khoá thì cũng đáng để vứt đi hết. Lại xin hỏi, thế các anh muốn trở thành “chìa khoá vạn năng” để làm gì? Để trở thành ăn trộm, trở thành người đi ăn cắp những thứ không thuộc về mình? Hay các anh muốn làm tan nhà nát cửa thiên hạ thì các anh mới “sướng”, mới vỗ ngực tự hào mình “vạn năng”?
Và xin thứ lỗi là tôi thấy chuyện rình rập bước chân vào gia đình người khác ấy giống như “thiểu năng đạo đức” thì đúng hơn. Các anh thử ngẫm mà xem, cái ổ khoá ấy, có phải cả đời cả kiếp chỉ được mắc nguyên vào một chỗ hay không? Anh muốn giữ cửa chính thì không ai lại đi mắc vào cửa sổ cả. Lỡ mắc rồi thì nằm một chỗ mà đợi chìa, đợi chồng. Ràng buộc thân mình vào gia đình, vào trách nhiệm giữ gìn trông coi.
Thứ hai ở xã hội đã văn minh lâu lắm rồi, đã bước xa cái kỷ nguyên ăn lông ở lỗ, sinh hoạt bầy đàn rồi. Cái từ “vạn năng” ấy cho tôi cảm giác hoang dã thú tính quá. Tôi nghĩ nó chỉ bộc phát khi phần con lớn hơn phần người thôi. Đã qua rồi cái thời “trai thì năm thê bảy thiếp gái thì chính chuyên một chồng”. Pháp luật hiện đại, toà án lương tâm hiện đại, vợ hay chồng một khi đã phản bội thì đều đồng tội như nhau. Vậy nên ông hãy làm chủ bản năng của mình, giữ vững lập trường của mình. Có thể bạn bè cười anh không phải là một thằng đàn ông thật sự. Vậy hãy đáp trả “tôi chỉ cần làm một người chồng thật sự thôi”.
Kết lại, phụ nữ được sinh ra, nếu cuộc đời được ví như cái ổ khoá thì ai cũng mong chỉ có một ổ một chìa, một đôi một bộ, ăn khớp với nhau, tương trợ nhau để gìn giữ hạnh phúc tình yêu, gia đình. Là đàn ông cũng vậy, nếu mong muốn có được hạnh phúc thì cuộc sống vợ chồng đơn giản chỉ có bấy nhiêu điều đơn giản ấy. Đấy mới chính là ý nghĩa thật sự!