Là con gái, ai cũng mong muốn cho mình một tình yêu bền chặt, thủy chung. Thế nhưng có vẻ như mối tình của Nhã Phương, Quế Vân, Nam Em với Trường Giang có quá nhiều sóng gió. Và bài học đắt giá rút ra được là...



Có lẽ khán giả đã quá mệt mỏi với chuyện tình lùm xùm chưa có hồi kết của bộ tứ Trường Giang - Nhã Phương - Quế Vân - Nam Em. Thì nay, một người đẹp nữa chính thức bước vào bộ phim dài tập này với vai trò "người hùng" đứng ra bảo vệ công lý. Đó chính là người mẫu Khánh My. Cô thẳng thắn nói về Trường Giang và nhận xét Nhã Phương, Nam Em một cách không kiêng dè. Khánh My mạnh miệng cho rằng: "Phương yêu anh Giang nhiều quá, cũng có thể anh Giang có bù đắp cho Phương điều gì mà mình không biết được. Để hết lần này đến lần khác Phương đều tha thứ.



Tuy nhiên, để cái sự trăng hoa của anh Giang đi đến nước này, một phần lỗi là do Phương. Trường Giang yêu Nhã Phương nhưng điều đó chưa đủ lớn để ngăn chặn anh ấy không chạm đến những cám dỗ trong showbiz. Anh ấy quá ngọt ngào, tình cảm nên dễ mủi lòng, cứ ai thích anh ấy thì anh ấy sẽ thích lại. Anh ấy theo đuổi tôi cũng lâu, nhưng chuyện anh ấy tán tỉnh, tôi không chắc là Nhã Phương biết. Sao tôi biết được Nhã Phương có kiểm tra điện thoại của anh Giang hay không? Nhưng nói thật, sau khi xảy ra quá nhiều chuyện thế này, tôi nghĩ Nhã Phương phải biết anh Giang thế nào chứ!







Khánh My thì cho rằng cô không như Nam Em, không yêu và cũng không có dính dấp gì đến Trường Giang. Vậy nên có lẽ cô xem mình là người tỉnh táo đứng ngoài cuộc được nói lên những gì mình nghĩ. Thế nên mọi chuyện của Nam Em đang dần chìm vào quá khứ thì Khánh My lên mặt báo làm một cuộc hoành tráng coi như là lật bài ngửa.



Vậy thì chốt lại chuyện tình yêu ngay giây phút này như sau: yêu không có nghĩa phải chịu đựng đủ mọi đau khổ thiệt thòi để đợi chờ hạnh phúc. Mà Trường Giang thì đã mang đến cho Nhã Phương quá nhiều sóng gió chứ không phải là đủ nữa. Không chỉ Nhã Phương, những bóng hồng dính đến scandal tình ái của Trường Giang cũng là một hình ảnh để chị em phụ nữ nhìn vào và rút ra bài học.



Thứ nhất là: Đối với người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, không nên tha thứ một cách dễ dãi!



Không chỉ một lần, Trường Giang dính phải lùm xùm tình ái khiến dư luận bàn ra tán vào. Điều mà Nhã Phương làm chính là tha thứ, bao dung cho lỗi lầm lẽ ra không nên tha thứ này. Sự tha thứ của cô ban đầu người ta thấy thương nhưng dần dần họ thấy khó hiểu rồi thấy giận. Vì sao? Vì đàn ông là giống loài dễ “ngựa quen đường cũ”, sự tha thứ chỉ nuông chiều anh ta có lần một rồi có lần hai, chứ không phải để anh ta quay đầu. Mà tình cảm là thứ để trân trọng, không phải để phản bội. Nếu người đàn ông của mình ‘xiêu lòng’ với người khác, thiếu tôn trọng tình cảm của mình, hãy ‘thẳng tay’ với anh ta. Tha thứ một cách dễ dãi là cho anh ta cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa!





Đừng bao giờ nghĩ rằng, tha thứ hết lần này rồi thôi. Điều đó là hoàn toàn không đúng nhé các cô gái ngây thơ ạ. Không có bất kì điều gì có thể thay đổi tâm tính của một người đàn ông lăng nhăng. Nếu có thì chỉ khi anh ta gặp đúng người anh ta thật sự yêu thương hết lòng hết dạ thì may ra mới thay đổi được. Mà trường hợp đó thì quá hiếm hoi. Người ta nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!



Thứ hai, phụ nữ là để yêu thương, không phải để im lặng chịu đựng sự phản bội!



Mỗi lần scandal tình ái của Trường Giang gây xôn xao dư luận, Nhã Phương lại lựa chọn sự im lặng trước mọi sóng gió, không đưa ra bất kỳ ‘bình luận’ nào. Người ta nôn nóng chờ đợi sự phản ứng dù là nhỏ nhất từ cô. Thế nhưng cho đến khi chuyện chìm vào quá khứ cũng chỉ thấy Nhã Phương xinh đẹp dự sự kiện, xinh xắn đi du lịch chứ nào có thấy cô nói năng gì. Có lẽ Nhã Phương nghĩ đây là cách khôn ngoan nhất. Thế nhưng người ta thừa biết, sự im lặng có thể 1 lần, 2 lần nhưng cứ im lặng suốt như thế chẳng khác nào cô thỏa hiệp với sự phản bội? Cô nhẫn nhịn mặc sức cho Trường Giang và cô gái nào đó gây sóng gió ngoài kia. Như vậy liệu trái tim cô ấy không tổn thương và tâm hồn được an yên?



Người ta vẫn nói, “Đừng nên đánh phụ nữ dù chỉ với một cành hoa”. Đối với phụ nữ mà nói, nỗi đau bị phản bội là nỗi đau lớn nhất. Im lặng chịu đựng chỉ khiến nỗi đau sâu thêm. Vì vậy, nếu ai đó thay lòng, hãy thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ đừng im lặng nữa nha các cô gái. Đừng như Nhã Phương, tưởng như vậy là êm chuyện ai dè chuyện ngày càng lớn hơn, nhiều hơn và đau khổ hơn.



Thứ ba, tuyệt đối không nhìn tới những người đàn ông đã có bến đậu!



Lý do khiến Quế Vân và Nam Em bị dư luận chỉ trích thậm tệ khi vướng vào những lùm xùm tình cảm với Trường Giang, đơn giản là do anh ta đã có người con gái của mình. Cả hai người đẹp bỗng nhiên trở thành kẻ phá đám, ‘con giáp thứ 13’ – điều mà cộng đồng cực kỳ căm ghét.





Vì vậy, thay vì bị đám đông đổ dồn vào mắng mỏ mình, các bạn hãy tránh xa những người đàn ông đã có vợ hoặc người yêu, đừng để mình ‘đổ gục’ trước chiêu trò tán tỉnh của gã đàn ông lăng nhăng ấy. Thanh danh cả đời người con gái, không nên để một người đàn ông không đứng đắn phá hoại!



Thứ tư, chuyện tình cảm, đã sai thì đừng phô trương!



Con gái nên nhớ, tình yêu dù đúng dù sai cũng là của hai người, không nên để quá nhiều người biết đến. Cái sai của Quế Vân và Nam Em là đã đưa những tình cảm không đúng của mình ra công khai, cho dù người tổn thương là họ. Có thể một vài người sẽ cảm thông và thấu hiểu, nhưng số đông công chúng sẽ không chấp nhận điều đó.



Trong chuyện tình tay ba, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi nhất. Còn đàn ông chỉ cần im lặng, mọi chỉ trích sẽ đổ hết lên đầu phụ nữ. Vậy nên, nếu tình cảm đã không đúng, thì đừng phô trương. Đừng lên mặt báo khóc lóc kể lể, đừng làm bất cứ điều gì để mong nhận về sự thương hại. Bởi, những người thứ ba chưa bao giờ được cộng đồng ủng hộ!



Thứ năm, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, hãy mạnh mẽ đối mặt!



Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đối mặt là cách duy nhất bạn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bản thân mình. Một người đàn ông lắm chiêu trò và thường xuyên có đến 2 người phụ nữ cùng lúc, chưa bao giờ là người mang đến cho bạn yên ấm cả đời.





Dù đau đớn, nhưng hãy dũng cảm đối mặt. Đừng cố tự lừa mình rằng anh ta sẽ quay đầu lại và chung thủy, hay ôm giấc mộng anh ta chịu trách nhiệm với mình. Bạn phải đứng trước sự thật, và chấp nhận nó đi thôi!



Thứ sáu, từ bỏ thứ mình cần phải từ bỏ!



Phụ nữ vốn dễ mềm lòng trong tình cảm. Nhưng khi thứ tình cảm ấy vốn không mang lại hạnh phúc, mà chỉ trao cho trái tim bạn những vết thương, thì bạn phải từ bỏ. Nhã Phương hết lần này đến lần khác tha thứ cho Trường Giang, cuối cùng cũng chỉ đổi lại hết lần này đến lần khác bị phản bội. Người ta nhìn cô bằng con mắt đáng thương. Và trong số người ấy, có người còn cho rằng cô nhu nhược, cam chịu người đàn ông không xứng đáng. Dẫu cho người trong cuộc có hạnh phúc đến mấy thì vẫn thấy cô ấy đáng thương, đáng trách hơn bao giờ hết.



Còn Quế Vân hay Nam Em vì yếu mềm trước chiêu trò tán tỉnh của Trường Giang, cuối cùng trở thành tâm điểm để dư luận nhắm vào. Bạn phải nhớ, đến người đàn ông trên tờ polymer còn có lúc là hàng giả, mà tiền giả thì không xài được. Đàn ông cũng vậy. Khi đàn ông trở nên mất giá trị như đồng tiền giả ấy, bạn bắt buộc phải từ bỏ!





Thứ bảy, hãy học cách sống vì bản thân mình!



Điều cuối cùng, là đừng sống vì một người đàn ông nào, và cũng đừng vì bất kỳ người đàn ông nào ngoài gia đình mình mà tự bản thân chịu đựng đau khổ vì họ. Bạn không tự yêu thương mình, thì đàn ông ngoài kia, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng làm tổn thương bạn! Hãy giữ lại lòng tự trọng cho mình nhé các cô gái. Cứ đâm đầu vào yêu hết mình một ai đó rồi đến khi phản bội nhìn lại mình cũng chẳng còn lại gì. Đến lúc đó, có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.



Là con gái, việc xiêu lòng trước một người đàn ông tốt với mình không phải là điều gì quá tội lỗi hay khó hiểu. Thế nhưng làm ơn hãy nhớ, con gái thông minh hay không là ở chỗ này. Chẳng có cô gái nào khôn ngoan lại đâm đầu vào người đàn ông là "hoa đã có chủ". Cũng chẳng ai lại đem chuyện đau khổ của mình mà phô ra cho thiên hạ xì xầm bàn tán. Con gái là phải có lòng tự trọng, phải nghĩ đến mình đầu tiên. Đừng như Nam Em, đừng như Quế Vân và cũng đừng cam chịu như Nhã Phương, con gái nhé!