Những vụ đánh ghen của phụ nữ hầu hết đều xuất phát từ mong muốn gìn giữ mái ấm gia đình, "dằn mặt" tình địch, vừa là để cho hả dạ, vừa là để đối phương biết "chừa" mà tìm đường rút lui. Nhưng riết rồi đánh ghen trở thành cách phổ biến nhất để giải tỏa mọi hận thù, uất ức đè nặng bấy lâu trong lòng. Em không biết ngày xưa các bà các cụ giải quyết cái vụ mèo mả gà đồng này như thế nào. Nhưng hình như, con người ngày càng hiện đại thì càng có cách hành xử thô bạo, bất chấp hậu quả, miễn sao “giết” được kẻ thù thì thôi. Phải không các mẹ?



Forum mình có mẹ nào từng đánh ghen hoặc sắp đánh ghen không vậy? Cho em xin ít ý kiến về vụ này đi. Đánh ghen có tác dụng như ý của các mẹ muốn không? Chứ em thấy nó ghê quá, rủi mấy mẹ điên tiết lên lỡ tay đánh chết con người ta thì sao đây? Lúc đó không còn là tình thù nữa mà sẽ bị truy tố theo pháp luật đấy!



Mới đây, vào ngày 26/10, câu chuyện 3 chị em gái ở Hà Tĩnh kéo nhau đánh đập, cắt tóc một người phụ nữ khiến nhiều người rùng mình. Theo đó, do nghi ngờ người phụ nữ tên H. có quan hệ bất chính với chồng mình, chị Trương Thị Thơm (SN 1985, ngụ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã rủ theo 2 người chị em tìm đến nhà "tình địch" để đánh ghen.


Lúc này, chị H. đang ngủ cùng con thì bất ngờ bị chị Thơm xông vào nhà chốt cửa, đánh đập, sau đó dùng kéo cắt tóc và đâm vào người mặc cho chị H. van xin. Được biết, sự việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương đã đến gõ cửa can ngăn và báo cho cơ quan công an.




Ngôi nhà của chị H. nơi chị bị chị Thơm dùng kéo cắt tóc, đâm vào người.
Nguồn, internet



Mà có yên thân đâu, chồng quan hệ bất chính với chị H kia mà 3 chị em Thơm nhà này phải chờ ngày bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích nữa mới đau chứ.



Nếu nói đến đánh ghen thì hình như mẹ nào cũng có hứng thú thì phải. Vì đã xưa rồi cái thời đánh ghen "solo" một mình. Bây giờ, hễ đánh ghen là kéo theo từ dăm ba người trở lên, đi một lực lượng hùng hậu để kẻ cắt tóc, kẻ xé áo, xé quần rồi đánh chưởi. Em nghĩ mấy người bị đánh ghen chắc có nước bỏ xứ mà đi chứ sống gì nỗi, ê chề nhục nhã quá mà. Các các mẹ còn nhớ vụ đánh ghen lột đồ ở Vĩnh Phúc cũng khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc xảy ra vào ngày 3/9, ngay giữa đường tại khu công nghiệp Bá Thiện (xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chồng chị Đ có quan hệ bất chính với một người phụ nữ nên chị Đ kéo theo mẹ chồng rồi 3 đứa cháu chặn đánh tình địch giữa đường. Nào là xé áo, xé quần, cắt tóc rồi đánh rồi chưởi, ôi thôi đủ trò. Mà mấy nạn nhân này cũng đừng mong là sẽ được người dân xung quanh giúp đỡ đâu nhé. Người ta nghe tới chuyện mèo mả gà đồng là họ đã không ưa rồi, nói chi tới chuyện bênh vực.




Người phụ nữ bị vợ và gia đình của nhân tình cắt tóc, lột đồ giữa đường - Ảnh cắt từ clip.



Rồi còn hằng hà sa số những chuyện đánh ghen từ “quy mô nhỏ đến quy mô lớn”. Từ vài cái bạt tai dằn mặt đến chai a-xít đổ khắp người. Ấy vậy mà không hiểu sao các chàng trai cô gái vẫn chứ thích lao đầu vào chổ chết. Đa phần mấy vụ đánh ghen là phụ nữ có chồng đánh mấy cô gái trẻ, xanh tươi mơn mỡn. Hay mấy chàng trai cơ bắp cuồn cuộn lại cặp kè bà già rồi bị đánh. Bởi vậy các bà các ông cứ điên tiết lên rồi bất chấp hết tất cả để trả thù.



Nhưng các mẹ à, làm gì thì làm cũng hãy nghĩ đến hậu quả.



Đánh ghen là để thỏa mãn cơn tức giận. Điều đó các chị em mình đều hiểu, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng làm thế nào mà chúng ta không phải đi hầu tòa, không phải đền tiền thuốc men, không lâm vào hoàn cảnh gia đình ly tán, đó mới là vấn đề. Theo như em tham khảo được, thì sau đây là cách để “đánh ghen khôn ngoan nhất”, mấy mẹ tham khảo nha:



Các luật sư đều khuyên can rằng trong những trường hợp như trên, cách xử lý khôn ngoan nhất là báo cho chính quyền địa phương để xử phạt hành chính đối với những người có hành vi ngoại tình bởi đây là vi phạm trong Luật Hôn nhân Gia đình. Còn việc đánh đập, xúc phạm thân thể và làm nhục danh dự người khác sẽ dẫn tới những mức án xử phạt về sau. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, hành vi đánh ghen dù cho với bất cứ lý do gì nếu có sử dụng vũ lực thì đều là vi phạm pháp luật. Pháp luật đã nghiêm cấm dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.



Bàn sâu về vấn đề này, ông Thơm cho biết:



“Việc tham gia đánh ghen người khác là hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, gây rối trật tự trên địa bàn. Để xử lý hình sự về hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe và danh dự nhân phẩm thì người bị hại (cô gái bị đánh ghen) phải có đơn yêu cầu xử lý gửi đến các cơ quan chức năng địa phương.


Sau đó, cơ quan chức năng sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tật, nếu phần trăm thương tật cao thì cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Trong trường hợp thương tích không đáng kể để xử lý hình sự thì cơ quan công an hoàn toàn có thể xử lý những người tham gia đánh ghen này về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại điều 121 BLHS.



Tuy nhiên, hai tội này đều là tội xử lý theo yêu cầu của người bị hại theo quy định tại điều 105 BLHS. Tức là người bị hại có đơn yêu cầu gửi đến cơ quan công an thì mới được xử lý”.



Luật sư Thơm còn nói thêm là nếu người bị hại không có đơn yêu cầu, trình báo xử lý những người vi phạm thì cơ quan chức năng có thể xem xét, xử lý những người đánh ghen về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Bởi hành vi đánh ghen của nhóm người này nếu xảy ra ở ngay giữa đường đã gây láo loạn khu dân cư, gây bức xúc trong xã hội.



Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tùy theo tính chất mức độ có thể xử phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến chung thân.



Điều 121. Tội làm nhục người khác: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm



Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.



Đấy, các mẹ đọc rồi rút kinh nghiệm đi nào. Ngày ngày đọc mấy tin đánh ghen riết em sợ quá. Mấy mẹ biết không, dù gì mình cũng là đàn bà, giận quá đâm ra mất khôn. Mấy mẹ có ghen cũng nên ghen văn minh một chút. Ghen như thế nào mà không cần phải nặng hơi la hét khóc lóc mà ông chồng tự động quay về, một lòng thủy chung với mấy mẹ suốt đời, thế mới gọi là ghen khôn ngoan. Chứ ghen mà làm um xùm lên, xấu mặt cả vợ lẫn chồng, lôi con tình địch ra đánh, rạch mặt xé áo rồi cuối cùng các mẹ là người đi tù chứ không ai khác. Em mà cứ đọc được tin đánh ghen nào là em kể cho chồng nghe. Ông chồng nghe riết nên cũng sợ lắm, không dám lén phén đâu vì thừa biết đàn bà nhìn mỏng manh yếu đuối vậy thôi, chứ thực chất họ mạnh mẽ lắm đấy, một khi đã “điên” lên thì hậu quả khó lường. Chỉ có những người đàn ông cố tình xem thường phụ nữ thì mới giở trò chán cơm thèm phở. Chứ một khi đã nếm thử cơn thịnh nộ của các bà vợ thì cả đời bỏ tật, không dám lần thứ hai./.



Xem thêm tại:


Nhan sắc hoa hậu đại dương Ngân Anh chưa hết “hot” thì có một chuyện cũng đang xôn xao không kém, đó chính là…


Chân dài Việt người làm vợ 3 kẻ thành vợ 4 đại gia: Cái giá của cuộc sống giàu sang không hề rẻ!


Choáng ngợp với biệt thự sang trọng của 5 sao nữ độc thân, quyến rũ bậc nhất Vbiz, đặc biệt là nhà của Lý Nhã Kỳ, "đẹp muốn xỉu"!