Buổi chiều chủ nhật vừa rồi chắc các mẹ đã chứng kiến không khí của người hâm mộ đứng 30km để đón đoàn cầu thủ U23 trở về. Bầu trời Hà Nội ngày hôm ấy mưa lạnh, gió rét nhưng tình cảm cả người hâm mộ dành cho những người hùng đã sưởi ấm tất cả. Và trong đó có những khoảng khắc đáng yêu, ấm tình người đã đóng dấu trong trái tim những chàng trai U23 nữa các mẹ ạ.



Đó chính là những tình huống thú vị đã diễn ra trong suốt buổi diễu hành: người đưa cờ, đưa áo cho các cầu thủ ký tặng, người ném tặng gấu bông, hoa, người chuyền cho các anh chàng lương thực "tiếp tế" cho chuyến diễu hành dài hơn dự kiến, hay người hò hét “Duy ơi! Bán son cho chị…” hay những đoạn video, những bức ảnh selfie cũng được những người có mặt trong lễ diễu hành ghi lại.



Và một trong những câu chuyện gây chú ý cộng đồng mạng gần đây, đó là kỷ niệm của mẹ MC Hoàng Linh với chàng thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng.




Dòng trạng thái gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình




Trên tài khoản facbook của em gái MC Hoàng Linh đã hào hứng kể:



"MẸ BÉO QUÁ XUẤT SẮCCCCCC


Đoàn #U23 đi qua Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn, mẹ béo cầm cờ theo hưởng ứng, cổ vũ vì luôn “thương chúng nó quá...khổ thân lạnh đỏ hết cả mặt mũi...”. Sát xe đoàn công an đuổi, mẹ hô to “TÔI LÀ DÌ CỦA NÓOOO” *”nó” nào thì chưa biết*, thế là anh công an không đuổi mà cho mẹ đi theo.


Sát tiếp thì Tiến Dũng (thủ môn) bước ra, mẹ “CON ƠI DÌ ĐÂY ” hất được cờ lên cho Dũng kí tặng, kèm theo lá cờ là chiếc mũ Dũng cởi ra luôn, “quăng xuống” và hét “U ƠI! ĐỘI VÀO, MƯAAAAAAA”...


Đó, MẸ THÌ CHUẨN mà DŨNG THÌ KHIẾN ẤM LÒNG ".




Cộng đồng mạng cũng không tiếc những lời có cánh dành cho mẹ của MC Hoàng Linh và chàng thủ môn trẻ U23. Ảnh chụp màn hình.




Người phụ nữ không quen biết nhận Dũng là con - xưng dì. Và chàng trai lột chiếc mũ đang đội để đưa cho “người lạ” và còn nhận lại là “U” (cách xưng mẹ ở một số vùng miền Bắc). Một người mẹ già, dưới cơn mưa mùa đông, "chạy theo" chiếc xe chở đứa con dân tộc, những đứa con trở về từ hành trình "tìm vinh quang cho tổ quốc". Hình ảnh đẹp đó làm cho chàng thủ môn và không ít người chứng kiến cảm động phải không các mẹ?




Hình ảnh chiếc cờ được ký tên của Dũng và chiếc nón được trao cho “mẹ Béo”tránh mưa. Ảnh FB





Cả gia đình quây lại bên món quà của nhân vật trứ danh – Bùi Tiến Dũng. Ảnh FB




Ngoài ra, em gái của nữ MC Hoàng Linh cũng chia sẻ thêm: "Mẹ mình là mẹ Dung, mẹ mình năm nay 58 tuổi rồi. Đây là năm đầu tiên mẹ xem và cổ vũ bóng đá, vì trước giờ mẹ không hâm mộ bộ môn này. Mẹ xem vì hôm chung kết, tuyết rơi trắng trời, mẹ thương các bạn ấy quá.”




Mẹ Dung bên cạnh hai đứa cháu dễ thương chụp hình chung với món quà của chàng thủ môn vàng U23 Việt Nam. Ảnh FB




Mẹ của MC VTV 3 còn chia sẻ:" Nhìn chúng nó mà xót, chúng nó cũng như chúng mày, mặt mũi đỏ au vì lạnh trông xót quá".



Đó là nỗi lòng chung của những người mẹ khi thấy những đứa con U23 quần mình trong tuyết. Bản thân em khi gọi về cho mẹ để nói về kết quả của trận đấu. Mẹ em cũng nói một câu làm em mãi không thể quên được. “Việt Nam thua đâu mà thua. Đá như vậy là giỏi lắm rồi, bên đó lạnh như vậy. Tụi bây chui vào tủ lạnh xem thử có đá được như tụi nó không”. Lúc đấy em mới sực tỉnh và không khóc vì quả bóng ở phút 119 nữa đấy các mẹ ạ. Trái tim người mẹ lúc nào cũng dạt dào và bao dung với đàn con là như thế đấy!




Bàn thắng ở phút 119 của Uzbekistan khiến U23 ngỡ ngàng. Ảnh chụp từ màn hình.




Em gái nữ MC cũng không quên nhấn mạnh thêm: "Cũng chính vì thế mà hôm nay mẹ mình chạy bộ theo xe cả 1 quãng dài để cổ vũ, chúc mừng U23. Đó là kỉ niệm của mẹ. Đây là lần đầu mẹ xem bóng đá và yêu luôn bóng đá Việt Nam. Các bạn U23 Việt Nam rất đáng được trân trọng, các bạn ấy vừa có kĩ thuật tốt, nhân phẩm đáng khen và sự trong sáng luôn được thấy ở trên gương mặt mỗi bạn. Các bạn xứng đáng là thế hệ vàng của bóng đá chúng ta".




Gia đình MC Hoàng Linh. Nhân vật Mẹ Béo bí ẩn là người phụ nữ đôn hậu đứng bên ngoài. Ảnh FB




Qua những chia sẻ của những đứa con của “mẹ Béo” và những hình ảnh của gia đình của chị MC này mới cảm được sự đầm ấm. Có lẽ vì trái tìm ấm áp của “mẹ Béo” nên mới sinh ra được những nuôi dạy được những người con xinh đẹp và ngoan hiền như cô MC Hoàng Linh phải không các mẹ.



Ngoài những cử chỉ nồng ấm của Tiến Dũng đối “mẹ Béo” thì với người hâm mộ khác Dũng cũng bình dị lễ phép. Những hành động đó là bản năng của chàng thủ môn người Mường. Bởi Dũng về nhà vẫn là người con ngoan ngoãn hiếu thảo với bố mẹ người thân. Mẹ cậu từng chia sẻ, những ngày về thăm quê, Dũng vẫn dậy từ 6 giờ sáng, nấu rau cho lợn ăn, quét nhà, lau nhà. Ngôi nhà khang trang mà gia đình vừa xây là cũng một phần tiền thưởng của anh chàng 20 tuổi này.




Một góc nhìn về Dũng khi ở bên người thân yêu. Ảnh internet




Một câu chuyện xúc động trong thời gian gần đây, hồi cuối tháng 11 vừa rồi khi có tiền thưởng, do bận tập trung đội tuyển U23 tham dự giải đấu nên Dũng nhờ một người bạn thân đưa bà nội, mẹ và cô vào Đà Nẵng nghỉ mát. Và Dũng cũng chia sẻ: “Cả đời bà em với cô em chưa được đi máy bay, còn mẹ em thì chưa bao giờ được đi nghỉ mát. Mọi người vất vả hàng chục năm rồi”. Với em trai Tiến Dụng, cậu cũng là người anh mẫu mực và yêu thương người em hết nấc. Hai anh em như keo sơn, song hành từ sân cỏ đến khắp chốn ăn, chơi và ra tới cả bể bơi nữa các mẹ ạ. Tất cả có thể chưa đủ để chúng ta hình dung về chàng trai này nhưng sau những hành động ấm lòng người hâm mộ chiều hôm đó, lúc bên em trai hay khi ở cùng gia đình thì đã giúp ta hình dung phần nào người đàn ông 20 tuổi này là như thế nào phải ạ?



Các đồng đội cùng đồng hành với Dũng trên mọi nẻo đường. Ảnh internet




Dũng và đồng đội bên bể bơi khoe dáng. Ảnh internet




Dũng bên gia đình thân yêu ở quê nhà. Ảnh internet




Trên sân cỏ thi đấu anh chàng là bàn tay vàng mà còn là một người hóng chuyện hết nấc. Hình ảnh của anh chàng được các fan hâm mộ ghi lại để làm bằng chứng. Trên sân thi đấu, Dũng cháy hết mình và cống hiến cho U23 biết bao pha cứu thua. Người hâm mộ không thể quên được những pha lao mình theo bóng của Dũng. Và cầu mong cho Dũng sẽ luôn giữ được phong độ và thành công hơn nữa Dũng nhé!




Hình ảnh của chàng thủ môn hóng chuyện nhất đội U23 Việt Nam, và cũng có thể là nhất giải U23 Châu Á. Ảnh internet





Sau pha đá phạt gốc thành công của Quang Hải, thủ môn số 1 của U23 Việt Nam lại quắn đít chạy về giữ thành. Ảnh internet



Mời xem thêm:


Mấy cô hoa hậu, diễn viên làm ơn không có thả thính thả kẹo gì cả. Bớt bớt đi. Để yên cho các em thi đấu!


Hé lộ gia thế khủng của bạn gái số 11 Đỗ Duy Mạnh, chàng tuyển thủ đanh đá nhất U23 Việt Nam...