Hôm nay được dịp thức khuya, nên muốn chia sẻ kinh nghiệm về cách trị bệnh đau dạ dày 1 chút.
Mình đã từng bị đau dạ dày dạng nặng nên rất hiểu cám giác khi bị đau khó chịu như thế nào. Nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm để giúp mọi người điều trị căn bệnh này.
Thật ra năm 2 năm trước mình chia tay người yêu, thời gian sau đấy rất buồn, phiền muộn không muốn ăn gì hết, rồi đâm ra lười ăn. Dần dần không ăn uống đủ bữa mình bắt đầu bị đau dạ dày,lúc đi khám thì bác sĩ bảo mình bị đau dạ dày dạng nặng. Rồi kê thuốc tây cho mình, uống được khoảng 1 tháng thì mình thấy đỡ đau hơn. Nhưng được khoảng 1 tuần bệnh lại tái phát, lần này còn đau dữ dội hơn.
Từ đấy mình sợ thuốc tây, bắt đầu tìm các loại thuốc thiên nhiên như: uống nghệ, ăn lá đinh lăng, bốc thuốc đông y tận dưới bình dương. Nhưng cứ thấy đỡ 2-3 ngày là lại đau lại. Cuối cùng, vô tình được ông chú ở dưới Lâm Đồng chỉ cho cách uống trà dây rừng trị đau dạ dày. Lúc đầu nghe tiếng trà , cà phê là sợ lắm, tại uống vào sợ lại đau. Nhưng ông chú bảo trà này do mấy người dân tộc đi lấy trên rừng về, hoàn toàn tự nhiên,đem sắt lát rồi phơi khô là dùng được. Nên cũng nhờ ông chú mua hộ 1 kí về uống thử, lần đầu tiên uống cứ tưởng giống vị của mấy gói trà mua trong siêu thị. Hóa ra vị khác hoàn toàn, uống vị như nước phối, không đặc, vị khá thanh uống xog lại thấy cổ họng ngọt ngọt, bụng dễ chịu lắm.
Thấy đỡ đau hơn , thế là ngày nào cũng pha 1 ấm trà uống cả ngày thay nước lọc. Uống được 2 tháng đi khám lại. Bác sĩ bảo dạ dày mình đã đỡ hơn , không còn loét như lần đầu đi khám nữa. Mình rất vui, thế là kiên trì uống bệnh đau dạ dày của mình đã khỏi
vì mọi người chưa biết nhiều về công dụng của trà này nên mình thấy ít người bán. Mình thì hồi trướ mua bên chỗ Đường trục ở khu bình lợi, đối diện trường THCS bình lợi trung.