Người nói xứng đáng, kẻ nói không thuyết phục, nhưng bình tĩnh mà suy xét, sẽ thấy danh hiệu Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 của H’Hen Niê là hoàn toàn hợp lý.



webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Trước cuộc thi, nổi lên tin đồn biết trước kết quả, rằng Mâu Thủy sẽ được trao cho chiếc vương miện danh giá. Khi Hoàng Thùy xuất hiện trong cuộc thi và làm mưa làm gió trên các diễn đàn bình chọn của khán giả, fan hâm mộ lại rầm rộ dự đoán, Thùy sẽ lên ngôi. Nhưng vượt lên mọi bình chọn, dự đoán của khán giả lẫn cánh báo giới, cuối cùng, chính cô gái Ê Đê H’Hen Niê lại giành kết quả cao nhất. Người nói xứng đáng, kẻ nói không thuyết phục, nhưng bình tĩnh mà suy xét, sẽ thấy danh hiệu Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 của H’Hen Niê là hợp lý. So về vẻ mặt “chuẩn hoa hậu” thì H’Hen hơn hẳn Hoàng Thủy và Mâu Thủy. Chẳng phải nhiều người cũng bảo Thùy có thần thái, sắc vóc của 1 cô siêu mẫu chứ khuôn mặt lạnh ấy, đường nét không mềm mại ấy hoàn toàn không đủ chuẩn hoa hậu Á Đông. Mâu Thủy trong cuộc thi người mẫu thì được khen là “khuôn mặt mang dáng dấp của hoa hậu”, nhưng khi cô xuất hiện trong cuộc thi này, cũng vấp nhiều ý kiến trái chiều: “Gương mặt Thủy không sáng, không đủ đẹp để làm hoa hậu”. Khen chê thì chẳng có giới hạn và tiêu chí nào, nhất là sự khen chê về cái đẹp. Nhưng nhìn một cách tổng quan, thì sự vượt mặt của H’Hen với 2 gương mặt á hậu đình đám là điều dễ hiểu.


webtretho


Hoàng Thùy hay Mâu Thủy đã từng là những gương mặt nổi bật, gây chú ý trong giới truyền thông, nên việc 2 cô gái này làm mưa làm gió trong cuộc thi có lẽ cũng là ý đồ của ban tổ chức, để tạo sự chú ý của dư luận, thu hút báo giới, một trong những điều tạo nên thành công của một chương trình truyền hình thực tế như cuộc thi “Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam” năm nay.


Thế nhưng, việc lựa chọn một gương mặt đăng quang lại là chuyện khác. Tiêu chí của các cuộc thi hoa hậu là chọn những gương mặt mới lạ, có tiềm năng để tạo sự bất ngờ. Như bất kì một cuộc thi nào trước đó, những người được dự đoán, ủng hộ nhiều nhất, nổi tiếng nhất thường sẽ không là người về đích, chứ không thì ai còn hứng thú ngồi trước màn hình hay mua vé đến đêm chung kết làm gì.


H’Hen mới và tiềm năng, so với Hoàng Thùy hay Mâu Thủy, rõ là điều ai cũng thấy. Cô gái lại này từng xuất hiện trong cuộc thi “Next top Model” 2015 và dừng chân từ sớm. Khi H’Hen lên ngôi, ban tổ chức hoàn toàn có ý có tứ để nói về 1 chặng đường vượt lên chính mình, vượt qua thất bại, trau dồi bản thân để đi đến chiến thắng của người đăng quang. Ý nghĩa nhân văn của sự lựa chọn này có lẽ là như thế.


webtretho


webtretho


Nhiều ý kiến cho rằng H'hen Niê chưa xứng đáng trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, thế nhưng với hình thể và thần thái ấy, tại sao điều đó lại không thể xảy ra?



Chính á hậu 1 Hoàng Thùy cũng xúc động: "Đây là kết quả xứng đáng cho những người phụ nữ có xuất phát điểm như tôi và H'Hen Niê". Có nhiều lời chê bai về nhan sắc, về sự ủng hộ của khán giả hay lo lắng rằng chặng đường xa hơn liệu H'Hen Niê có gánh vác nổi trách nhiệm của một Tân Hoa hậu Hoàn vũ hay không? Thế nhưng có một thực tế rằng, với vẻ đẹp không trộn lẫn, thần thái tự tin, body gần như chuẩn nhất trong top 42 thí sinh lọt vào đêm chung kết, H'Hen Niê trở thành Tân hoa hậu là điều không cần bàn cãi.



Trong tất cả các chặng đua, H'hen Niê luôn có sự thể hiện nổi bật, đặc biệt là sự tự tin, thần thái cuốn hút dễ tạo được thiện cảm với người đối diện. Trong những phần trình diễn trên sân khấu, dễ thấy được những bước đi đầy uyển chuyển toát lên khí chất của một Hoa hậu. Nét đẹp của H'Hen hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của một cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, và nếu nhìn xa hơn ở các đấu trường Hoàn vũ Quốc tế, rất nhiều cô gái tiến sâu vào Top 10, Top 5, thậm chí dành được danh hiệu xứng đáng đều có vẻ đẹp hoang dại như H'Hne Niê. Nhìn lại các Hoa hậu đạt giải cao tại đấu trường nhan sắc quốc tế, ta có thể thấy nét tương đồng giữa họ với H'Hen Niê - Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.


webtretho


Làn da trắng sáng thường được xem là chuẩn mực sắc đẹp ở các nước Á Đông. Nhưng tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, Hoa hậu lại luôn sở hữu nước da bánh mật, cho dù họ đến từ châu Âu, châu Á hay châu Phi. Mỹ nhân Nam Phi Demi-Leigh Nel-Peters - Hoa hậu Hoàn vũ 2017 sở hữu làn da nâu khỏe khoắn được ưa chuộng trên thế giới. Hoa hậu Hoàn vũ 2015 người Philippines - Pia Wurtzbach tự tin khoe sắc với làn da rám nắng.


Là người Pháp với làn da trắng bẩm sinh, nhưng Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere lại nhuộm da nâu để đi thi nhan sắc. Ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori cũng có nước da khá tối màu, cho dù quê hương của cô - Nhật Bản là một nước Á Đông yêu thích làn da trắng. Không quá gầy cũng không quá béo, H'Hie Niê gây ấn tượng với dáng người săn chắc, hiện rõ cơ đùi và cơ bụng sau quá trình tập luyện trong phòng gym.Ở cô không còn nét mềm mại, dịu dàng truyền thống, mà là vẻ đẹp khỏe khoắn hiện đại, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp ở các cuộc thi quốc tế.


Có những ý kiến cho rằng H'hen Niê trông "không thuần Việt", thế nhưng có nhất thiết phải chọn một vẻ đẹp “thuần Việt” để đi thi nhan sắc và thế nào là “thuần Việt” thì thật mơ hồ. Ngày nay, nhiều người đẹp Việt chạy theo gu nhan sắc da trắng, mũi cao, cằm V-line và ồ ạt đổ xô đi thẩm mỹ, tẩy trắng da, theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Mà trên thực tế các nhan sắc Hàn Quốc cũng chưa bao giờ đoạt giải cao trong các cuộc thi hoa hậu tầm thế giới.


So sánh nhan sắc của Hoa hậu H'hen Niê với Phạm Hương và Mai Phương Thúy, phải công tâm mà nhìn nhận rằng H'hen Niê có nhiều đường nét tự nhiên hơn. Nhiều ý kiến phản đối H'hen Niê đi sâu vào vẻ ngoài "thiếu chất Việt Nam" của cô mà quên mất rằng, vẻ đẹp Việt là vẻ đẹp của đa dạng 54 dân tộc (tân hoa hậu là người Ê đê), chứ không phải của riêng người Kinh - hình ảnh quá phổ biến trên truyền thông. Thêm vào đó, nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp của H'hen Niê còn nhiều chất tự nhiên, thuần khiết, giữ được chất Ê Đê chứ không lạm dụng các phương pháp làm đẹp.


webtretho



webtretho


Một điểm sáng của H'Hen Niê trong đêm chung kết chính là hai phần thi ứng xử. Đứng trước hàng ngàn khán giả, người đẹp vẫn giữ vững sự tự tin và hoàn thành tốt, dõng dạc câu trả lời của mình. Cô nói: “Mạng xã hội mang đến hai chiều, tích cực và tiêu cực. Tôi muốn nói rằng xung quanh chúng ta còn nhiều điều tuyệt vời đáng quý trọng. Gia đình, người thân đều đáng để chúng ta trò chuyện. Tôi muốn tìm kiếm cuộc sống có giá trị và hạn chế sử dụng mạng xã hội". Ngay sau đó, trong cuộc họp báo sau đăng quang, cô bị báo chí chất vấn về điều này. Trong thời gian gấp gáp, Hoa hậu trả lời khá nhanh trí: "Tôi không phản đối mạng xã hội, tôi chỉ muốn nói rằng khi ngồi cạnh nhau, chúng ta hãy chia sẻ với nhau và xích lại gần nhau chứ không nên để mạng xã hội chia cách. Hy vọng mọi người hiểu thông điệp của tôi".



Có lẽ cũng đã khá lâu mới có những câu trả lời ứng xử của hoa hậu được bàn tán không phải vì là thảm họa hay gây cười. Cả hai câu trả lời ứng xử của H'Hen Niê đều khiến người ta phải suy ngẫm, thậm chí tranh cãi, nhưng đều theo chiều hướng nghiêm túc và tôn trọng.



Rất nhiều bình luận từ cộng đồng cho rằng tân hoa hậu "trông thật thà, không giả tạo, trả lời vấn đáp chân thành". Điều này trùng khớp với nhận xét của Á hậu Thiên Lý, Giám đốc Quốc gia cuộc thi về tân hoa hậu. "Hoa hậu có tâm hồn đẹp, cách trả lời ứng xử bộc lộ được sự nhân ái!"


webtretho


Trước đêm chung kết, nói về khả năng đoạt ngôi hoa hậu, H'Hen Niê: "Tôi chưa tính xa đến như thế, cái đầu tiên và gần nhất tôi muốn làm là muốn thăm trại trẻ mồ côi tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tôi rất đồng cảm với những trẻ em bị bỏ rơi. Có lần, tôi cùng đoàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đi thăm trại trẻ mồ côi. Một người phụ trách ở đó là cô đang nuôi 7,8 đứa cùng lúc. Trại trẻ đó có gần 100 em và chia các phòng ra. Cô nuôi những em bé mới nhận về, em thì nhặt ở nghĩa địa, em thì nhặt ở sọt rác".



Tâm nguyện thứ hai, Hoa hậu H'Hen Niê hướng đến quê hương của cô. Cụ thể, cô "muốn chia 70% giải thưởng mà mình có được làm học bổng cho trẻ em ở bản làng của tôi, vì tôi từng là người nhận được hỗ trợ từ người khác".



H'Hen Niê chưa bao giờ giấu chuyện cô đến từ một bản làng Ê Đê, nơi còn có những quan niệm nặng nề về người phụ nữ như tảo hôn, sinh con sớm, kết thúc học hành sớm. Cô muốn thay đổi điều đó, muốn mang lại cơ hội học hành cho nhiều trẻ em thế hệ sau.



"Từ năm lớp 8, bố mẹ đã nói tôi bỏ học và lấy chồng", cựu sinh viên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (TP.HCM) nói. "Nhưng tôi không nghe theo. Học xong cấp hai, khát vọng được học tiếp ngày càng lớn trong tôi, nhất là khi tôi được truyền cảm hứng từ các anh chị sinh viên tình nguyện đến với bản làng mình. Đến khi chính tôi đã trở thành một sinh viên ở Sài Gòn, tôi cũng cảm thấy mình nên truyền tiếp cảm hứng cho những em nhỏ ở bản làng. Tôi đã nhận, nay tôi sẽ cho đi".


webtretho