Hé lộ sự thật về "hot girl sang chảnh" đặt tiệc sinh nhật lên tới 120 triệu và sau đó xù tiền nhà hàng
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip về một cô gái tổ chức sinh nhật lên tới 120 triệu đồng. Em đang nghĩ chắc cô gái này cũng con nhà giàu có, tiểu thư đài các chứ chẳng chơi, nếu không thì cô làm gì mà dám tổ chức một bữa tiệc hoành tráng đến vậy. Nhìn cô gái cũng chừng hai mươi tuổi mà độ chịu chơi thì đúng là không thua kém ai. Nhưng chưa kịp khen câu nào thì choáng váng khi cô gái sau đó đã bất ngờ biến mất cùng số tiền.
Chân dung "hot girl sang chảnh"
Đoạn clip được thành viên N.T.T chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút rất đông cộng đồng mạng.
“Đặt tiệc lừa đảo, ko có khả năng trả.
Gọi lại nói chuyện thì trơ trơ ko nói chuyện kiểu như vô tội.
Diễn tinh vi đến mức rất nhiều người hiểu lầm về gia thế nên điều ko tranh khỏi là bên tổ chức bị lừa tiền tiệc.
Khách đến dự đuọc vài người vỡ lẽ ra thì ai cũng nghĩ nó giàu có. Ai cũng bị lừa về lớp vỏ bên ngoài của nó….
Bó tay
1 câu ko có khả năng trả là muốn xong chuyện sao trời. Đâu có dễ đâu e gái!”.
Quản lý nhà hàng đăng clip bức xúc
Đoạn clip diễn ra màn đối đáp giữa một “hot girl sang chảnh” bà con với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đang ở “biệt thự” và quản lí nhà hàng. Sau khi "mất tích" hơn 3 tháng, cô bỗng trở về và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng lên tới 120 triệu đồng, mời bạn bè thân thiết. Sau đó cô lại "mất tích" một lần nữa khiến quản lý nhà hàng phải ròng rã đi tìm. Đến lúc kêu ra nói chuyện thì cô cứ trơ trơ ra kiểu như vô tội.
Cô gái viết cam kết với nhà hàng
Đoạn clip diễn ra màn đối đáp giữa một “hot girl sang chảnh” bà con với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đang ở “biệt thự” và quản lí nhà hàng. Sau khi "mất tích" hơn 3 tháng, cô bỗng trở về và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng lên tới 120 triệu đồng, mời bạn bè thân thiết. Sau đó cô lại "mất tích" một lần nữa khiến quản lý nhà hàng phải ròng rã đi tìm. Đến lúc kêu ra nói chuyện thì cô cứ trơ trơ ra kiểu như vô tội.
Clip đây, các mẹ xem nè:
'Hot girl' tổ chức tiệc sinh nhật 120 triệu xong bất ngờ 'bốc hơi
Xem mà sợ luôn độ chịu chơi của "hot girl"
Thì ra, cô "hot girl sang chảnh" chẳng hề sống trong biệt thự, có bố mẹ giàu có mà bố cô chạy chiếc xe máy nát giấy tờ còn chẳng có, mẹ thì đi chiếc xe đạp cà tàng, ngay cả tiền ăn còn không có, thì lấy đâu ra số tiền 120 triệu đồng trả cho nhà hàng. Quản lý nhà hàng cũng vỡ lẽ khi phát hiện cô gái này đã vay nợ nhiều người, sau đó "bùng" tiền và bị đánh.
Cô gái khi bị đòi tiền thì nói một câu rất bình thản: "Từ từ rồi em làm em trả". Cô còn định đẩy trách nhiệm sang cho bố mẹ già nghèo khổ. Quản lý nhà hàng sau đó đã phải buộc cô gái viết giấy xác nhận để đem ra phường giải quyết.
Clip được nhiều người chia sẻ
"Hot girl sang chảnh" sau đó được cư dân mạng "lùng sục" ráo riết, thì ra cô nàng có nick name facebook là T.T. Cô còn "đường hoàng" để trên trang cá nhân rằng mình là sinh viên công nghệ thông tin trường đại học Hutech.
Ảnh chụp từ Facebook "hot girl"
Thật không biết nói sao luôn các mẹ ạ. Em thấy trên mạng cũng có nhiều cô gái thích sống ảo, thích thể hiện mình, nhưng không bao giờ tưởng tượng một cô gái mới chừng 20 lại sống ảo đến mức này. Mình không có tiền thì có cần thiết phải tổ chức tiệc tùng hoành tráng như vậy không? Rồi bây giờ mang một cục nợ to đùng chẳng biết bao giờ mới trả nổi. Hay cô lại định tiếp tục "xù nợ" nhà hàng.
Trong khi nhiều cô gái thật sự con nhà giàu thì lại sống khiêm tốn, khép mình, đến nỗi chẳng ai biết cô là con nhà danh giá, còn cô gái này đã nghèo thì thôi lại chẳng chịu "chấp nhận số phận" mà muốn chơi trội, chơi nổi, không hề nghĩ đến hậu quả.
Một số bình lujận của cư dân mạng có vẻ đứng về phía "hot girl"
Xem clip mà em tức giùm cho chị quản lý nhà hàng, chị quá hiền lành, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng, trong khi cô gái này đã không biết xấu hổ, không biết lỗi của mình, lại cứ câng câng lên và bình thản nói "để từ từ em làm em trả", chẳng biết đến bao giờ cô kiếm ra đủ số tiền 120 triệu.
"Hot girl" ký giấy nợ sau khi "bùng" tiền tổ chức sinh nhật
Bây giờ cô không có tiền trả, chủ nợ cũng không làm gì cô được, sao cô không nghĩ, người quản lý nhà hàng cũng có gia đình, con nhỏ, phải lo lắng cho gia đình nữa, vậy mà bây giờ chị ấy phải ôm một cục nợ to đùng do cái thói sống ảo chơi trội của cô.
Sân khấu hoành tráng của tiệc sinh nhật 120 triệu
Em thấy bây giờ nhiều cô gái, chẳng biết làm gì ngoài thói sống ảo, đã lười biếng lại còn thích đua đòi chưng diện, vậy là tìm cách lừa lọc người này người kia, làm khổ cha mẹ, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người.
"Hot girl" bị bóc mẽ
Còn quản lý nhà hàng, em thấy tội cho cô ấy quá, giờ tết nhất đến nơi rồi khi không phải ôm cái khoản nợ trên trời rơi xuống, rõ ràng từ đầu "mỹ nhân sống ảo" đã cố tình đưa chị vào tròng, khi phát hiện ra mọi chuyện thì mọi việc cũng đã xong xuôi, không cứu vãn được nữa.
Mà không chỉ lừa một mình nhà hàng này đâu, "mỹ nhân sống ảo" còn lừa người khác nữa. Sau khi người quản lý nhà hàng up clip lên facebook, có người gọi điện cho chị ấy để kể rằng cũng là nạn nhân bị "hot girl" này lừa hơn 40 triệu.
Quản lý nhà hàng nhận được điện thoại của người khác kể bị "hot girl" này lừa 40 triệu
Phẫn nộ hơn là bố mẹ hot girl đã không biết điều, không có chút thiện chí trả nợ hay đem con về dạy dỗ, lại còn nói những từ khó nghe với người quản lý nhà hàng, kiểu rũ bỏ trách nhiệm lại còn hăm dọa "giờ tính sao", nói quản lý nhà hàng đi tin con nít thì ráng chịu... Bởi, cha mẹ như vậy hỏi sao con không hư hỏng thế này đúng không các mẹ?
Bố mẹ "hot girl sang chảnh" đã không biết điều còn gọi điện hăm dọa quản lý nhà hàng
Không có tiền thì đãi tiệc nhỏ nhỏ vài trăm ngàn ở quán vỉa hè đi, đằng này làm như mình là ngôi sao, làm tiệc cho lớn, định gây tiếng vang, định nổi tiếng hay sao á, thì bây giờ cũng được toại nguyện rồi đó, mỹ nhân sống ảo à. Em lừa lọc người ta mà không có chút hối lỗi, cái mặt cứ câng câng lại còn cười thấy ghét, đúng là chẳng có chút lòng tự trọng nào luôn, thật là bó tay.
Toàn cảnh sân khấu tiệc sinh nhật của "mỹ nhân sống ảo"
Đúng em không hiểu sao cô gái này còn nhỏ mà đã đua đòi lừa lọc làm gì không biết nữa, thích sống ảo thích khoe mẽ chưng diện thì đi kiếm tiền mà chưng diện, đằng này... Đi lừa người ta, nói mình con nhà đại gia này kia, không biết sao cô ấy chẳng ngượng miệng nhỉ? Giờ thì xấu hổ chẳng biết trốn vào đâu. Không có tiền còn đưa ra vô số yêu cầu sang chảnh, mời đến gần 200 khách, cuối cùng có 5 người đi. Lố bịch thật chứ các mẹ.
Sôi máu với status của "mỹ nhân"
Qua bài học của "hot girl" T.T, mong các cô gái nhà mình nếu đang có ý định đua đòi sống ảo thì cũng bớt bớt giùm, có sao sống vậy đi cho khỏe, sức mình tới đâu thì xài tới đó, đừng vì sĩ diện hão muốn chứng tỏ mình hơn người (trong khi mình thua người ta một trời một vực) mà giở trò lừa đảo thiên hạ. Có cô vì đi tới đường cùng, hết cách trả nợ, đã phải ra đường làm gái bán dâm, rồi cuộc đời đi vào ngõ cụt không lối thoát, có cô thì tìm đến cái chết vì vừa nhục nhã, vừa không có khả năng trả nợ.