Nếu các chị hỏi em rằng điều gì ấn tượng nhất trong trận đấu này hôm qua thì câu trả lời là điều gì cũng ấn tượng cả. Từ khi biết tin tuyết phủ ngập sân vận động và các cầu thủ phải đá trong điều kiện khắc nghiệt thì lúc đó cảm thấy xúc động vô cùng. Xuyên suốt 120 phút là những hạt tuyết rơi dữ dội giống như vừa khiêu khích, vừa tra tấn tinh thần chiến đấu của U23. Thế nhưng những chiến binh lửa của chúng ta đã không những không khuất phục mà còn tập trung cao độ, càng về sau đá càng hăng. Họ đã có lối chơi cực kì đẹp, những cú sút mạnh mẽ và những pha cản bóng xuất thần của Bùi Tiến Dũng.





Các cầu thủ phải đá bóng trong tình tiết rất khắc nghiệt. Nguồn internet


Và kết thúc trận đấu với điểm số 2-1 nghiêng về Uzbekistan, tuyển thủ số 11 là Đỗ Duy Mạnh đã có hành động khiến ai nhìn thấy cũng rơi nước mắt. Đó chính là khi ai nấy đang di chuyển vào trong thì một mình Duy Mạnh âm thầm đem lá cờ Tổ quốc cắm trên đống tuyết rồi cúi gập người tri ân đã khiến nhiều người rơi lệ.



Hành động rất xúc động của Duy Mạnh. Nguồn internet


“Hình ảnh xúc động này khiến mình liên tưởng tới hình ảnh phi hành gia người Mỹ khi đặt chân tới mặt trăng. Tự hào lắm, về thôi... triệu triệu con tim Việt Nam đang chờ đợi, háo hức các em trở về trong niềm hãnh diện nhất!”, bạn Hương Thu bình luận.


“Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế, không phải đáng tự hào sao!”, bạn Thùy Linh bày tỏ.


Bạn Tuấn Huy cũng bình luận rằng: “Chẳng cần thắng hay thua, chỉ cần nghe Quốc Ca nổi lên và Quốc Kì Việt Nam tung bay trong trận chung kết đã làm cho 90 triệu con tim xúc động rồi! Cảm ơn các em, những chiến binh đã chiến đấu đến phút cuối cùng”.





Duy Mạnh và đồng đội đã dốc hết sức mình trong trận đấu này. Nguồn internet


Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã cho thấy niềm tri ân sâu sắc của Duy Mạnh gửi đến đất nước, đến hàng triệu người dân Việt Nam đã tin tưởng, yêu thương và hồi hộp từng giây theo dõi họ trên từng hiệp đấu. Trong đó có thể thấy Duy Mạnh đã góp phần tạo nên kì tích bóng đá Việt Nam. Chàng trai có nụ cười hiền lành nhưng trên sân bóng anh rất nghiêm túc, nhìn thấy đội bạn sai là ngay lập tức đáp trả bằng thái độ "đanh đá". Chính vì những điều đó đã khiến cho Duy Mạnh từ vị trí tiền vệ cánh dần dần được tiến vào vị trí Trung vệ và là một trong những cầu thủ được HLV Park Hang Seo tin tưởng.


Ngay thời điểm trận đấu kết thúc, bạn gái của anh là Quỳnh Anh đã viết những dòng xúc động dành cho U23 và cả Duy Mạnh. "Mình tự hào về bạn lắm, vì hàng hậu vệ đã chơi rất tốt, bạn cũng thi đấu hết mình. Điều làm mình tự hào nhất là ý chí chiến đấu của bạn! Một người đù đau đớn nhưng còn có thể vựa được thì vẫn đứng dậy đá tiếp. Đàn ông như vậy chắc chắn sẽ bảo vệ được mình đấy. Về nhà rồi mình trao cúp cho bạn nè". Kèm theo đó là một tấm hình nhìn Duy Mạnh khá đanh đá khi đang tranh cãi với cầu thủ đội bạn.



Dòng trạng thái của bạn gái Duy Mạnh. Nguồn internet


Không ngờ đứng phía sau trung vệ Duy Mạnh là một cô gái xinh đẹp và hết mực yêu thương anh chàng. Được biết xuất thân của Quỳnh Anh cũng khá thú vị khi cô gái là em vợ tiền vệ Văn Quyết và là con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn FC. Hiện tại, Quỳnh Anh đang là sinh viên năm cuối khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã yêu nhau được gần 2 năm và không ngại dành cho nhau những bức ảnh cùng chia sẻ ngọt ngào trên MXH. Cả hai còn được đánh giá là cặp đôi trai tài - gái sắc trong làng bóng đá Việt Nam.






Quỳnh Anh rất xinh đẹp. Nguồn FBNV


Chị của Quỳnh Anh là Huyền My trước đây cũng yêu và kết hôn với cầu thủ Văn Quyết vào năm 2015. Văn Quyết là cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T. Anh từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá Thể công Viettel. Hiện tại anh đang là cầu thủ chơi cho câu lạc bộ Hà Nội T&T. Từ khi anh kết hôn với vợ là người đẹp Huyền My, hai chị em vợ thường xuyên dành thời gian đến để cổ vũ cho anh và Đỗ Duy Mạnh trước các trận đấu. Được biết, cha vợ chính là ông Nguyễn Giang Đông. Ông là một đại gia Hà thành, là bạn rất thân của ông bầu Đỗ Quang Hiển và cũng là fan ruột của Hà Nội T&T rất ủng hộ chàng rể quý và vun vén cho mối tình của họ. Đấy là chưa nói đến việc giờ đây, nhạc phụ của Văn Quyết đã là chủ tịch của CLB Hà Nội, đội được coi là “cùng nhà” với Hà Nội T&T.





Cô thường xuyên cùng chị gái Huyền My và cháu trai đi cổ vũ bóng đá. Nguồn internet


Có thể thấy, mối tình của cô gái Quỳnh Anh và Duy Mạnh bắt nguồn từ lần cô gặp nam cầu thủ Hà Nội T&T tại bữa tiệc chào đón các fan của CLB Man City cách đây gần 2 năm. Vẻ đẹp dịu dàng trong bộ váy trắng tinh khôi đã khiến Duy Mạnh "xiêu lòng" từ khi nào không hay. Chính bản thân Quỳnh Anh cũng phải chịu khá nhiều áp lực từ khi chính thức trở thành bạn gái của chàng cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, thời gian cả hai dành cho nhau cũng rất hạn chế. "Tuy nhiên, dù bận thế nào, sau mỗi trận đấu Mạnh cũng cố gắng qua gặp mình, mặc dù chỉ dăm 3 phút rồi mới về đội. Mình yêu và trân trọng tình cảm đó của Mạnh", Quỳnh Anh nói. Đến thời điểm hiện tại, Mạnh và Quỳnh Anh đã yêu nhau gần 2 năm. Lý do khiến quỳnh Anh "gật gù” đồng ý làm bạn gái Duy Mạnh ngay chính là vẻ ngoài khá điển trai, cao to cùng nụ cười hết sức thân thiện. Chưa hết, cô nàng còn "chết mê chết mệt" tiền vệ Hà Nội này ở sự điềm đạm, lịch sự.





Những dòng trạng thái ngọt ngào cả hai dành cho nhau. Nguồn FB


Và giờ đây khi trận đấu kết thúc, Quỳnh Anh cũng giống như hàng triệu người dân Việt Nam đang nôn nao đón những anh hùng U23 trở về nước trong niềm hân hoan vô tận. Lần đầu tiên trong lịch sử, sự thắng thua không còn quan trọng nữa mà thay vào đó là tinh thần chiến đấu ngoan cường, quyết liệt đã làm khán giả phải rớt nước mắt vì xúc động. Chính ý chí sắt bén và cơ thể nhanh nhạy cùng với sự dẫn dắt tuyệt vời của HLV Park Hang Seo đã khiến U23 mãi mãi là những chiến binh hùng mạnh nhất trong con tim của hàng triệu người. Xin dành một lời khen tặng cho các cầu thủ và HLV Park, chính họ đã làm nên lịch sử bóng đá nước nhà, chính họ đã xuất sắc giành giải Á quân mang về niềm vinh quang cho đất nước. Và trong giây phút này, câu nói của HLV Park Hang Seo như một lời khẳng định chắc nịch: "chúng ta đã nỗ lực hết sức mình thì tại sao chúng ta phải cúi đầu?".







"Chúng ta đã nỗ lực hết sức mình thì tại sao chúng ta phải cúi đầu?". Nguồn internet



Xem thêm tại:


U23 trước giờ đá trận chung kết căng thẳng nghẹt thở mà mẹ Nguyễn Quang Hải lại nói thế này khiến ai nghe qua cũng phải...


Gửi "hotgirl thị phi" đòi lột đồ livestream, tung ảnh khỏa thân nếu U23 chiến thắng chung kết: sao mà rẻ tiền đến mức này hả?


Giữa cơn mưa "thả thính" của các người đẹp, mẹ Bùi Tiến Dũng nói một câu mà khiến hoa hậu, diễn viên phải đỏ mặt hổ thẹn