Theo dõi SEA Games năm nay, em bị choáng ngợp trước sắc đẹp của trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Wongopasi. Cô không chỉ có diện mạo “nghiêng nước, nghiêng thành”, mà còn là một nhà quản lý vô cùng tài giỏi nữa.




Watanya Wongopasi, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.


Cùng là giới nữ nên em đặc biệt có ấn tượng trước những người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có tài. Nếu so với đàn ông, phụ nữ cũng thành công không kém. Wongopasi là một ví dụ điển hình.



Để trở thành trưởng đoàn bóng đá Thái Lan thì tất nhiên Wongopasi không phải là một người phụ nữ tầm thường. Theo tìm hiểu của em thì hiện tại cô được xem là "bà trùm" truyền thông Thái Lan vì sự sắc sảo cũng như thành đạt từ khá sớm. Người đẹp 31 tuổi này còn là Giám đốc điều hành của đài truyền hình Spring News và giữ chức Phó chủ tịch News Network Corporation Plc.



Để có được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như bây giờ, Wongopasi đã trải qua nhiều lần thay đổi công việc và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng ở công việc nào chị cũng đạt được những thành công nhất định.



Trước khi đến với ngành truyền thông vào năm 23 tuổi, Wongopasi đã từng có 2 năm làm trong lĩnh vực tài chính. Sau đó, cô đến với Aqua Televison Company, làm MC và tham gia sản xuất chương trình ở Channel 5. Cô tạo dựng tên tuổi qua hàng loạt chương trình ăn khách của Thái Lan, trở thành thần tượng của rất nhiều giới trẻ Thái.




Cô là CEO đầy quyền lực ở đài truyền hình Spring News.


Khi Wongopasi được mời đến làm việc tại Spring News, cô đã giúp cho kênh này trở thành đài truyền hình được yêu thích nước Thái Lan. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi năm 2014, Wongopasi chính thức được Spring News bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành ở tuổi 28.




Hình ảnh ấn tượng nhất SEA Games 28 – khi Wongopasi thay mặt HLV trưởng Thái ngồi giữa một dàn HLV cao to của các nước.


Cơ duyên của Wongopasi đến với bóng đá cũng rất tình cờ. Dù không có nhiều kiến thức chuyên môn về bóng đá nhưng nổi tiếng với tài năng hơn người, năm ngoái, Wongopasi đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm làm Trưởng đoàn của U21 trong 2 năm. Và cũng không có gì khó hiểu khi năm nay, Wongopasi tiếp tục song hành cùng U22 Thái Lan tại SEA Games 29.



Được coi là người "ngoại đạo", hiểu biết về bóng đá hạn chế nhưng Watanya Wongopasi có cách ứng xử cũng như khả năng điều tiết kế hoạch khá sắc sảo.



Người đẹp rất tự tin về khả năng quản lý của mình. Với kinh nghiệm đứng trước ống kính dày dặn cùng nhiều năm lãnh đạo Spring News, rõ ràng cô thừa sức đối phó với giới truyền thông cũng như có những chuẩn bị tốt nhất về mặt hình ảnh cho tuyển U22 Thái.



Ngay trong buổi họp báo trước khi môn bóng đá nam bắt đầu, Wongopasi thực sự trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý với cách trả lời nhỏ nhẹ, ứng xử khôn khéo và nụ cười rạng ngời luôn thường trực trên khuôn mặt "baby" của cô.





Lần đầu tiên bóng đá Thái Lan có vị trưởng đoàn là nữ và còn khá trẻ nên thu hút sự quan tâm của nhiều người.



Sau buổi họp báo, trong khi HLV tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng bắt tay chào hỏi Wongopasi



Wongopasi bị bao vây bởi phóng viên các nước.


Một điều em đặc biệt thích thú ở Wongopasi là cô luôn sẵn sàng lao ra sân để trợ giúp mỗi khi cầu thủ của mình bị chấn thương hay thiếu nước uống. Quả thực, tại SEA Games 29 này, chẳng mấy trưởng đoàn tận tâm như Wongopasi.




Bà trưởng đoàn luôn tận tâm với các cầu thủ trên sân bóng.



Watanya Wongopasi còn kiêm luôn việc phụ trách hình ảnh, video để gửi về cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Cô sử dụng điện thoại quay video.



Cô cũng không ngại phụ giúp các công việc hậu cần.






Nhan sắc xinh đẹp không góc chết của Wongopasi.


Xét đến thời điểm hiện tại, Wongopasi đang thành công ở góc độ tạo hiệu ứng tốt và quảng bá hình ảnh của đội bóng Thái Lan. Cô cũng góp phần không nhỏ khi giúp đội tuyển nước nhà tiến vào trận chung kết.



Tuy nhiên, các fan sẽ thất vọng khi biết Wongopasi đã lập gia đình với doanh nhân – nhà đầu tư tên Shim Bunnag và có 1 gái, 1 trai.




Wongopasi và gia đình.


U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Cảm xúc CĐV sau trận đấu


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/s55SHTsIcf-480x270.jpg



Mời xem thêm:



Sự trái ngược đến tức nghẹn giữa U22 và tuyển bóng đá nữ Việt Nam, kẻ được tung hô rầm trời, người phải ăn mì gói...


Sự thật gây "choáng" về đương kim vô địch Olympia 17: Không chỉ nắm giữ nhiều kỷ lục nhất mà từ nhỏ Nhật Minh đã...


Bích Hà ơi, em đừng khóc! Vì em đã giành HCV trong tim của hơn 90 triệu người hâm mộ Việt Nam!