Hé lộ bí mật được giấu kín suốt 3 năm mất tích của "Hoa hậu giàu nhất VN Ngô Mỹ Uyên", ko ngờ cô "trốn chạy" vì điều này đây...
Em đặc biệt có ấn tượng với những người đẹp tài sắc vẹn toàn như Ngô Mỹ Uyên. Bằng trí tuệ, sự tài giỏi và bản lĩnh của mình, cô hoa hậu này đã tạo dựng cho mình một khối tài sản kết xù. Trong đó, nổi tiếng nhất là ngôi nhà dát vàng ở quận 1, TP.HCM với giá trị hơn 10 triệu USD.
Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974. Năm 18 tuổi, chị đoạt giải nhất cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu thời trang” do Bộ văn hoá và thông tin tổ chức. Chị đăng quang “Hoa hậu điện ảnh” vào năm 1994 và đăng quang “Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập” vào năm 1999.
Dù xinh đẹp, tài giỏi và có thể dễ dàng trờ thành sao Việt nổi tiếng nhất thời đó, nhưng Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không chọn tiến thân bằng con đường showbiz mà rẽ sang nghề ảo thuật. Điều làm nên thành công cho Mỹ Uyên ở nơi đất khách quê người chính là sự khác biệt khi một nữ ảo thuật gia bước lên sân khấu, đem văn hóa Việt Nam, văn hóa rất Á Đông từ trang phục đến cách biểu diễn vào các chương trình nghệ thuật.
Sự khác biệt đó đã dần dần gây dựng nên tên tuổi Ngô Mỹ Uyên trên thế giới. Chị đoạt giải thưởng Nữ ảo thuật gia trốn chạy nhanh nhất trong 45s và nhiều giải thưởng khác, được kênh truyền hình nước ngoài đầu tư làm show riêng.
Thời gian đó, Ngô Mỹ Uyên gần như "mất tích" trong làng giải trí Việt. Chị tập trung phát triển sự nghiệp ảo thuật ở Mỹ. Đến năm 2013, khán giả Việt bất ngờ khi Ngô Mỹ Uyên trở về Việt Nam giúp đỡ Đỗ Mạnh Cường làm show. Chị vẫn giữ vẻ đẹp tươi trẻ, tự tin như lúc mới đăng quang.
Mỹ Uyên luôn xuất hiện với hình ảnh gợi cảm.
Bẵng đi một thời gian, công chúng lại không thấy sự xuất hiện của Ngô Mỹ Uyên trong các hoạt động của làng giải trí.
Qua tìm hiểu, em mới biết lẽ ra năm 2013, chị có dự định quay về Việt Nam sống và làm việc nhưng rồi mọi dự tính đều thay đổi khi chị phát hiện mình có thai con gái đầu lòng. Ba của bé là người bạn trai lâu năm của Ngô Mỹ Uyên ở Rome (Ý). Chính bạn trai đã thuyết phục chị ở lại Ý sinh em bé. Tháng 8 vừa qua bé tròn 3 tuổi.
Con gái đầu lòng của Mỹ Uyên.
Cũng trong thời gian này Ngô Mỹ Uyên sinh thêm bé thứ hai, đến nay bé đã 21 tháng tuổi. Khi hai bé dưới 3 tuổi, mọi việc chăm sóc đều do chị làm mà không được hỗ trợ từ ông bà ngoại hay người giúp việc như ở Việt Nam. Việc làm mẹ chiếm hết quỹ thời gian, gần như 24/24 mỗi ngày. Chị theo sát con từ ăn, ngủ, đi học, tham gia ngoại khoá… Buổi chiều, khi hai bé ngủ, chị mới dành chút thời gian vào phòng tập hoặc spa.
Bạn trai của Ngô Mỹ Uyên có công ty riêng chuyên về xây dựng, thiết kế mỹ thuật cho các toà nhà, căn hộ, bệnh viện… “Ngoài ra, anh ấy cũng có đi dạy về kiến trúc và kỹ sư cho trường đại học lớn nhất Rome. Anh ấy là người trí thức, hơn tôi 2 tuổi nhưng tính cách rất cổ điển, hoàn toàn trái ngược với sự phóng khoáng của tôi.”, Ngô Mỹ Uyên tâm sự. Mỹ Uyên gặp bạn trai trong một lần đi trượt tuyết. Họ bắt đầu quen nhau từ năm 2010.
Hiện tại, Ngô Mỹ Uyên đã lấy lại vóc dáng sẵn sàng cho công việc nhưng con còn nhỏ quá, chưa theo mẹ đi máy bay được nên chị vẫn dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ.
Một điều khá bất ngờ là Ngô Mỹ Uyên không còn sở hữu căn biệt thự dát vàng triệu đô nữa “Tôi đã bán căn biệt thự ấy vào tháng 2 năm nay rồi. Tôi từng ở đó mười mấy năm nhưng hiện tại không sử dụng nó nữa. Hồi xưa, đó là nơi tôi đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Chủ yếu tôi tiếp đãi khách, bạn bè, đồng nghiệp… trong đó có những diễn viên nổi tiếng Hollywood".
Cả nhà bên Mỹ tôi cũng bán rồi vì không còn nhu cầu sử dụng. Giờ tôi mua nhà bên Rome và định cư ở đây. Ở Việt Nam, tôi mua một căn nhà bên Thảo Điền cho bố mẹ, cũng là nơi tôi sẽ đưa hai bé về mỗi dịp Noel, lễ Tết.”
Mỹ Uyên đã bán căn biệt thự dát vàng.
Hiện tại, Mỹ Uyên đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai và các con. Lối sống của gia đình chồng chị rất giống với người Việt Nam, tạo cho chị cảm giác thoải mái và gần gũi như đang ở quê hương của mình, “Cuộc sống ở đây khá thoải mái. Tôi và bạn trai sống trong căn hộ riêng, đối diện nhà của ông bà nội bé. Cảm giác của tôi y như đang ở quận 1, Tp HCM”.