Cuộc đời dù như thế nào đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng mọi người nên tự quyết định và tự có ý định trong cuộc đời của mình. Bởi vì mọi sự tác động của những người xung quanh cũng chỉ khiến bạn thêm suy nghĩ mà thôi. 


Các bạn biết không suy nghĩ của ngoại cũng chỉ là một trong những cái gợi Ý để bạn có thể biết được thêm nhiều cái thông tin chứ không phải là bạn thực hiện nó liền. Bởi vì bạn biết sao không những cái thứ đó đôi lúc nó có thể tốt với bạn tuy nhiên chị dưới góc nhìn của một người thì không có thể đánh giá được bất kỳ điều gì cả. Và cuộc đời của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm bài tớ quyết định chính xác nhất về chính bản thân của mình.

Đừng theo bất kỳ suy nghĩ của ai cả lựa chọn và mọi thứ xuất phát từ bản thân của bạn chính là cái nguyên nhân cái lý do để bạn có thể tiếp tục và có thể chịu trách nhiệm bởi những ký quyết định này. Và những suy nghĩ của người khác ảnh hưởng tới bạn không phải vì bạn cảm thấy như thế này như thế kia mà là do bạn đang chạy theo xu hướng chạy theo