Sáng nay rảnh rang lên dạo mạng thì thấy một đứa bạn có share cho em status của một chị gái mà theo lời nó là vợ của người đàn ông trong clip nóng của top 10 Hoa hậu Việt Nam. Đọc mà em thấy đau nhói trong lòng mọi người ạ. Ban đầu em còn tưởng cô hoa hậu đó bị người ta hãm hại, một phút khờ dại nông nổi chụp hình quay clip nóng rồi sơ sảy bị tung lên mạng. Hóa ra là tự làm tự chịu, đi giật chồng của người phụ nữ khác rồi con trơ trẽn ghi lại hình ảnh.



webtretho


Sau khi lộ clip nóng, vợ của người đàn ông trong clip tố Ngọc Huệ giật chồng. Nguồn: Internet


Chỉ tội nghiệp cho chị vợ, 11 năm đồng cam cộng khổ với chồng nơi xứ người, khó khăn lắm mới xây dựng được một gia tài cơ ngơi, đi qua giông bão vẫn kiên cường mà nay trong bình yên lại chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mỗi lần chồng về Việt Nam đi hú hí với người đàn bà khác. Ở đây em chẳng nói đến gã đàn ông trong clip ấy làm gì nữa. Dù sao thì chị vợ cũng vứt bỏ anh ta rồi. Cái giá anh ta phải trả là mái ấm bình yên của mình (và hiển nhiên là rất nhiều tài sản!). Loại đàn ông một dạ hai lòng đó vứt đi là đúng rồi.



Song điều khiến em cảm thấy phẫn nộ và bất bình là cái cô hoa hậu Võ Hồng Ngọc Huệ kia. Cùng là phận phụ nữ, em thấy nhục nhã và ê chề thay cho cô gái ấy. Trước những lời mắng chửi, lên án gay gắt của dư luận, trong bãi nước bọt của người đời, không biết Huệ có cảm thấy nhục nhã hay không? Rồi khi chỉ còn lại một mình, không biết em Huệ có cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân không khi tự tay xé nát cái nhân phẩm quý giá của người phụ nữ.



Làm phụ nữ, có thể không đẹp, có thể không thông minh, có thể không có học thức nhưng tuyệt đối không thể không có nhân cách, phẩm giá. Một người phụ nữ không có phẩm giá thì làm sao có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà sống giữa đời đây? Làm ra những chuyện ti bỉ như em Huệ đã làm mà vẫn điềm nhiên sống, điềm nhiên ngẩng mặt không phải là có can đảm, có bản lĩnh đâu. Cái đó người ta gọi là trơ trẽn, mặt dày hơn cái mo cau đó em Huệ! Sớm hay muộn em cũng sẽ “chết chìm” trong nước bọt của người đời mà thôi.



Không biết Ngọc Huệ nghĩ gì khi đọc những dòng đứt gan đứt ruột của vợ người đàn ông mà em ấy đã tằng tịu: “Nếu không có những cô gái sẵn sàng lên giường và thoả mãn nhục dục của những người đàn ông thì làm sao có những giây phút nhói lòng của những người vợ? Nếu các em không bật đèn xanh thì ai đụng vào người các em. Em trẻ, em xinh, em là sinh viên một trường tốt, nhưng những thứ ấy có nghĩa gì nếu em không có nhân đức…



Em Võ Hồng Ngọc Huệ, em biết rõ ràng anh ấy đã có vợ bên Mỹ. Nhưng em vẫn chấp nhận qua lại với anh ấy và đi du lịch khắp mọi nơi. Có bao giờ em thoáng nghĩ đến chị, người vợ một mình ở nhà bên Mỹ đợi anh ấy về, còn hai người thì có những giây phút thăng hoa ở khách sạn hay resort 5 sao nào đấy.



Bây giờ thì anh ấy có điều kiện rồi nên đâu phải đi xe buýt hay đi bộ như xưa mà có thể đi máy bay hay xe đẹp. Những chỗ anh ấy dắt em hẹn hò cũng không phải nhà hàng thức ăn nhanh hay những bữa ăn nấu tại nhà mà là nhà hàng 5 sao hoặc nơi nào sang trọng. Những món quà anh ấy cho em thì dĩ nhiên không phải gấu bông hay mấy cái có giá trị kinh tế thấp rồi. Vậy có bao giờ em nghĩ em có công cán gì mà em lại được hưởng những thành quả lẽ ra nên là của người cùng anh ấy phấn đấu mà có được? Em có cùng anh ấy từ thời anh ấy tay trắng đi lên không? Em có từng chia sẻ những nỗi buồn và khó khăn mà anh chị từng trải qua không?



Chị nghĩ chắc chưa bao giờ em nghĩ tới vì em vô tâm và quá ích kỷ… Và đến bây giờ em cũng không có thể hiểu được hết cái tổn thương mà em gây ra cho chị hay gia đình chị. Nếu có thì em đã không tự chủ và hăng hái quay clips mọi lúc mọi nơi như vậy. Nếu đã làm sai thì em nên kín đáo nhưng em lại rất thích phô trương vậy thì chị nghĩ em đừng nên than phiền khi những hình ảnh hay clips của em bị rò rỉ trên mạng. Không muốn người ta biết thì ngay từ đầu mình đừng làm. Còn em quay thì chắc hẳn em muốn người khác chiêm ngưỡng? Lúc đầu chị còn cảm thấy tội nghiệp và thông cảm cho em vì thấy em bị tai tiếng này nọ nhưng nhờ một số người khai thông đầu óc chị dẹp bớt được phần nào suy nghĩ đó. Vì em làm thì em chịu. Nếu em không chủ động quay thì những cái đó sẽ không tồn tại”.



webtretho


Có nhan sắc, có học thức mà nhân cách không bằng cái giẻ rách thì cũng vứt đi. Nguồn: Internet


Lời tâm sự nhói lòng này cũng là lời cảnh tỉnh nhân đức của người phụ nữ mà em đã làm tổn thương dành cho em đó em Ngọc Huệ. Thế nên em phải rửa tai mà lắng nghe. Nghe xem em đã góp phần hạ thấp phẩm giá của phụ nữ chúng ta đến mức nào. Đàn ông xem thường chúng ta còn chưa đủ sao, coi chúng ta như những món đồ mua vui, chơi chán rồi bỏ hay coi chúng ta như bọn osin miễn phí, xài mà không cần trả tiền còn chưa đủ hay sao? Em có biết bọn đàn ông chuyền tay nhau clip nóng của em rồi bình luận bằng những lời ti bỉ, ô nhục như thế nào không? Họ nhìn em không khác gì một món hàng mua vui cả. Rồi sau này có người đàn ông nào đủ can đảm bao dung em, có người phụ nữ nào đủ vị tha để nhìn em bằng con mắt tôn trọng?



Có biết bao nhiêu phụ nữ trên thế giới này mỗi ngày đều nỗ lực sống, nỗ lực giữ gìn phẩm cách của mình dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã đến chừng nào đi chăng nữa. Vậy mà em Ngọc Huệ, em sinh ra đã được trời ban cho nhan sắc, được ưu ái đầu thai vào một gia đình tốt đẹp, khá giả, lại thông minh, học thức hơn người, chỉ có mỗi việc là giữ lấy cái phẩm cách của mình mà em còn không làm được. Vậy thì em chớ trách ai cả, chớ có trách miệng lưỡi người đời độc ác. Là em tự làm tự chịu mà thôi!



Xem thêm những bài viết liên quan đến vụ việc này:



Top 10 Hoa hậu Việt Nam Võ Hồng Ngọc Huệ bị lộ clip nóng với bạn trai


Top 10 HHVN 2014 Ngọc Huệ bị tố lấy thân xác dụ dỗ đàn ông có vợ, chủ động quay lại loạt clip nóng


Phụ nữ à! Đọc đi để biết bản chất thật của đàn ông rồi tự yêu lấy mình


Xem thêm clip liên quan:



Phụ nữ hiện đại phải luôn tự mình nỗ lực
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/ACHorcuO0m-480x360.jpg