Gửi "hotgirl thị phi" đòi lột đồ livestream, tung ảnh khỏa thân nếu U23 chiến thắng chung kết: sao mà rẻ tiền đến mức này hả?
Càng ngày em càng dị ứng với mấy thể loại người đẹp mà không có não quá các mẹ ơi. Mấy người này không biết sinh ra từ đâu, lớn lên và có được giáo dục hay không mà sao lại sống sai quá thể. Như trong đợt U23 xuất sắc giành chiến thắng bước vào vòng chung kết, hàng triệu con người Việt Nam hân hoan vui mừng chiến thắng thì có không ít các cô gái dùng chiêu trò nhân sự kiện này để ăn theo. Như hôm trước có mấy cô cởi quần lột áo rồi tắm bia, quấn quốc kì chạy ngang nhiên giữa phố. Vụ việc đó làm xôn xao dư luận, mọi người chỉ trích không tiếc lời.
Cứ tưởng sau hàng loạt các chuyện như vậy thì các cô gái sẽ thôi làm trò. Nhưng ai dè hôm nay mới lướt facebook thấy thiên hạ vô chửi cô gái có tên A. gì gì ấy. Em cũng tò mò vào facebook cô ta xem thử thì ôi thôi nhìn mặt mũi cũng sáng sủa sạch sẽ mà sao đăng tải status nó dơ kinh khủng. Vừa mới đọc thôi mà đã thấy rợn da gà rồi. Các mẹ nào chưa biết thì đây em trích ra cho các mẹ đọc coi các mẹ có chịu nổi không. Đàn bà con gái mà hành xử thế nào nhìn không còn thể thống gì.
Đoạn status của cô gái có tên A. Nguồn FB
Nghe đâu cô gái này hoạt động gì đó trong showbiz, em thì không quan tâm cô ta nên không nắm rõ. Chỉ nhớ loáng thoáng là trước đây cô ta cũng mang tiếng là dạng người thị phi. Nhưng em không truy cứu quá khứ cô ta ra sao chỉ biết rằng hiện tại cô ấy chắc cũng giống như những cô gái mấy hôm nay thả rông cởi đồ để nổi tiếng. Bởi trong đoạn status cô ta đòi lột đồ livestream cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía. Lại còn khẳng định chọn nam thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng làm người yêu nữa mới ghê chứ.
Những bình luận đáp trả dòng trạng thái trên. Nguồn FB
Các mẹ có biết tâm trạng của em sau khi đọc xong dòng trạng thái tởm lợm kia là gì không? Là em chỉ muốn dùng một từ khinh dành cho cô gái này thôi ạ. Nói không phải quơ đũa cả nắm nhưng thật sự là các cô gái này làm mất phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam mình quá các mẹ ơi. Hay ho gì cái trò lột đồ hả? Ngay lúc này em chỉ muốn nhắn nhủ đến cô gái tên A. nói riêng và những cô nào đã làm hành động cởi đồ trước đây đôi lời thế này thôi: không biết nói đến chừng nào các cô mới hiểu, các cô có muốn nổi tiếng, ông trời đã cho chút nhan sắc thì làm ơn ráng học tập, trau dồi kiến thức để cho bằng chị bằng em. Bởi muốn nhiều người biết tới, ngoài nhan sắc thì tài năng là một trong những yếu tố quyết định. Thế nên các cô có đẹp đến mức nghiêng thành đổ nước đi chăng nữa mà các cô không có kiến thức, tài năng thì cũng đành chịu thua mà thôi. Bây giờ người đẹp đâu có thiếu, chỉ thiếu người tài giỏi. Còn các cô chẳng những không giỏi mà còn lười biếng chỉ suốt ngày làm chuyện tai tiếng vớt vát chút danh phận thì cũng nói thẳng cho các cô biết luôn là các cô rẻ tiền quá!
Cô gái này nổi tiếng là hotgirl thị phi. Nguồn FB
Như cô gái mang tên A. này, bộ cô suốt ngày hở hang chưa đủ hay sao mà còn bám víu vào U23 để câu like? Like đâu không thấy chỉ thấy phẫn nộ và những lời bình luận đầy cay đắng nhắm thẳng vào cô. Cô có biết tổn thương không? Bao nhiêu người họ dùng những lời lẽ khiếm nhã để dè bỉu, chê bai như thế hả dạ cô chưa? Nói thật với cô chứ bộ ảnh nude của cô có cho cũng không ai thèm, mà có thèm thì những người đó cũng thuộc dạng hết xài. Họ nhìn những bức ảnh của cô không phải bằng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho người tài giỏi mà họ nhìn bằng sự khinh rẻ lên chính con người cô. Họ sẽ săm soi từng đường tơ kẽ tóc của cô. Họ sẽ bình phẩm lên cơ thể ngọc ngà mà cha mẹ cô đã trao cho cô. Họ sẽ mang hình ảnh của cô ra để đánh giá, để chà đạp và coi thường. Vậy xin hỏi cô có đau lòng hay không? Chắc là không, bởi người biết đau là người đó họ có cảm giác, mà người có cảm giác thì sẽ không ai tự làm mình đau cả. Từ đây đến cuối đời liệu cô có mãi sống trong thị phi được hay không? Đến một lúc nào đó cô sẽ chán nản, sẽ muốn trở lại thành một cô gái ngoan hiền. Nhưng xin hỏi những vết nhơ nhớp cô đã và đang gây ra thì đến chừng nào mới gột rửa hết hả cô gái?
Không có tài năng, chỉ sống dựa vào tai tiếng thì liệu có lâu bền? Nguồn FB
Những việc làm hiện tại không được xem nông nỗi. Bởi hai từ nông nỗi chỉ dành cho những ai trót dại một lần trong đời. Còn cô này từ trước đến nay luôn gắn bó với những chiêu trò, thị phi thì đó chính là hướng đi mà cô ta xác định ngay từ đầu. Vậy thì mai này muốn quay đầu xin cô đừng viện lý do mình bồng bột, không ai bồng bột trong nhiều năm như vậy cả cô gái ạ. Lời hứa cô đăng trên facebook có thể là vui nhất thời nhưng chắc cô thừa biết là hậu quả nó lớn thế nào. Cô hãy thử suy nghĩ xem ngày mai đây U23 giành chiến thắng chung kết thì người thực hiện lời hứa kia là ai? Có phải là người thân hay bạn bè của cô không? Không. Cô tự hứa thì phải tự chịu trách nhiệm với lời hứa của mình. Cô có dám thất hứa không khi mà hàng nghìn người đã nhìn thấy status trong số đó có cả những kẻ thích "đùa dai". Liệu họ có để cho yên khi U23 chiến thắng mà cô không lột đồ livestream? Rồi cha mẹ gia đình dòng họ của cô sẽ nghĩ thế nào nếu nhìn đứa con gái của mình đang cởi bỏ quần áo trước hàng nghìn con mắt hiếu kì? Họ sẽ vinh dự cười tươi hay xấu hổ đến mức muốn độn thổ?
Ngoài kia không thiếu người đẹp, chỉ thiếu người tài giỏi. Nguồn FB
Sẽ không có người đàn ông tử tế nào lại thích quen biết và chọn những cô gái này làm vợ. Thế nên trước khi thực hiện bất kì điều gì hãy tự nghiêm túc suy nghĩ lại hậu quả của nó. Vui là nhất thời nhưng đằng sau cuộc vui ấy là cuộc sống thế nên phải sống sao cho có trách nhiệm để mai này không phải hối hận. Các cô gái này còn trẻ nhưng không có nghĩa là không biết suy nghĩ cho nên đừng đổ lỗi. Các cô nên nhớ, các cô là người dân Việt Nam, đang sống trên lãnh thổ Việt Nam, dòng máu đang chảy là dòng máu của người Việt Nam, mọi nhất cử nhất động của các cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người Việt Nam. Thế nên những việc làm xấu xa mà các cô gây ra đang trực tiếp liên lụy đến các cô gái Việt Nam. Hãy thử tưởng tượng xem người nước ngoài họ sẽ suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy các cô làm những chuyện này? Có phải họ chỉ đích danh hay sẽ đánh đồng hết con gái Việt Nam? Rồi những hình ảnh xấu xí đó nếu như trẻ nhỏ nhìn thấy thì chúng sẽ bị ảnh hưởng ra sao khi những người lớn kia đang trút bỏ áo quần lồ lộ ra giữa phố? Và ngay cả đội tuyển U23 họ cũng sẽ không vui vẻ gì khi thấy các cô có những hành động trái khuấy như vậy. Cho nên trước khi quá muộn, hãy chịu khó dùng não suy nghĩ đúng sai để không vì việc làm của mình mà ảnh hưởng đến người khác. Đừng nói câu: còn trẻ thì muốn làm gì cũng được, không ai có quyền phán xét./.