Gợi ý mua đồ decor cho sinh viên là thứ mình từng tìm rất nhiều khi mới lên đại học. Lúc đó phòng trọ nhỏ, tường trắng trơn, nhìn khá buồn. Ngân sách thì không nhiều nên mình cũng sợ mua linh tinh rồi lại thấy phí tiền.
Sau một thời gian tự decor và rút kinh nghiệm, mình nhận ra sinh viên không cần mua quá nhiều đồ. Quan trọng là chọn đúng vài món có điểm nhấn.
Món đầu tiên mình thấy đáng tiền nhất là một chiếc đèn ánh sáng ấm. Buổi tối bật lên nhìn phòng dịu hẳn, học bài cũng đỡ căng thẳng hơn. Tiếp theo là một chậu cây nhỏ để bàn. Chỉ cần một góc xanh thôi là không gian đã có sức sống hơn rất nhiều.
Mình cũng từng mua đồ theo cảm hứng, thấy xinh là đặt nhưng về phòng lại không hợp. Sau này mình học cách chọn theo một tông màu nhất định, ví dụ trắng và be hoặc trắng và nâu gỗ. Nhờ vậy nhìn phòng đồng bộ hơn, không bị rối.
Nếu bạn đang tìm gợi ý mua đồ decor cho sinh viên, mình nghĩ nên ưu tiên những món nhỏ gọn, dễ di chuyển và thật sự hợp với thói quen sinh hoạt của mình. Đừng cố biến phòng trọ thành studio sống ảo, chỉ cần làm nó thành nơi bạn thấy thoải mái mỗi ngày là đủ.
Gần đây mình cũng tham khảo thêm các sản phẩm tại An Living Studio vì phong cách khá tối giản và dễ phối. Những món decor nhỏ nhưng tinh tế giúp mình không phải suy nghĩ quá nhiều khi chọn lựa.
Với mình, decor phòng trọ không phải để khoe mà để mỗi lần về phòng là thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu bạn đang phân vân không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu từ một góc nhỏ trước. Tin mình đi, chỉ cần thay đổi một chút thôi là cảm giác sống cũng khác hẳn.

