Vô tình xem clip này của một nhóm bạn trẻ, mình đã nghĩ ít ra cũng phải có hơn một nửa số người sẽ đỡ cậu thanh niên dậy và gọi xe cấp cứu. Xem đến cuối thì mình quá bất ngờ, không nói nên lời. Nói chung là các bạn nên xem và cảm nhận :)



f72qWakUAV



Thật may mà mình không bị bệnh tim và chưa bao giờ xỉu ngoài đường. Thật sự là xem xong video này thì mình quá sợ, điều đầu tiên mình nghĩ là cảm thấy thật may cho mình, chứ lỡ mà mình mắc bệnh rồi xỉu thật thì chết là cái chắc. Có ai thấy giống mình không?



Thấy người ta té xỉu ngay bên cạnh mà có người bỏ đi, có người thì cứ thế thản nhiên nhìn, còn cười nói; người thì chả quan tâm, lo làm việc của mình, kệ người kia sống hay chết. Thà rằng là một hay hai người bàng quan thì không nói làm gì, đằng này là hầu hết mọi người luôn.



Người Việt chúng ta hiện nay thay đổi nhiều quá, khác với
tư duy truyền thống là luôn biết yêu thương, gặp ai hoạn nạn thì giúp đỡ. Giờ mọi ngõ ngách nơi nào cũng thấy người vô cảm, quy mô ngày một nhân rộng. Mọi người bàng quan trước những số phận bất hạnh, trước những tai biến của người khác, có giúp được cũng không giúp.



Có thể bạn đã một hay nhiều lần chứng kiến những vụ dàn dựng để lừa lọc, cướp của hay sát hại người. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều như thế. Bạn có thể chọn cho mình sự vô cảm và chung sống với nó cả đời, nhưng hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh tồi tệ của chàng trai trong clip trên đi, bạn có muốn được giúp đỡ không? Vậy bạn có giúp đỡ người khác khi thấy như vậy không?



Khẩu hiệu “mình vì mọi người” dường như đang bị đẩy lùi. Nguyên nhân là do xã hội chúng ta chưa thực sự là xã hội tôn trọng nghiêm luật pháp, ngay cả khi hành vi “vô cảm” đã có trong điều luật với những khung hình phạt cụ thể. Thời gian qua, ít nhiều guồng máy xây dựng đất nước hoạt động trì trệ nên mới để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như trên. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn, chúng sẽ trở thành những cản trở lớn cho sự phát triển của đất nước, làm tăm tối bầu không khí xã hội.



Vậy nên, đừng thờ ơ với những khó khăn của những người xung quanh bạn, đừng vô cảm.
Hãy mở lòng và đừng ngần ngại giúp đỡ người khác nhé!