Gắp giấu miếng ăn một cách tồi tàn, bà mẹ trẻ đang là tấm gương xấu cho 2 con
Không biết các chị có đọc thông tin này chưa, chứ em xem thì điên hết cả người các chị ạ!:-S Đi ăn cưới cũng nhiều, có lần em há hốc mồm vì vợ chồng ông bạn ngồi đối diện lia lịa gắp nguyên con cá rút xương cho vào mấy chiếc bịch thủ sẵn. Cả bàn mắt chữ O mồm chữ A nhìn thì 2 ông bà còn hềnh hệch: “Đồ ăn nhiều quá sao ăn hết, đem về cho con cún ở nhà” (mà em xin nói rõ là món đó chỉ mới món thứ 3, cả bàn chưa ai đụng đũa vào con cá). Hai vợ chồng cũng có nghèo khó gì đâu - giám đốc công ty thức ăn gia súc của nước ngoài đấy!
Lần đó nể tình bạn bè em không nói, nhưng lần này có một người khác cũng gặp tình huống giống em các chị ạ! Người đó bức xúc quá nên chụp hình quay clip hết, em đưa lên cho mấy chị cùng xem. Mọi người nói thử xem hành động gắp đồ ăn đem về thế này có phải phép không. Đã thế chị này còn làm ngay trước mặt 2 thằng con nhỏ nữa chứ! Xấu hổ thật đấy.
Đây là đoạn chia sẻ của chủ thớt: “Xin chào mọi người. Trưa hôm qua vào lúc 11 giờ mình có đi dự đám cưới của một người chị tại nhà hàng Khánh Ngọc 2. Mình ngồi chung bàn với ba mẹ con người phụ nữ này và thật sự mình rất bức xúc về hành động của chị. Tất cả thức ăn trên bàn và cả khăn giấy ướt, nước ngọt chị ấy đều lén lút lấy hết và bỏ vào mấy bịch ni lông ở phía dưới gầm bàn. Khăn giấy ít quá không đủ xài vì hôm qua ăn những món phải sử dụng tay khá nhiều, thế là bàn mình đề nghị phục vụ cho thêm mấy cái khăn giấy ướt. Thế mà chị ấy liếc ngang liếc dọc rồi cũng bỏ vào túi hết, không một ai có khăn giấy sử dụng. Đồ ăn vừa đưa ra là múc hết vào 3 chén rồi lấy đồ ăn đó đưa xuống bịch ni lông phía dưới, rồi lại múc bỏ chén ăn tiếp.”
“Làm vài lần như vậy thì khách ăn bằng gì đây ? Hai đứa con ngồi kế bên để có thể che chắn cho việc làm của chị ấy. Khi làm xong hết bịch ni lông thì chị nhờ đứa con trai lớn xách ra xe và tiếp tục vào làm thêm nhiều bịch khác nữa. Đây là lần đầu tiên mình đi ăn và thấy trường hợp kì quặc như thế này, không biết đi ăn buffer thì sẽ như thế nào nữa. Thế là một chú trong bàn mình kêu em của cô dâu lại phản ánh. Chị đó lại hỏi người phụ nữ trong ảnh thì được biết đây không phải là khách mời của gia đình hai bên vì chính tay chị đó viết thiệp nên khách ở đâu chị biết hết. Một hành động thiếu văn minh, mất lịch sự, gây ảnh hưởng đến văn hoá người Việt !”
Vô tư gắp đồ ăn cho vào túi trước mặt 2 con
Đưa cho đứa lớn đem ra ngoài cất để chị ngồi gắp tiếp
Bà con phản đối liên tục luôn nhá!
Clip quay lại cảnh đó nè các chị:
JRdx6qtEH8
Làm thế trước mặt con thì thử hỏi 2 đứa trẻ sau này lớn lên sẽ suy nghĩ như thế nào. Chỉ vì vài miếng ăn thì có đáng không nhỉ? Chị này cạn nghĩ quá!