Cuộc sống này rất nhiều cám dỗ, có rất nhiều điều xấu xa luôn luôn ở xung quanh chúng ta. Chúng ta phải đề cao cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh mình, kể cả những người hàng xóm hoặc chính gia đình của mình. Tin tưởng là gia đình là trên hết, nhưng nếu có biểu hiện gì bất thường thì phải đề cao cảnh giác. Và những lúc đi ra ngoài phải hết sức cẩn thận, hạn chế đi vào những con đường ít người qua lại. Đừng để bản thân của mình dính vào những thứ không tốt, vì điều đó sẽ khiến cho bản thân rất dễ bị sa ngã. Cuộc sống có lẫn người tốt và người xấu, họ có thể mang hình hài của một con người nhưng bên trong con người họ là một ác quỷ. Nên vì thế khi tiếp xúc với một ai đó, phải nên giữ khoản cách, và phải thật thông minh ki phán đoán đâu là người tốt đâu là người xấu.

Không bao giờ được dùng những món đồ có chất kích thích, dù chỉ là " thử " một lần cũng không được. Đó là sẽ nguyên nhân khiến cho bạn bị sa ngã nhanh nhất. Những thứ tiêu cực bên ngoài rất nhiều, vì thế bạn phải thật kiên cường, không chịu bất khuất dưới sự cám dỗ của những món " đồ chơi " đó. Kiên định, quyết đoán, phân biệt rõ những cái hư, cái xấu, và không bao giờ được động vào chúng. Cũng không được xem những hình ảnh đồi truỵ, nếu ra đường có gặp một vài hình ảnh không " sạch sẽ " thì không được nhìn, phải cố gắng chạy ra khỏi chỗ đó thật nhanh và đừng để cho bọn chúng phát hiện ra bạn đã thấy những việc làm không đúng của chúng.