"Đời người 8 cái không" chính là đúc kết trí não, là gợi ý cho mỗi người. Nhất là chốn văn phòng thị phi, tốt nhất hãy lắng quan sát, chiêm nghiệm nhận biết các kẻ tâm thuật bất nhất để tránh rước họa vào thân.


Thế cuộc không có thuốc hối hận, nếu như cứ hối hận khôn nguôi thì chi bằng nghĩ cách thức để mình làm tốt hơn nữa. Con người người nào cũng biết rất nhiều sự tình, có cái có thể làm được, có cái không thể làm được.


8 mẫu người không kết duyên


không kết thân người với người truyền năng lượng bị động (những chuyện tiêu cực).


không kết giao với người không giữ chữ tín.


không kết giao với người có đa dạng tâm đố kỵ


không kết giao với người nói hay làm dở.


không kết duyên với người vô ơn bội bạc.


không kết thân với người cay nghiệt gian xảo.


không kết giao với người khẩu Phật tâm xà.


không kết bạn với người bất trung bất hiếu.


8 điều không được


không được không có chí khí, bởi có chí thì nên.


không được vênh vang dương dương tự đắc, bởi có thể tương lai sẽ thất thế.


không được vung tay quá trán, bởi tương lai có thể thất nghiệp.


không được nói lời điêu trá, nếu như không sẽ phải trả giá đắt.


không được bình phẩm về gia đình người khác, vì chẳng có liên quan đến mình


không được nói xấu sau lưng, vì sẽ gây bất lợi cho mình.


không được bình phẩm diện mạo người khác, vì họ đâu có dựa vào mình để sống đâu.


không được bình phẩm đức hạnh người khác, chắc gì mình đã tốt hơn họ.


8 điều không đủ


thiên tài không đủ thì đa mưu lắm kế.


kiến thức không đủ thì hay lo nghĩ.


Uy danh không đủ thì hay bức xúc.


Chữ tín không đủ thì hay lắm lời.


dùng không đủ thì hay lao khổ.


sáng suốt không đủ thì hay xét nét.


Lý lẽ không đủ thì hay biện luận.


Tình cảm không đủ thì hay làm đỏm.


8 việc không làm


không giành giật, nguyên khí không thương tổn.


không giận dữ, tinh thần hòa ái hiểu biêt.


không ám ảnh, trí óc minh mẫn. Không lo âu, trong lòng tĩnh mịch.


không truy cầu, không cao ngạo, không tự ti.


không tham lam, phú quý an khang. Không chấp trước, biết vuông biết tròn.


không cẩu thả, chẳng sợ quân vương.


8 việc không được đợi


không được đợi đến lúc có được tình yêu rồi mới học quan tâm.


không được đợi đến lúc chia tay mới ân hận trân quý tình cảm.


không được đợi đến lúc cô đơn mới nghĩ đến bạn bè.


không được đợi đến lúc người khác chỉ rõ ra mới biết mình mắc lỗi.


không đợi bác mẹ già rồi mới báo hiếu.


không được đợi đến lúc thất bại mới tưởng tượng lời khuyên can của người khác.


không được đợi tới khi mắc bệnh mới tinh thần được sinh mệnh nhỏ bé yếu đuối.


không được đợi tới khi lâm chung mới phát hiện ra cần phải yêu cuộc sống.


8 không dứt


thế tục không thuận mắt, bình tĩnh lại, thuận theo tự nhiên.


Lòng ngột ngạt không nguôi, cứ nói ra, tâm thuật rộng mở.


công tác làm không xong, nghỉ một tí, thư giãn thân tâm.


tiền nong kiếm không hết, cứ thử xem, là vật ngoài thân.


Tiếp đãi không nguôi, cứ khước từ, có lợi cho sức khỏe.


Nợ tình cảm trả không hết, hãy cân nhắc, lượng sức mà làm.


Lòng hiếu thuận không làm trọn, cứ bước tiếp, về nhà xem sao.


tiền đồ đi không hết, hãy chậm bước, dạo bước thưởng thức cuộc đời.


8 chẳng thể


Sáng tối không thể đảo điên.


chuyện trò chẳng thể bất chấp.


Lợi hại chẳng thể không hay.


Nặng nhẹ không thể không rõ.


Tình người không thể bỏ qua.


Tình cảm chẳng thể bừa bãi.


Tâm ý chẳng thể nghĩ càn


tiền tài không thể tham lam.


Mong rằng những lời ngắn gọn này có thể giúp bạn có lí trí cân nhắc, giảm thiểu được thị phi chốn văn phòng.