Diễn viên phim Mẹ con Đậu Đũa có bác sĩ Hương và bé Đậu Đũa đều bỏ nghiệp diễn. Công Ninh, Hạnh Thúy trở nên nổi tiếng trong nhiều phim truyền hình. Còn nghệ sĩ Nguyễn Hậu thì...



Có thể nói, cho đến tận hôm nay bộ phim Mẹ con Đậu Đũa vẫn còn hằn sâu trong ký ức những ai đã xem qua. Làm sao mà quên được cảnh nghệ sĩ Công Ninh chở bé Đậu Đũa trên trên chiếc xe đạp tàn lúc đường sá lầy lội bùn sình. Rồi làm sao mà quên cho được cảnh "ba" Công Ninh ấp úng trả lời câu hỏi khá oái oăm của nhà trường rằng: "trước khi cho con bú, người mẹ phải làm gì?". Đây cũng là điểm mấu chốt của phim khiến em rơi nước mắt. Một người đàn ông góa vợ, lại đang nuôi con nhỏ trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Anh vừa làm cha, vừa làm mẹ và hết lòng thương yêu đứa con gái của mình. Có thể nói, từng phân cảnh trong phim khắc họa rõ nét nỗi khốn khổ trăm bề của những con người nghèo khổ lúc bấy giờ. Dàn diễn viên diễn quá đạt, đạo diễn Trương Dũng rất giỏi và kịch bản chuyển thể quá khéo léo đã tạo nên một bộ phim vô cùng xuất sắc. Bộ phim chiếm được cảm tình cả đông đảo khán giả mãi về sau này.




Sau gần 20 năm bộ phim Mẹ con Đậu Đũa cũng là ngần ấy năm dàn diễn viên ngày ấy đã có sự chuyển biến lớn trong sự nghiệp. Bất ngờ nhất trong số đó có thể kể đến diễn viên Thiên Tú - cô bé đậu đũa nhỏ xíu, mồ côi mẹ ngày nào nay đã trở thành cô gái xinh đẹp với công việc là nhân viên kinh doanh cho một dịch vụ tổ chức tiệc cưới.









Sau thành công của phim, Thiên Tú cũng tham gia thêm vài bộ phim điện ảnh nữa trước khi chính thức rời bỏ sự nghiệp diễn viên. Những bộ phim cô tham gia có tên: “Cô gái có hai cục bướu”, “Áo lụa Hà Đông”, “Của để dành”, “Huyền thoại bất tử”, “Chơi vơi”... Đậu Đũa cho rằng bản thân mình không còn phù hợp với giới nghệ thuật nữa nên cô quyết định từ bỏ nghiệp diễn để tập trung vào việc học.








NSƯT Công Ninh vai cha Đậu Đũa


Vào vai cha của bé Đậu Đũa, NSƯT Công Ninh đã lấy đi không ít nước mắt của hàng ngàn khán giả với hình ảnh chất phác, tiều tụy cùng tình yêu thương, tận tâm của người cha dành cho đứa con gái nhỏ mất mẹ. Với giọng nói trầm ấm, tình cảm cũng khiến hình ảnh của anh chạm vào trái tim người xem trong những phân đoạn đòi hỏi bộc lộ nội tâm, cảm xúc của nhân vật.




Trước khi tham gia phim “Mẹ con đậu đũa”, NSƯT Công Ninh đã gây dấu ấn với vai trò đạo diễn. Vở “Dạ cổ dạ lang” do anh đạo diễn năm 1995 đã giành huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và giải Đạo diễn xuất sắc. Vài năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe và thời gian không cho phép, NSƯT Công Ninh chỉ tập trung vào diễn xuất và giảng dạy. Anh là người đã đào tạo nên nhiều thế hệ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng ở Việt Nam.





Không chỉ trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, tình duyên của NSƯT Công Ninh cũng qua nhiều biến động. Anh từng có mối tình sâu đậm hơn 10 năm với nữ diễn viên Ngọc Trinh nhưng cả hai lại không đến được với nhau. Khi bước sang tuổi 50 tuổi, Công Ninh mới tìm được "bến đỗ" là người vợ trẻ Tuyết Vân.




NSƯT Hạnh Thúy vai cô thư ký


Diễn viên Hạnh Thúy trong phim “Mẹ con Đậu Đũa” thủ vai thư ký cuộc thi “Bé khỏe, bé ngoan”. Sau khi bộ phim này kết thúc, cô nhận được khá nhiều lời mời ở các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cái tên Hạnh Thúy gắn liền với những bộ phim gây tiếng vang như "Sống trong sợ hãi", "Cái bóng bên chồng", "Dòng sông định mệnh", "Vịt kêu đồng"...





Hiện tại, NSƯT Hạnh Thúy được xem là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí. Cô ghi dấu ấn trong lòng công chúng từ vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn… Không những thành công trong sự nghiệp, đời sống cá nhân của cô luôn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có riêng cho mình một cuộc sống bình yên bên chồng và hai con gái.








Tuyết Dung vai bác sĩ Hương


Trong phim Tuyết Dung thủ vai bác sĩ Hương, một người sống có nguyên tắc nhưng cũng rất tình cảm. Bác sĩ Hương có sự đồng cảm sâu sắc và nhiều hành động sẻ chia trước hoàn cảnh đáng thương của hai bố con Đậu Đũa.




Sau bộ phim, Tuyết Dung tham gia vào bộ phim "Dòng đời" của đạo diễn Lê Cung Bắc, nhưng lại bất ngờ bỏ ngang nghiệp diễn. Cô quyết định tạm gác lại giấc mơ của con đường điện ảnh và chọn cho mình một cuộc sống mới bình yên hơn. Cô chọn theo học ngành Luật và Kinh tế. Hiện Tuyết Dung là luật sư, sinh sống và lập gia đình tại Singapore. Mới đây, Tuyết Dung trở lại phim ảnh với một vai diễn trong phim "Lấy chồng người ta" của đạo diễn Lưu Huỳnh.






Tuyết Dung đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh. Cô còn chia sẻ về con đường nghệ thuật đối với mình chính là sự trải nghiệm và là niềm yêu thích khiến cho cuộc sống của cô thêm hạnh phúc chứ không đặt nặng vấn đề tên tuổi.






Theo như em tìm hiểu trên trang cá nhân, bên cạnh thông tin làm luật sư tại Singapore, hiện tại em thấy chị Tuyết Dung đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Có thể chị ấy chọn sống 2 nơi Việt Nam và Singapore để tiện cho công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Chị cùng chồng sinh được 2 bé trai kháu khỉnh và rất đáng yêu. Gia đình thường xuyên đi du lịch với nhau.








Thầy hiệu trưởng hà khắc - Nguyễn Hậu


Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như không kể đến người đã góp phần thành công của bộ phim Mẹ con Đậu Đũa, đó chính là diễn viên kì cựu Nguyễn Hậu. Ông đảm nhận vai thầy hiệu trưởng hà khắc, một nhân vật làm nên sự hoàn hảo của phim.




Khán giả cả nước nói chung và miền Nam nói riêng chắc không ai là không biết đến người nghệ sĩ hiền lành và yêu nghề này. Nhắc một chút về quá khứ, ông tham gia phim ảnh với tư cách diễn viên tay ngang. Ở tuổi ngoài 60, ông đã đóng hàng trăm vai phụ. Vai thầy giáo Tành trong phim "Thung lũng hoang vắng" là vai chính duy nhất trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên. Hiện ông hạn chế đóng phim do sức khỏe không tốt.








Và vào ngày 14/2 vừa qua, ông chính thức trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư chỉ mới được phát hiện 1 tuần trước. Sự ra đi của ông đã để lại rất nhiều nước mắt, niềm tiếc thương vô hạn cho rất nhiều người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ. 35 năm cống hiến cho nghệ thuật, đến khi rời xa dương thế thì cuối cùng ông còn lại là gia tài đồ sộ gồm 200 vai diễn lớn nhỏ.









Bộ phim Mẹ con Đậu Đũa kết thúc đã được 20 năm, dàn diễn viên bây giờ người còn người mất. Thế nhưng họ đều đã để lại những kỷ niệm rất đẹp cho hàng triệu khán giả hâm mộ. Họ không màu mè, không khoa trương mà âm thầm cống hiến sức mình cho nghệ thuật. Nhờ có họ mà nền điện ảnh nước nhà có thêm một bộ phim hay, đầy tính nhân văn. Cho đến bây giờ, mỗi lần thấy bất kì diễn viên nào trong số họ người ta đều nhớ tới Mẹ con Đậu Đũa như một ký ức đẹp không phai nhòa trong tâm trí./.