Vừa qua, chị Mỹ Tâm đã làm những người hâm mộ chị thấy nức lòng khi mời chàng trai khiếm thị mà chị đã hát cùng trong đêm giáng sinh góp mặt vào liveshow mới đây của chị tại Hà Nội. Vốn dĩ mọi người đã rất khâm phục và yêu mến chị Mỹ Tâm vì hành động cao đẹp của chị trong đêm giáng sinh ấy thì nay lại càng ngưỡng mộ chị hơn, vì đã không ngại mời một người vô danh lên sân khấu lớn chuyên nghiệp của mình.



webtretho


Mỹ Tâm lại làm mọi người khâm phục khi mời chàng trai mù Đức Mạnh lên sân khấu lớn. Nguồn: Internet



Chị Mỹ Tâm đã mời chàng trai khiếm thị Đức Mạnh xuất hiện trong đêm nhạc giới thiệu DVD liveshow “Ô cửa màu xanh” ở thủ đô Hà Nội vào tối qua. Trên sân khấu lớn và trước hàng ngàn khán thính giả, chị hòa giọng cùng Đức Mạnh. Hình ảnh chị Mỹ Tâm ân cần hát cùng chàng trai khiếm thị này đã khiến nhiều người xúc động. Họ xúc động là bởi vì sự chu đáo và tinh tế của chị khi giúp đỡ người khác. Chị đã tạo cho chàng trai này cơ hội được đứng hát trên một sân khấu đúng nghĩa thực sự với sự lắng nghe của hàng nghìn khán giả chăm chú, không phải là một “sân khấu” với phông màn tạm bợ bên đường. Chị Mỹ Tâm đã giúp Đức Mạnh thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ thực thụ của mình, dù chỉ là trong một đêm.


webtretho


Nhìn hình ảnh này người ta mới thấy hết sự chu đáo và tinh tế trong suy nghĩ của Mỹ Tâm. Nguồn: Internet


webtretho


Mỹ Tâm đã vô cùng hạnh phúc trong đêm nhạc này. Nguồn: Internet


Nhìn hình ảnh chàng trai trẻ kém may mắn mà chỉ mới tháng trước thôi còn đứng hát quạnh quẽ bên đường nay có thể xuất hiện trước hàng ngàn con người trong một bộ vét tươm tất, lịch lãm, người ta mới thấy hết cái tâm và cái tầm của một người nghệ sĩ như chị Mỹ Tâm. Chị hoàn toàn có thể mời những tên tuổi lớn trong giới showbiz tham gia vào đêm nhạc của mình, nhưng chị lại mời một chàng trai vô danh có số phận kém may mắn và tỏ ra trọng thị hệt như đang đối xử với một người đồng nghiệp của mình. Tất cả cũng chỉ vì chị quan niệm rằng giúp người không phải là để kiếm cái danh cho mình, không phải là hạ người ta xuống để nâng mình lên.



Khi giúp đỡ người khác, chị Mỹ Tâm luôn suy nghĩ cho họ hơn là suy nghĩ cho mình. Chị kể rằng trong một lần đi làm thiện nguyện, chị đã ngộ ra điều này: “Tôi từng nấu ăn cho khoảng một 1.000 người trong chuyến đi tặng quà tại Điện Bàn sau trận lũ. Sau khi phát quà cho mọi người thì tôi có nấu bữa ăn cho mọi người, bún bò thôi. Lúc đó mới nghe mọi người nói ngày 15, ngày rằm. Ban đầu thì tôi quên mất đi. Trong trường hợp đó, sẽ có những người ăn chay nên tôi quyết định nấu cả chay và mặn. Nói việc này để chúng ta cùng hiểu là làm từ thiện không nên làm cho có mà nên suy nghĩ sâu xa hơn, biết suy nghĩ hơn cho đối tượng của mình”.



webtretho


Khi làm thiện nguyện, chị luôn đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ cho họ. Nguồn: Internet



Sự chu đáo và tinh tế của chị nằm hết trong suy nghĩ đó. Những ai hiểu chị sẽ chẳng cảm thấy lạ khi biết chị mời một chàng trai khiếm thị mà chị bắt gặp bên đường lên sân khấu của mình. Sở dĩ chị có thể làm được như thế, suy nghĩ vẹn toàn cho người khác như thế vì chị không làm công việc thiện nguyện với mục đích đánh bóng tên tuổi. Nhiều người mang cái mác làm từ thiện để giúp đỡ người bất hạnh, khó khăn nhưng chẳng qua là chỉ muốn hô hào, khoe khoang về bản thân mình, chẳng hạn như việc đấu giá sim số khủng rình rang với danh nghĩa lấy tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung nhưng thực chất là chỉ muốn khoe khoang sự giàu có của mình mà thôi.



webtretho


Cùng làm thiện nguyện mà cái "tầm" lại khác biệt hoàn toàn. Nguồn: Internet



Chị Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ chị làm công việc thiện nguyện không phải vì trách nhiệm hay là vì để thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ, chỉ đơn giản là: “Tôi làm từ thiện vì mình muốn làm”. Nghe chị nói những lời này: “Việc làm từ thiện bằng bất cứ lý do nào nhưng nếu bạn đã hành động hướng đến cộng đồng, hướng đến những người khó khăn”, người ta mới thấy hết cái tầm của một nghệ sĩ lớn, không chỉ có tài năng mà còn có cả nhân cách cao đẹp nữa.



Xem thêm clip liên quan:


rMKuadXfQf


Mỹ Tâm song ca cùng chàng trai khiếm thị đêm Noel 2016