Đàn bà ly hôn có thể không cần đàn ông nhưng nhất định phải cần những thứ này
Đàn bà ly hôn có thể không mở lòng yêu thêm lần nữa, nhưng họ nhất định cần những điều này để hạnh phúc và bình an.
Hạnh phúc với đàn bà ly hôn không nhất thiết là tình yêu đôi lứa hay một người đàn ông. Sau tổn thương, đàn bà nhận ra hạnh phúc là con cái, là công việc, là được làm điều mình thích, mình yêu... Như chị.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chị đẹp, chị thông minh, nhiều người đàn ông đến với chị. Họ sẵn sàng cho chị mọi thứ. Nhưng chị yêu anh, chàng trai nghèo tỉnh lẻ hiếu học. Vượt qua bao ngăn cấm của cha mẹ, anh chị nên duyên vợ chồng. Cuộc sống những ngày mới cưới tuy nghèo mà vui.
Rồi anh tìm được công việc tương xứng, mức lương tạm ổn. Chị cũng thế, cuộc sống khó nghèo qua nhanh, nhường chỗ cho sự thăng tiến. Rồi anh chị mở công ty riêng, mua xe, mua nhà. Cuộc sống của anh chị là thứ nhiều người mơ ước. Hạnh phúc của anh chị khiến nhiều người ghen tỵ. Nghe lời anh, chị đã lui về làm hậu phương cho anh xông pha nơi thương trường.
Nhưng hạnh phúc là thứ chẳng bao giờ vĩnh cửu. Chị suy sụp khi anh có người đàn bà khác. Nỗi tổn thương không gì đong đếm được. Và chị ly hôn. Dẫu biết phía trước tương lai là một màu xám xịt, nhưng chị không đủ bao dung nữa rồi sau nhiều lần bị lừa dối.
Phải mất một năm chị mới có thể trở lại bình thường, mới thôi những cơn khóc cười vật vã. Có lần chị còn định quyên sinh, nhưng tiếng con gọi mẹ làm chị bừng tỉnh. Chị nhận ra, với đàn bà ly hôn, chẳng còn gì quan trọng ngoài những đứa con. Vậy mà có lúc chị từng tuyệt vọng vì bị phản bội, đến nỗi muốn tự giải thoát mình, mà chị quên mất con. Làm sao chị có thể từ bỏ con cơ chứ. Và làm gì có thứ gì quan trọng hơn là con cái?
Vì con, chị bắt đầu cuộc sống mới, chị đi làm, chị ra ngoài gặp gỡ bạn bè, chị chuyển đến một vùng đất mới, nơi mà chị đã từng mơ ước được sống nhưng vì chồng chị không thích nên chị đành xếp nỗi khát khao vào tận đáy lòng. Bây giờ là lúc chị phải sống cho mình.
Cuộc đời chị dần thoát ra khỏi những tủi buồn, chị không còn cô đơn. Mỗi khi nhìn hai đứa con của mình, chị chỉ dấy lên nỗi ân hận vì đã có thời gian chị mải gặm nhấm nỗi đau đớn của chính mình mà bỏ mặc con.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chị nhận ra rằng, với người đàn bà ly hôn, thì con chính là nguồn sống. Chị nhận ra chị đã không hạnh phúc vì bỏ bê con cái khi chồng ngoại tình. Con cái là điều chị cần, bây giờ và cho mai sau, khi chị không còn trẻ trung, không còn minh mẫn.
Chị đi làm trở lại. Vì tình yêu, chị đã từng lui về làm hậu phương cho chồng. Chị không kiếm được tiền. Và anh nào đếm xỉa đến sự hy sinh của chị. Những gì anh đáp đền cho chị là ra ngoài lăng nhăng bồ bịch, là nhanh chóng quên thuở hàn vi. Sự tảo tần của chị làm sao sánh bằng những lời ngọt ngào của các cô gái chân dài eo thon, trẻ trung rạng rỡ, sẵn sàng ngã vào lòng anh bất cứ lúc nào.
Đi làm trở lại. Chị hạnh phúc khi được tự chủ về tài chính. Ngày còn bên anh, chị nhiều lần bật khóc khi ngửa tay nhận tiền của anh, chỉ tự an ủi rằng thôi thì hy sinh vì con, vì chồng. Chị bây giờ đã tự kiếm tiền, lo cho mình, cho con, không trông chờ vào đàn ông nữa. Chị thấy mình mạnh mẽ, thấy mình tự tin, thấy mình được làm chủ đời mình. Chị thấy mình thanh thản và hạnh phúc. Có thể mua chiếc váy mình thích, mua đôi giày mình yêu. Có thể mua cho con thứ này thứ nọ mà chẳng phải xin ai, cũng chẳng phải nhìn sắc mặt của ai hay chờ cái gật đầu đồng ý từ chồng.
Sau ly hôn, chị từng bỏ bê bản thân. Nhiều người không thể nào nhận ra cô gái xinh đẹp ngày xưa nữa rồi. Chị hủy hoại mình như một cách để trả thù người chồng bội bạc. Đến bây giờ mới nhận ra đó là sự trả thù ngu ngốc nhất. Chị nhận ra dù chị có chết đi thì anh ta cũng chẳng mảy may quan tâm, chứ nói gì đến chuyện đau lòng hối hận. Anh đang hạnh phúc với người mới, chỉ mình chị là đa mang những kỷ niệm của ngày xưa cũ. Chị mới nhận ra mình ngu ngốc đến đáng thương. Người ta đã không còn yêu, người ta đã phụ chị thì chị cớ gì phải hành hạ bản thân mình vì một người không xứng đáng. Lúc này chị mới thấy thương thân, mới chăm chút chính mình, mới mua những quần áo mới, những bộ váy hợp thời. Chị bắt đầu trang điểm, chị mang giày cao gót, điều mà suốt một năm qua chị không ngó tới. Lúc này chị thấy mình hạnh phúc, an yên, có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Bởi vậy mới nói, đàn bà ly hôn, mất gì cũng được, nhưng có 3 điều nhất định phải giữ, đó là con cái, là sự tự chủ về tài chính và nhan sắc, đây mới là những thứ khiến đàn bà an yên hạnh phúc một đời.
Xem clip tại:
Hiệp Sĩ Đường Phố - Những Người Hùng Đời Thường | Gương Hai Chiều | Tập 15 Full HD