webtretho


webtretho


Tôi có một cô bạn là họa sĩ trình bày của một tờ báo lớn. Ở tuổi ba mươi mấy, cô trải qua vài mối tình thất bại. Có mối quan hệ gắn bó gần 8 năm trời nhưng rồi đổ vỡ. Giờ đây, cô đang trong mối quan hệ yêu đương với một họa sĩ kém mình 5 tuổi. Anh chàng này được cái lãng tử và lông bông. Bạn bè thân thiết đều thấy trong mối quan hệ này, cô bạn tôi phải chịu nhiều thiệt thòi khi phải gánh vác cả một anh chàng chưa chịu trưởng thành. Dù bị bạn trai xem như cái máy ATM nhưng cô vẫn chấp nhận. Sự cố chấp giữ lấy tình yêu của cô ấy khiến những người bạn thân thiết phát bực. Nhưng đằng sau sự cố chấp ấy là một sự thật: Cô ấy sợ - sợ phải bắt đầu lại, sợ không tìm được một người xứng đáng bằng, sợ nhìn thấy sự hoang mang trong mắt bố mẹ, sợ bị đồng nghiệp chê ế, sợ phải thừa nhận mình lại... thất bại!



Thật may vì bản lĩnh của một phụ nữ tuổi băm đã giúp bạn đứng vững. Rồi cũng đến ngày cô thẳng tay vứt bỏ mối tình không xứng đáng. Phụ nữ chúng ta dù có qua thời thanh xuân nhiều người theo đuổi rồi thì vẫn còn khí chất. Phụ nữ thà là chung sống hòa bình với cô đơn còn hơn chấp nhận một tình yêu ảo ảnh nhiều trò ú tim. Khi bạn chấp nhận thực tế đó cũng là lúc bạn bình tĩnh trở về đúng giá trị thực của mình.


webtretho


Chẳng bao giờ là quá trễ để bắt đầu yêu một người mới hoặc quá trễ để thoát ra khỏi một người tệ bạc. Tuổi ba mươi chưa thể gọi là già, trải qua vài mối tình không đi đến đâu đến đũa vì bạn chưa tìm được người phụ hợ không có nghĩa là bạn phải tự ti khoác lớp áo FA bền vững.



Một người phụ nữ ngoài 30 nếu chỉ có công việc mà khuyết đi chuyện yêu đương thì cũng có đôi lúc thật là buồn. Tình yêu dù đau khổ hay hạnh phúc, xét cho cùng nó cũng là hương vị hấp dẫn mà ai cũng muốn nếm trong "mâm cơm" cuộc sống. Nhưng chẳng sao nếu người đàn ông của bạn chưa đến. Bạn còn có bạn bè, sở thích và hàng vạn mối quan tâm khác nữa. Cứ vui vẻ sống cuộc sống nhiều màu sắc của mình, rồi đến lúc nào đó, một nửa của bạn sẽ xuất hiện.


webtretho


Trong cuộc sống này, sự may mắn trong hôn nhân không phải lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta. Đổ vỡ, thất bại không phải là vấn đề của 1 vài cá nhân nữa. Có biết bao nhiêu người hớn hở bước vào hôn nhân nhưng rồi nhận ra đây không phải là mối quan hệ đúng đắn dành cho mình, đành phải đau đớn và dũng cảm nói lời chia tay. Nếu bạn là người phụ nữ phải đi qua trải nghiệm của sự tan vỡ thì đúng là cũng sẽ đau thật đấy, nhưng không có nghĩa bạn là người thất bại. Những người phụ nữ đã qua một lần đò hãy can đảm để nhìn nhận rằng, cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ còn giống như trước và điều duy nhất có thể làm là tiến lên phía trước. Cho dù chưa nghĩ ngay đến việc đón nhận một người khác trong trái tim, thì việc bạn sẽ lại gặp, lại yêu và gắn bó bền lâu bên cạnh một ai đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.



Chị tôi từng thất bại với cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều nước mắt. Hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Cuộc sống là những chuỗi cãi vã kéo dài cho đến một ngày không chịu nổi nữa, họ vác nhau ra tòa để chấm dứt bi kịch hôn nhân của mình. Những người lớn trong nhà xót xa: “Sao con là đàn bà mà không ráng nhẫn nhịn để giữ gia đình, để con cái còn được có cha”. Nhưng nhẫn nhịn sao được khi mỗi ngày người vợ phải chờ cơm chồng trong nước mắt để đổi bằng những trận đòn bạo lực của anh chồng. Con cái chứng kiến cảnh bố bạo hành mẹ thì làm sao mà có thể phát triển bình thường cho được. Rời khỏi nhà chồng, chị ra đi với chỉ 1 chiếc xe và ít đồ đạc, mang theo đứa con chưa tròn 3 tuổi. Trải qua thời gian dài vật vã làm mẹ đơn thân, chị lại tìm thấy tình yêu với 1 người đàn ông tử tế, biết trân trọng chị và thương yêu con chị.



Một lần thất bại trong hôn nhân có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người phụ nữ. Nhiều người chọn cách “ném” mình vào việc nuôi dạy con cái, làm việc đêm ngày để tránh phải đối mặt với nỗi cô đơn, hay đơn giản là sự lo lắng sẽ phải trống trải suốt cuộc đời còn lại. Tuy nhiên, từ sâu tận đáy lòng, niềm khát khao yêu và được yêu lần nữa vẫn luôn tồn tại, bên cạnh những hoang mang về câu hỏi, làm sao để không đi vào vết xe đổ của những chuyện đã qua?



Nếu thực sự mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc hay một cuộc hôn nhân lần thứ 2, hãy thừa nhận và nhìn thẳng vào điều này. Dối gạt bản thân và người khác, rằng bạn chỉ thích cuộc sống độc thân và không cần đến đàn ông không khác gì bạn đang tự dồn mình vào ngõ cụt. Hãy cởi mở hơn, để những điều mong ước đến gần hơn trong tầm tay. Một lần thất bại trong hôn nhân không có nghĩa là bạn phải đóng cửa trái tim mình!


webtretho


Đã có những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình, hẳn bạn có thể rút ra những bài học từ sự thất bại trước đó. Đâu là nguyên nhân của sự đổ vỡ? Điều gì phải tránh xa nếu không muốn phải đau khổ thêm lần nữa? Gạch đầu dòng ra những điều này, và cũng đừng quên đưa ra những phác họa về người đàn ông lý tưởng trong lòng bạn lúc này. Cuộc hôn nhân đầu có thể mơ mộng đến sự lãng mạn, nồng cháy…, nhưng ở chuyến đò thứ 2 này, hẳn bạn cần một điều gì đó hơn thế. Hãy cân nhắc thận trọng mọi yếu tố, từ góc độ tâm lý, xúc cảm, sinh lý, tài chính… để tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.



Đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình. Đã qua một lần đò không có nghĩa là bạn không bằng những người phụ nữ khác. Và một khi đã đưa ra những tiêu chuẩn nhất định về người bạn đời mong muốn cho cuộc hôn nhân tiếp theo, đừng để mình đi chệch hướng với những mối quan hệ chớp nhoáng. Đừng vì những phút giây buồn chán, cô đơn mà gật đầu với những đối tượng không phù hợp. Tất cả những điều này có thể giúp bạn giải quyết những nhu cầu tâm sinh lý một cách chớp nhoáng, nhưng về lâu dài, chỉ khiến bạn thêm tổn thương và hoang mang.



Trong hành trình chuyển từ cuộc sống của 2 người, đến việc trở lại độc thân, tài chính là một yếu tố quan trọng với người phụ nữ. Lập kế hoạch tiết kiệm và đầu tư để đảm bảo cho cuộc sống của mình và con cái, thay vì lệ thuộc và trông chờ vào những đồng phụ cấp của người cũ. Đầu tư không chỉ nói đến phương diện tiền bạc. Hãy mạnh dạn “đầu tư” cho cuộc sống tinh thần của mình. Độc thân là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể làm nhiều điều mà sự bận rộn của cuộc sống hôn nhân không cho phép. Nếu muốn đi nghe nhạc, đừng chờ đợi việc có người đi cùng mới mua vé. Hãy lập hội những người phụ nữ độc thân vui vẻ để cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Mở rộng những mối quan hệ bè bạn cũng là một kênh giao tiếp để bạn có cơ hội gặp gỡ ngươi đàn ông lý tưởng của mình.


webtretho
Một lần thất bại trong hôn nhân không có nghĩa là bạn phải đóng cửa trái tim mình. Phụ nữ đi qua đổ vỡ thất bại sẽ càng hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc, càng biết trân trọng bản thân mình. Cánh cửa hạnh phúc không bao giờ đóng chặt với bất kì ai. Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, để bạn lại nhìn thấy cầu vồng rạng rỡ sau cơn mưa. Bởi chẳng có bão tố, mưa giông nào cứ mãi kéo dài