Đàn ông, đôi khi lạ lắm, càng giữ, họ càng muốn thoát ra. Bởi thế mới có chuyện, có cô vợ kia, chăm chồng như chăm con, chiều chồng như chiều vong, sáng trưa chiều tối chồng đi đâu cũng phải báo cáo, còn không thì cô gọi suốt ngày để kiểm tra xem anh ở với ai, làm gì, gặp gỡ ai. Ngay cả chồng đi nhậu với cánh đàn ông, cô hoặc là lẽo đẽo đi theo hoặc là gọi điện liên tục. Nếu chồng không nghe máy, là cô đùng đùng đi kiếm. Có hôm cô đến quán nhậu làm ầm lên, chồng được phen mất mặt với bạn bè, càng bực bội, càng la mắng, càng muốn vắng nhà nhiều hơn.


Trên một diễn đàn, một bà mẹ kể. Cô chưa bao giờ gọi điện cho chồng nếu không có việc gì quan trọng cần nói. Ngay cả anh đi nhậu cả đêm không về cô cũng sinh hoạt bình thường, đến giờ đi ngủ, chứ không chờ cơm chờ cửa như một số bà vợ vẫn thường làm. Một hôm, chồng cô, trong lúc nhậu nhẹt với bạn bè, đã gọi điện cho vợ và hỏi: "Sao anh đi nhậu suốt từ chiều giờ mà em không gọi cho anh?". Cô đáp: "Mắc gì em phải gọi cho anh, anh đi đâu thì đi, thích về thì về, không thì thôi". Chồng cô, lúc đầu rất tự hào với bạn bè vì trong khi tất cả những ông chồng khác đều nhận được điện thoại của vợ hỏi những câu đại loại như mấy giờ về, nhậu với ai... thì anh không nhận được những cuộc gọi như thế, sau đó thì đâm hoang mang vì nghĩ "vợ không cần mình". Vậy là anh ta cuống quýt chạy về, từ đó cũng ít đi nhậu hơn, bớt tụ tập bạn bè hơn.





Đó là với những ông chồng ham chơi, lúc nào cũng tụ tập bạn bè. Còn đối với những ông chồng hay nhìn ngang liếc dọc thì sao? Một số bà vợ truyền tai nhau bí kíp giữ chồng bằng muôn vàn cách. Có người suốt ngày thẩm mỹ với ý nghĩ, mình đẹp hơn sẽ giữ được chân chồng. Có người thì học các chiêu để trở nên nóng bỏng trên giường. Một số bà vợ khác thì cài định vị vào điện thoại chồng, liên tục kiểm tra tin nhắn trong điện thoại chồng, theo dõi facebook chồng... vậy mà chồng vẫn lén lút ra ngoài cặp bồ, cho đến khi phát hiện thì anh ta cũng đã kịp có con rơi bên ngoài. Cay đắng không. Tức không? Tức lắm, giữ chặt như thế mà vẫn mất. Các bà vợ đành phải than rằng "Chồng là thứ bán không ai mua, cho không ai lấy nhưng hở ra là mất". Trong khi đó nhiều bà vợ lại dửng dưng "bỏ mặc" chồng muốn làm gì thì làm (tất nhiên là không làm gì quá đáng). Vậy mà chồng tuyệt nhiên không dám léng phéng bên ngoài, làm gì làm, đi đâu đi, vẫn cứ phải về nhà ăn cơm vợ nấu.


Đàn ông lạ lắm. Bị giữ chặt quá thì họ bức bối, tìm cách thoát ra, nhưng khi cho họ tự do, buông họ ra thì họ lại cuống cuồng lo sợ. Vậy, cách giữ đàn ông chặt nhất chẳng phải là để cho họ có một khoảng trời riêng hay sao?



Tôi nghĩ, đàn bà bản lĩnh thì chẳng bao giờ lo sợ người đàn ông của mình sẽ đi mất để rồi khư khư giữ đàn ông như báu vật mà phải để đàn ông cảm thấy anh ta đang sở hữu báu vật. Đàn bà bản lĩnh là đừng lúc nào cũng tỏ ra cần đàn ông, mà phải để đàn ông cảm thấy cần mình, cảm thấy "hình như cô ấy không cần mình". Đàn bà khôn ngoan giữ chồng bằng cách làm cho chồng xoắn xuýt cuống quýt giữ vợ. Hỏi một cô gái đang có gia đình hạnh phúc, được chồng cưng yêu, đi đâu cũng kè kè theo giữ vợ (đến nỗi nhiều khi cô phát bực, còn hơn là thấy được yêu), bí quyết giữ chồng của cô là gì. Đáp: "Là luôn luôn xinh đẹp, tự chủ về kinh tế, không tìm mọi cách giữ chồng mà cho anh ta một khoảng trời riêng, để anh ta luôn có cảm giác, nếu mất anh ta thì cô cũng bình thường, để anh ta có cảm giác, anh ta phước phần lắm mới có được cô, vợ anh ta biết bao người thèm muốn, vậy anh ta dại gì mà buông".


Đàn bà thông minh giữ chồng bằng cách làm cho anh ta khư khư giữ vợ.


Đàn bà bản lĩnh không cần giữ chồng, anh ta đi đâu rồi cũng quay về.


Xem thêm bài viết tại:


Mẹ chồng mắng con dâu: "Ai bảo cô không đẻ con trai để giữ chân nó?"


Phục sát đất lời của một gái khôn: "Các mẹ cứ sống cho thật tốt đi nhé, kẻ phản bội cứ để đời lo"


Phụ nữ mũm mĩm đừng quá tự ti, vì bạn rất thu hút đàn ông bởi 5 lý do này


Xem clip tại:


Vợ giữ chồng là một nghệ thuật


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/09/AjLE3DiaMV-480x360.jpg