Ở đây có ai đã từng có những cái cuộc hẹn đi Đà Lạt với những đám bạn, mà cứ hẹn hoài hẹn mãi nhưng mà chẳng có thể đi được hay chưa. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì chúng ta đã đi được đến Đà Lạt cùng với nhau phải và thực hiện cái lời hứa hẹn đó. Tôi cùng với những người bạn đó hẹn nhau khá là lâu rồi đã bốn năm rồi mà chẳng thế nào đi Đà Lạt được cả, một phần là do hoàn cảnh, một phần là do tình hình hiện nay cho nên chúng tôi cũng khá là cảnh giác và rời lại cái ngày hẹn của chúng tôi. Và cho đến tận bây giờ thì chúng tôi đã có được một cái hẹn đi Đà Lạt rất là hoàn chỉnh, và mọi thứ nó diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Và chúng tôi đi chơi tầm khoảng một tuần, và cảm thấy có rất là nhiều kỷ niệm, và tôi cảm thấy chắc đây có lẽ là lần đi Đà Lạt đầu tiên đáng nhớ nhất của cuộc đời chúng tôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà cả đám được đi Đà Lạt cùng với nhau, và thậm chí là có nhiều đứa vẫn chưa biết gì về Đà Lạt, và chưa từng đi một lần trong đời. Và đây là lần đầu tiên thì tôi tôi được đi cùng nhau, có nhiều cái trải nghiệm, khám phá cùng với nhau và để lại cho tôi tôi rất là nhiều kỷ niệm đẹp và sẽ mãi mãi tôi sẽ không quên những cái kỷ niệm này. Những cái ngày đầu rất là ngu ngơ, và không biết là phải đi đâu, đi ăn ở đâu phải đi chơi ở đâu và có những địa điểm nào phải bởi vì chúng tôi tự tạo cuộc hẹn đi với nhau cho nên là cũng hơi bỡ ngỡ bởi vì đây là lần đầu. Nhưng ở đâu đó thì cũng có những cái cảm xúc lẫn lộn, buồn có, vui có, và giận hờn cũng có nữa, nhưng rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua cho nên là tụi tui đã có những trải nghiệm thú vị ở Đà Lạt cùng với nhau. Tôi khuyên thật là nếu như ai đang có một đám bạn thì hãy nên rủ nhau đi Đà Lạt một lần trong đời nhé, và hãy tận hưởng những cái khoảnh khắc mà ở bên nhau, tạo cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp ở cái tuổi trẻ này nhé.