Trên đời này dường như ai cũng thích hoàng hôn nhỉ? Và đôi khi chúng ta cứ mãi ngắm hoàng hôn như vậy nhưng quên mất một điều rằng bình minh cũng đẹp không kém gì hoàng hôn nữa đó. Còn đối với mình thì mình đều thích ngắm cả hai, bởi vì khi mà ngắm những cái khoảnh khắc đẹp đẻ như vậy khiến cho lòng mình cảm thấy thư giãn, và mình cảm thấy rằng cuộc đời này còn có nhiều thứ tôi đẹp hơn nữa mà chẳng qua chúng ta chưa nhìn thấy mà thôi. Và mình cũng thích ngắm bình minh vào mỗi buổi sáng, bởi vì mình cảm thấy rằng nó khiến cho mình cảm thấy một ngày dài thật là sảng khoái và mình có thêm nhiều động lực để mà mình có thể làm việc và học tập. Từ trước đến giờ thì mình ít khi nào mà mình ngắm mình bận lắm, mình thường sẽ ngắm hoàng hôn nhiều hơn, bởi vì khi đó mình đi làm việc mới về và mình đi dạo phố thì sẽ ngắm được những cảnh hoàng hôn rực rỡ và buổi chiều ta. Và mình cũng không có thói quen dậy sớm để mà có thể kịp ngắm bình minh, cho nên mình ít khi nào ngắm bình minh lắm. Và có những lúc mình ngắm bình minh và mình cảm thấy rằng sau này mình phải thay đổi và mình thức sớm một chút nhưng mà có thể kịp ngắm cái bầu trời bình minh rực rỡ đó. Và với những ngày mà mình đã cố gắng để mà thức sớm để mà có thể kịp ngắm những cái buổi bình minh thật là đáng giá thì mình cảm thấy rằng không tiếc cho những cái buổi sáng mà mình cố gắng dậy sớm như vậy. Bởi vì mình cảm thấy nó rất là đẹp, nó còn đẹp hơn cả hoàng hôn nữa mà đôi khi con người ta lại quên mất nó vào mỗi buổi sáng. Mình luôn luôn có sở thích ngắm mây trời như vậy đó, nói thật là đẹp biết bao, và khi mà nhìn vào nó thì mình luôn có những cái mơ mộng xa xôi, luôn muốn được bay bổng, được tự do trên bầu trời để có thể hòa mình vào những cái vẻ đẹp của thiên nhiên như vậy.