Cứ hát mãi kiếp "friend zone" nếu nhắn tin theo kiểu chẳng giống ai thế này, sai càng sai
Có ai giống tôi đang mải miết tán tỉnh một anh chàng nằm trong tầm ngắm của mình không? Thực sự, muốn thoát kiếp FA từ lâu rồi, mà hết lần này đến lần khác chẳng lần nào là thành công cả. Hết anh này chê là cụ già quá, toàn nói chuyện viển vông không đâu, rồi có anh đang mồi câu cả mấy tuần mà cuối cùng lại thành bạn thân. Đem vấn đề đau đầu này nỉ non với con bạn thân chí cốt mới bị nó tổng sỉ vả cho một trận. Hóa ra bao lâu nay, tôi và có lẽ thêm nhiều cô gái khác cũng đã vướng phải sai lầm tai hại này. Để chuyển hướng số phận những lần thả thính (có hơi hướng thành công) thành tịt ngóm, thành “brother zone”, “friend zone”....
Để đỡ bị chia buồn cho những lần ra khơi kế tiếp, con bạn thân đã tổng hợp giùm tôi những kiểu sai lầm kinh điển khi nhắn tin của con gái tụi mình. Xem xong mà thấy đúng gì đâu không ý.
Bản trường ca: “Đang làm gì đấy”
Đã bao giờ các nàng rơi vào tình cảnh này chưa? Thật đắng lòng quá mà. Ai đời như thế này không cơ chứ. Mình đã có ý muốn nói chuyện, tìm hiểu thế mà đối tượng lại thờ ơ và cho mình ăn sinh tố bơ luôn chứ. Đừng ai tưởng rằng đối tượng mà nói chúc ngủ ngon có ý mơ mộng gì đấy, chẳng hạn như muốn gặp chúng ta trong mơ thì xin chia buồn. Các cô gái đã sai lầm hoàn toàn rồi đấy nhé, chẳng qua anh ta đang muốn tìm cách lẩn đi mà thôi ….
2. Tin nhắn gửi đi chỉ dài vỏn vẹn …. chưa đầy 5 chữ:
Số lượng từ trong một tin nhắn thì … chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nếu không thì cũng chỉ là vài ba từ gọi là cho có, không có thành ý gì cả. Tức là cảm thấy sau bao nỗ lực cố gắng của bản thân, lại bị dội một gáo nước lạnh. Và vùng cư trú “friend zone” sẵn sàng chào đón bạn rồi.
3. Anh đang bận/Anh đang làm, nói chuyện sau nhé:
Chẳng có ai quá bận đến nỗi cả ngày cả đêm, trừ khi anh ta đang rơi vào đợt mà công việc ngập đầu ngập cổ cả các cô gái ạ. Có thể lần 1, lần 2 thì cho qua được chứ ngày nào cũng như thế này thì các cô gái nên xem xét lại,liệu có nên tiếp tục mà theo đuổi nữa hay không. Việc trâu đi tìm cọc bây giờ đã chẳng còn gì xa lạ nữa rồi, nhưng mà một khi đối phương không có thành ý thì cũng …..
4. Đã xem và “” thèm trả lời:
Vâng, cảm giác này nó thốn đến tận rốn luôn đó các cô gái ạ. Như kiểu đã xem thường và còn lâu anh mới trả lời nhé cưng. Thậm chí, là thấy tin nhắn báo đến rồi mà anh ta cũng không thèm xem tin nhắn. Có thể là bận, nhưng không thể nào bận mãi như vầy được :( Thực dại dột nếu chúng ta cứ mãi nuôi hy vọng như thế.
5. Luôn từ chối đặt biệt danh:
Các cô gái muốn thân thiết hơn, cách nhanh nhất là nên đặt biệt danh thật dễ thương. Để mỗi khi mà 2 người nói chuyện với nhau có thể gọi theo một 2 cái tên thật thân mật. Nhưng kết cục là gì ạ, vâng chính xác là chẳng có gì đặc biệt đang diễn ra ở đây cả. Tên trong danh bạ, tin nhắn, zalo, skype ….. đều chẳng có gì ấn tượng. Các cô gái đã hiểu vị trí của mình chưa vậy?
6. Luôn bật Cap Lock, chấm than các kiểu đà điểu:
Chỉ khi anh ấy có cảm xúc tiêu cực thì mới thể hiện thế này thôi. Nếu các cô gái vẫn còn chưa tin, hãy thử ngay để biết nào. Và lúc đó, việc trò chuyện với bạn cứ như là một cực hình vậy.
7. Chỉ trả lời ½ câu hỏi:
Nhiều khi mình muốn hỏi một điều gì đấy, hoặc giả dụ là mời đối tượng đi uống cafe chẳng hạn. Thế mà, sự hờ hững và đáp lại chỉ là một câu trả lời cho có. Chỏng lỏn chưa từng thấy, tôi nghĩ có lúc bạn sẽ thấy sao anh ta còn thua kém cả con gái chúng mình ấy chứ. Mình có dũng cảm để thả thính, mời mọc các thứ mà xét ra, anh ta lại còn chẳn có dũng khí để từ chối mình. Thật nhục!