Tuy rằng bạn không sinh ra ở vạch đích nhưng đừng để các con của bạn sinh ra ở vạch xuất phát. Cuộc sống này luôn ẩn chứa vô vàn khó khăn chờ đợi mỗi người ở phía trước. Bạn không thể biết được rằng công việc bạn làm hôm nay, ngày mai liệu có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống hay không. Vì vậy hãy luôn học thuộc một câu rằng cố gắng không bao giờ là đủ và tự nhủ bản thân mình rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Bạn bè cùng lứa tuổi của mình có một cuộc sống khởi sắc sau khi ra trường, còn bản thân mình thì vẫn chìm trong đống suy tư hỗn độn, chưa định hình được con đường rõ ràng mà mình phải đi. Bản thân mình luôn áp lực nặng nhất đè nặng lên vai mình mỗi ngày, vì thế mà luôn tìm vào những chất kích thích để xoa dịu đi phần nào mơ hồ bất định. Những người trẻ hoang mang sợ hãi với tất cả những gì khi bước chân ra ngoài xã hội. Không phải ai cũng tìm được ngay cho mình một hướng đi đúng đắn, bởi vì nếu còn trẻ như này mà không chịu nỗ lực thì về già nhất định sẽ hối hận. Tôi không muốn phải hối hận cũng không cho bản thân mình hối hận vì sự lười nhác của mình. Tôi không cho biết bản thân mình rong chơi đến cuối ngày đi đú cùng đám thanh niên kia. Bởi vì tôi rất nghèo muốn mua những gì mình thích nhưng lại không có tiền chỉ biết ngắm nhìn nhìn nó mà thèm thuồng. Ba mẹ đã cực khổ vì tôi khi cho tôi một cuộc sống tốt nhất mà họ có thể lo được nên tôi  muốn khi về già bố mẹ tôi có một cuộc sống an nhàn lo ấm hơn nên tôi phải cố gắng hơn cũng là vì muốn thế sao không phải chịu nhiều khó khăn như mình. 

Vậy nên khi còn trẻ hãy cắn răng chịu đựng mà cố gắng, vì bạn chưa hài lòng với cuộc sống của mình, bạn chưa hài lòng với điều kiện xung quanh. Bạn không có thời gian để lười nhác rồi ngồi đó hối hận, không có hơi phí sức vào những chuyện vô bổ, thời gian không chờ đợi một ai cả cuộc sống của bạn là một cuộc đua mà chỉ có người nỗ lực cố gắng mới thành công.