Có lẽ bài tâm sự hôm nay của tôi sẽ đụng chạm đến nhiều người, nhưng tôi sẽ chịu những điều đó để nói lên tâm sự của mình, và hy vọng khi đọc xong mọi người sẽ nhìn lại chính bản thân mình. Và tự hỏi bản thân, mình đã từng như vậy chưa ? mình có thấy xấu hổ hay chạnh lòng không ? mình còn là con người không ?
Như các bạn đã thấy tiêu đề ở trên là gì đúng không ? CON NGƯỜI . Chúng ta cùng xem tấm hình dưới đây
Khi mà tôi xem tấm hình này, tôi đã rưng rưng nước mắt mọi người ạ, trong thâm tâm tôi, trong lòng tôi có một thứ gì đó rất nặng, rất ư là kho chịu và đau lòng. Không biết khi mọi người xem tấm hình này mọi người có cảm giác giống như tôi không ?
Một ông lão bị tai nạn, hay bị bênh gì đó mà nằm ngất xỉu trên đường, mà dòng người qua lại chỉ xem và bỏ đi chứ không ai đỡ ông lão dậy hay giúp đỡ gì hết
Xã hội bây giờ, con người ngay nay như vậy đấy mọi người, vô tâm, hững hờ. ai chết mặc kệ họ.......
Đau lòng cho những con người lâm vô tình trạng này và đáng chê trách cho những con người vô nhân tính, vô tâm này, những người như thế không còn phần người nữa rồi
Mọi người có biết tại sao mà chúng ta được gọi là con người không ? Để tôi kể lịch sử cho mọi người nghe nha !
Từ thuở xa xưa lúc muôn loài vật chưa tiến hóa vượt bậc nào hết, muôn loài sống chung với nhau, gọi chung là động vật .....
Nhưng rồi có một loài tiến hóa rất nhanh vượt bâc những loài khác, thông minh hơn và nhanh nhẹn hơn, đó là tổ tiên của chúng ta và trãi qua mấy chục ngàn năm hay bao nhiêu đó không biết nữa...đã hình thành nên chúng ta ngày nay và được đặt cho một cái tên cao quý nhất, trên hết tất cả các sinh vật sống trên dời này là
CON NGƯỜI
Còn những sinh vật khác, những con khác như là con chó, con mèo, con cọp, con hổ..........được gọi chung là động vật. Các bạn thấy đó chúng ta là sinh vật sống cao quý nhất trên đời này, một sinh vật làm chủ hành tinh này. Chúng ta là CON NGƯỜI mọi người nhớ kỹ nhé !
Nhưng bây giờ con người không còn là con người nữa, các bạn biết tại sao không ?
Khi chúng ta tự đặt cho mình 2 chữ con người là khi đó con người còn có NHÂN TÂM có tâm tính lương thiện, có lòng trắc ẩn, có lòng thương người, có tính bao dung, có tính giúp đỡ người, có tấm lòng và cuối cùng là có trái tim.
Khi đó chúng ta mới là CON NGƯỜI còn bây giờ chúng ta là con gì thì tôi không thể giải thích nổi, 2 chữ CON NGƯỜI chúng ta chỉ còn phần CON thôi (tức là động vật như bao loài khác) còn phần NGƯỜI chúng ta mất hết hay là còn rất ít.
Chữ CON bao gồm tất cả các con, gọi chung là động vật, con mèo, con chó, con gián............hay con gì đó các bạn tự hiểu.
Chuyện gì vậy mọi người?, chúng ta là những sinh vật cao quý, những sinh vât thượng đẳng, sinh vật làm chủ hành tinh này, mà bây giờ dường như chúng ta đã đứng cùng loại các sinh vật sống khác được gọi là động vật.
Sao vậy mọi người ?
Mọi người biết vì sao chúng ta trở nên như vậy không ? do nền văn minh ngày càng phát triển, nên con người cũng phát triển theo, nhưng phát triển theo một cách lệch lạc và đầy tham vọng. Khiến con người chúng ta bị cuốn theo và mất đi phần nhân tính
Mọi người nhìn ngoài kia, thấy đầy rẫy những loại người,( à quên bây giờ không phải người mà là động vật) đầy những động vật có tính xấu, nào là vô tâm, bon chen, ganh tị, không nhường nhịn ai,hại người vì lợi ích cá nhân con thì đánh cha mẹ, cha mẹ thì bỏ rơi bỏ rớt trẻ sơ sinh,vợ chồng thì tính toán lẫn nhau...........ối tùm lum hết, tôi mà kể hết chắc tới sáng.
Chúng ta tự biến chúng ta thành như thế, vậy không có gì phải hối tiếc hay bực dọc, chau mài, tức giận, buồn bã khi mà tôi gọi chúng ta như thế
Chúng ta được gọi là CON NGƯỜI vì chúng ta có TÌNH NGƯỜI, NHÂN TÍNH còn những loài khác thì không có nhiều cảm xúc, không có nhiều suy nghĩ như chúng ta, không được như chúng ta
Khi đọc tới đây có bạn nào thấy nặng trĩu trong lòng không ? nếu có, thì xin chúng mừng bạn vẫn là CON NGƯỜI còn không thì xin lỗi các bạn, bạn vẫn chưa tìm lại được phần NGƯỜI của mình
Chúng ta sẽ nhìn thêm một tấm hình nữa
Vâng !
Mọi người sẽ thấy điều gì ở tấm hình này ?
Một người phụ nữ cầm chiếc ô che mưa cho một ông lão ăn xin bị tật ngồi lếc ngoài đương, mặc cho bản thân mình bị ướt hết. người phụ nữ đó cao quý không mọi người ?
Xin thưa với mọi người, đây mới là CON NGƯỜI nè. Một sinh vật có tấm lòng, có tình người, có tình thương, có lòng bao dung, và có trái tim và không phân biệt giai cấp trong xã hội, không kì thị, tránh xa những người khuyết tật, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, chia sớt một ít để cho những số phận cơ cực khác được một chút gì đó gọi là ấm cúng........ như vậy mới là CON NGƯỜI
Có lẽ mọi người đọc nhiêu đây, đã thấy những gì cần thấy rồi, mọi người cũng đã hiểu ra phần nào rồi nhỉ
Một lần cuối !
Xin mọi người hãy trở lại là CON NGƯỜI chứ đừng biến mình thành động vật, đừng biến mình thành nô lệ của công nghệ và thế giới ảo cũng như là nền văn minh bị biến chất như hiện nay và như bao loài động vật hạ đẳng khác..............
Các bạn hãy nhớ mình là CON NGƯỜI các bạn nhé
hãy để phần người chiếm nhiều hơn phần con nhé mọi người