Sao con người bây giờ "bầy đàn" kinh khủng. "Bầy đàn" ở ngoài chưa đủ hay sao mà đem cả lên mạng xã hội. Thật tình không có cái gì nhục hơn là phán mọi chuyện chỉ qua một bức ảnh chưa rõ thực hư. Đừng vội chửi khi chưa hiểu, giống như nếu chưa đọc bài của em thì đừng có nói bất cứ điều gì.



Mấy ngày nay đọc báo mà em thấy vô cùng phẫn nộ, vì chẳng biết con người hiện đại bây giờ nghĩ gì mà lại nói xằng, nói bậy chỉ qua một tấm ảnh được một thần dân nào đó trên dải đất hình chữ S này đăng tải. Có phải căn bệnh “phán như thánh” rồi ai cũng a dua chạy theo đã ăn sâu vào tiềm thức của đa số những người sử dụng Internet?



Vài ngày trước, khi đang lướt mạng thì em bắt gặp được một hình ảnh giằng co giữa một thành niên và một ông già. Em chẳng biết thật hư ra sao? Em nghĩ là có nguyên do gì đó nên giữ im lặng, không gõ phim và xem bình luận thử. Tới khi đó, em mới thật sự bất ngờ.



Một tấm hình sơ sài, vài dòng chữ đơn giản thế mà lại có khả năng tạo nên được những lời lẽ gay gắt, nặng nề. Mà khi đọc xong, bản thân em còn thấy tổn thương chứ nói chi là người trong ảnh.



Hết người này nói: “đổ bất hiếu”, thì người kia lại chửi: “Mồ tổ tiên sinh nhà mày, cha mày sinh ra mày ra, nuôi lớn mày tới tuổi này mà mày lại làm như vậy, thằng khốn nạn”. Rồi sau đó, lại tiếp tục có người chia sẻ: “Ồ, xem nè, con cái gì mà bất hiếu”.



Em biết mọi người tốt, mọi người muốn truyền tải những thông tin xấu để người khác tránh nhưng có ai xem xét và kiểm chứng lại sự việc hay không? Hay là chỉ ngồi gõ phím rồi không biết cái sức nặng của ngôn từ mình đánh ra. Buông những lời lẽ gay gắt, nếu đúng thì còn đỡ, nếu sai thì người đọc sẽ khủng hoảng tinh thần vì thực sự người đó không làm như vậy.





Mà quả đúng như em nghĩ. Sự thật là người con trai chỉ đưa người cha mình vào nhà, nhưng người cha không chịu nên mới giằng co. Mà đã giằng co thì khó mà tránh các tư thế giống như đánh lộn.



Kẻ chụp hình chỉ chụp rồi đăng lên, mục đích thì chẳng ai biết là để câu view hay vô tình, nhưng nhanh chóng được hàng chục ngàn người like, comment. Em nghĩ là nếu mình tham gia chửi chẳng được chi ngoài làm lợi cho cái thằng cố ý làm vậy, mà còn chuốt mệt mỏi vì phải suy nghĩ câu chửi để đối đáp với các chế khác, còn người bị chửi thì tổn thương nặng nề vì mình không làm mà bị phán như đúng rồi, đau lòng biết bao.



Không chỉ như thế mà, mới gây đây thôi, cái vụ nam sinh đánh nữ sinh tới tấp vì cho rằng bạn nữ đó xúc phạm mẹ bạn làm nghề quét rác. Trong khi đó, clip chẳng nói chẳng rằng mà chỉ có tiếng la hét nghe ú ới, không có lời nào là nữ sinh xúc phạm mẹ. Nam sinh đó không bị lên án đã đành mà còn bị dân chúng quay ngược sang chửi: “Đồ con gái mất nết, ba má sinh mày ra, dù có làm nghề quét rác thì mày cũng phải biết tôn trọng, bị đánh là đáng, như vậy cho chừa, vừa lắm con.”



Mãi đến khi người anh lên tiếng là do tình cảm cá nhân thì chuyện này mới lắng dịu. Thật tình là em không biết tới chừng nào thì mấy tờ báo mới hết cái vụ đăng tin, sau đó lại có thêm một bài sự thật đằng sau… vì dân mạng.



Làm gì thì làm, chửi chi mà ác, chửi lên đầu lên cổ người ta, bộ không chửi, lặng lẽ đọc bài là ăn không ngon, ngủ không yên hả? Chửi đúng khi bài nói sai thì không thấy, cái này chửi sai tè le tét lét, không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào thì mới đáng trách.



Rồi cái vụ Minh Béo, thì người ta ở tù thì kệ người ta đi. Cho dù người ta có “ấu dâm” thì cũng để cho pháp luật Mỹ trừng trị. Người đó làm gì thì người đó sẽ tự lãnh hậu quả. Độc mồm, độc miệng nói: “Kì này sướng, mấy anh Mĩ đen cao, to, đen, hôi trong đó đầy, đúng là biết chọn chỗ”. Rồi còn không phân biệt được giữa “ấu dâm” và “gay” là thế nào. Không phải thằng “gay” nào cũng ấu dấm. Bộ nam, nữ bình thường thì không có người ấu dâm hả? Đừng bao giờ đánh đồng cho rằng những thói hư tật xấu đều là do mấy bạn LGBT làm ra hết. Đã là con người thì kẻ xấu, người tốt ở đâu mà không có. Thật tình điều đó gây ra phẫn nộ cho xã hội vì đụng đến trẻ em, nhưng đừng chửi cả những người không liên can.



Thời trước hay thời nay thì người ta cũng muốn tích đức để lại. Em thấy bớt chửi, bớt a dua, bớt hùa trên mạng đã là một cách tích đức cực kì chuẩn, bảo đảm phúc phần đầy nhóc khắp cả buôn làng. Một lời chửi trên mạng còn nặng nề hơn là một câu chửi ngoài đời, vì chỉ cần kích động một lời là trăm lời ùa theo. Ở nước ngoài có cả một tố chức tiêu diệt cái vụ “chém” hùa này. Em chỉ mong rằng những người đó hãy bay sang đây và diệt trừ tất cả anh hùng bàn phím. Thế giới “ảo” nó cũng kinh khủng lắm, chỉ cần tưởng tượng mình là Phương Mỹ Chi hay Quang Anh bị chửi bới vì quán quân hay á quân năm đó là cũng đủ kinh khủng rồi. Tranh luận để tìm ra thông tin nó khác chửi bởi. Do đó, theo em thì bớt bớt phán để khẩu nghiệp bớt nặng mọi người nha.





http://www.webtretho.com/forum/f3950/khong-bang-dai-hoc-co-gai-8x-buon-gao-ngay-nao-gio-day-bo-tui-300-trieu-thang-2218111/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/ban-dang-tu-ban-dung-ban-than-vi-de-nguoi-khac-bat-bai-qua-nhung-dong-tac-nay-2218270/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/ngac-nhien-voi-cuoc-song-cua-cac-phi-tan-chon-hau-cung-thoi-nha-thanh-2217710/