Đừng hỏi vì sao con gái lại ế, đơn giản con gái muốn được ế trong tư thể ngẩng cao đầu mà thôi.


Vào các ngày lễ, ngày kỉ niệm ngoài kia người ta có đôi có cặp dắt díu nhau đi hẹn hò, ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đây, ôm ti vi và con mèo, tận hưởng cái ngày dài miên man của một đứa FA. Lý do vì sao bạn hay tôi đếnn giờ vẫn chưa có người yêu, đọc xem có lý do nào đúng với bạn không nè.


1. Con gái chúng ta đã phải chịu quá nhiều đắng cay trong tình yêu


Trái tim đã từng một lần mang niềm đau của tình yêu, một lần đóng khép thì chẳng còn muốn mở ra thêm lần nào nữa. Bởi ta sợ cảm giác lại yêu, được yêu và lại phải đớn đau, lại phải đối diện với những mất mát trong tình yêu thêm một lần nữa. Góc phố ấy, con đường ấy, những kỉ niệm đẹp đẽ hay buồn đau cứ ùa về như một một cơn bão cảm xúc. Vì vậy, chìa khóa để mở cửa trái tim của nàng đã được giấu thật kĩ cho tới khi tìm được người thích hợp.



Ảnh minh họa
2. Sợ bị đối phương dối lừa


Mở lòng đón nhận một người đã khó, tin tưởng người đó càng khó hơn. Bởi chỉ có sự chân thành mới làm người ta gắn bó với nhau hơn. Thế nhưng con đường tìm kiếm sự chân thành lại gian nan vô cùng, bởi lẽ lòng người là thứ khó đoán và tiên định trước, nhất là với một người xa lạ. Ta hoài nghi họ có mang đến với ta bằng cả tấm lòng hay chỉ là những rắc rối, lo âu và cả những ghen tuông...


Việc phải nghi ngờ một ai đó hao tổn rất nhiều năng lượng và cả thời gian của con gái vì vậy đừng vội vàng trách con gái lạnh lùng hay hờ hững, hãy chân thành và thật tâm nhất để con gái có đủ tin tưởng để lựa chọn.


3. Con gái cũng có những giá trị riêng của bản thân


Khi chúng ta được gắn mác " chảnh" " kênh kiệu" chúng ta chấp nhận nó, bởi lẽ ta nhận ra giá trị của bản thân thế nên ta có quyền đặt ra tiêu chuẩn về một người phù hợp, xứng đáng với xuất phát điểm của mình hơn


Vì vậy có lỡ ế, thì ta vẫn ế trong tư thế ngẩng cao đầu cơ mà. Cứ tận hưởng những ngày tháng ế ẩm đi vì người yêu có thể ập đến với bạn bất kì lúc nào cơ mà.


4. Ế theo xu thế - con gái muốn tận hưởng thời gian độc thân


Không có người con gái nào xấu hay lập dị tới mức không thể có người yêu, đơn giản là vì nàng thích tận hưởng cảm giác tự do, không vướng bận, không bị ai quản lý về thời gian, ăn uống....


Con gái có quyền được yêu thương, quyền hạnh phúc và càng có quyền được làm mọi việc một mình. Đã bao giờ bạn đi xem phim, đi ăn, shopping, dạo phố,... một mình chưa ? Dù ngoài kia người ta có quăng vào mình một ánh nhìn kì thị thì cũng quá ư là bình thường. Bởi mình thích thì mình làm thôi.


5. Chờ đợi chàng trai phù hợp với tiêu chuẩn của mình


Ai cũng có một tiêu chuẩn riêng, dù là cao hay thấp thì nàng hoàn toàn có thể đặt ra mức tiêu chuẩn cho chàng trai trong tương lai của mình. Dù có không phải là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhưng là" soái ca" trong lòng của nàng là được.


Bài viết liên quan:


Vì sao xinh đẹp, giỏi giang lại có nguy cơ thành gái ế chồng?


Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng


Chết cười với chuyện gái ế đi hẹn hò… ngày giáp Tết


Clip liên quan: ừ thì ế, con gái như thế này bảo sao không ế