Không biết mọi người sao chứ, càng lớn mình càng nhận ra:
Trước đây mình khá "lười" đeo phụ kiện. Cứ nghĩ mấy thứ đó chỉ hợp với fashionista hay mấy bạn style mạnh. Nhưng từ lúc thử đeo vài món nho nhỏ như lắc tay mảnh, dây chuyền basic, mình mới thấy phụ kiện thực ra không làm mình "làm quá" – mà khiến mọi thứ đúng điệu hơn.
Giống như uống cà phê buổi sáng, không phải để tỉnh, mà để thấy mình đang sống một ngày có nhịp điệu. Phụ kiện cũng vậy – là dấu hiệu nhỏ cho thấy bạn quan tâm đến chính mình, không cần ai nhìn thấy cũng được.
Mình thường chọn mấy món trang sức đơn giản – kiểu bạc S925 hoặc titan, vừa đẹp vừa dễ phối đồ.
Nếu bạn đang thấy bản thân hơi "nhạt", hoặc đơn giản là muốn có một cảm giác tươi mới, hãy thử đeo một chiếc phụ kiện nhỏ thôi. Tin mình đi – sẽ có một ngày bạn soi gương và nghĩ: “Ủa, hôm nay nhìn mình... hay ghê”

